Hà Nội bình yên, vắng lặng khác lạ trong dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5

( PHUNUTODAY ) - Các gia đình đi du lịch, nhiều người dân các tỉnh làm việc ở Hà Nội đã về quê. Hà Nội được trả lại sự yên bình, tĩnh lặng như những ngày Tết Âm lịch.

Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay kéo dài tới 4 ngày, hầu hết các gia đình đều tranh thủ đi về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ dài hiếm hoi. Những người dân, sinh viên các tỉnh khác cũng nhân dịp nghỉ lễ mà về quê với gia đình. Mọi người đi hết, để lại Hà Nội nhộn nhịp xa dần, chỉ còn lại một Hà Nội nguyên sơ, vắng lặng và yên bình.

Ngã tư Láng Hạ - Thái Hà vắng lặng hơn hẳn so với thường nhật

Ngã tư Láng Hạ - Thái Hà vắng lặng hơn hẳn so với thường nhật

Nếu như bình thường, khắp các con đường của Hà Nội sẽ chật cứng người và xe, bất kể khung giờ nào thì hiện tại lại là cảnh tượng trái ngược khi mà chỉ lác đác một vài bóng ô tô, xe máy chạy vụt qua. Giữa cái thời tiết giao mùa, khi thì hửng nắng, lúc lại lất phất mưa, Hà Nội càng trở nên bình yên hơn.

Đường Độc Lập vắng lặng hơn thường lệ

Đường Độc Lập vắng lặng hơn thường lệ

Ngày 30/4, đường phố Hà Nội không còn hình ảnh đông đúc, ngột ngạt thường ngày. Tại các ngã tư, cảnh vắng vẻ không khác gì những ngày Tết Nguyên Đán…

Sáng sớm 30/4, chỉ còn lác đác một vài người dân ở lại tập thể dục sớm

Sáng sớm 30/4, chỉ còn lác đác một vài người dân ở lại tập thể dục sớm

Cờ đỏ rợp trời trong một con ngõ nhỏ

Cờ đỏ rợp trời trong một con ngõ nhỏ

4022_57628978f1bf1fe146ae
Những con phố như Bà Triệu, Phan Đình Phùng... không còn vẻ ồn ào, náo nhiệt như thường lệ

Những con phố như Bà Triệu, Phan Đình Phùng... không còn vẻ ồn ào, náo nhiệt như thường lệ

Theo:  khoevadep.com.vn copy link