Hé lộ tin nhắn của Thiên Ân với fan sau khi gặp sự cố trong phần thi trang phục dân tộc

( PHUNUTODAY ) - Người hâm mộ khuyên cô đừng buồn vì sự cố không mong muốn và hãy giành sức để chiến đấu vào đêm cuối.

Mới đây, đoạn tin nhắn động viên fan dành cho Thiên Ân nhận được sự chú ý từ công chúng. Cụ thể, đoạn tin nhắn này nhắc tới phần trình diễn National Costume (trang phục dân tộc) của Thiên Ân trong đêm diễn ngày 20/10 vừa qua. Dù trang phục gặp sự cố nhưng nàng hậu đã có màn xử lý tình huống cực thông minh, khéo léo.

Người hâm mộ khuyên cô đừng buồn vì sự cố không mong muốn và hãy giành sức để chiến đấu vào đêm cuối. Cô cũng tỏ ra đồng tình và có lý giải thêm: "Lúc đó em đã sửa cái nhỏ, em tưởng nó quay được ai dè không. Lúc đó, em nghĩ mình phải làm gì đó. Em lấy tay xoay cái lớn luôn."

e74fe21e-6d6d-429a-a0dd-9e0d4eedb265
he-lo-tin-nhan-cua-thien-an-voi-fan-don-suc-vao-dem-cuoi-85e4d87e-8bf5b4a0

Trước đó, đại diện của Thái Lan đã cho biết, Thiên Ân đang bị áp lực và nàng hậu cũng bật khóc rất nhiều trước những lời chỉ trích của netizen ở các phần thi. Sau đó, đại diện Thái Lan cũng đã dành lời khuyên cho Thiên Ân rằng: "Hồi trước chị cũng bị vậy, không ai thấy mình đã cố gắng thế nào cả, họ chỉ thấy những gì máy quay ghi lại thôi". Su đó, đại diện của Indonesia cũng tiếp tục chia sẻ thêm hình ảnh Thiên Ân thiếu ngủ và tinh thần thì đầy mệt mỏi. Để được tỉnh táo, Thiên Ân còn tự lấy tay mình vỗ vào mặt. 

Thiên Ân sinh năm 2000, hiện là sinh viên ĐH Công nghiệp TP HCM, từng đăng quang Gương mặt nữ sinh Áo dài Việt Nam 2018. Cô có gương mặt sáng sân khấu, vóc dáng cân đối với chiều cao 1,75 m, số đo ba vòng 88,5 - 66 - 98 cm. Bên cạnh đó, việc Thiên Ân từng nặng 75 kg, bị miệt thị ngoại hình nhưng nỗ lực giảm 15 kg để trở nên tự tin, 'lột xác' từ vóc dáng đến gương mặt là câu chuyện truyền cảm hứng mang thông điệp tích cực. 

30581580-295247921010585-1138367260600041472-n-7736

Về hoàn cảnh gia đình, Thiên Ân là chỗ dựa tinh thần cho bố khi mẹ qua đời. Trước đây hai bố con ở trọ chung nhưng hai năm nay, cô ra sống riêng trong một phòng trọ ở TP Thủ Đức để tiện đi học, làm thêm cho một tiệm kính mắt. Công việc chính của cô là tư vấn, bán hàng cho khách với thù lao 40.000 đồng mỗi giờ. Chủ cửa hàng thương cho hoàn cảnh của Thiên Ân nên linh động thời gian, để cô có thể vừa học vừa làm.

Theo:  xevathethao.vn copy link