Hoa hậu Diễm Hương nói gì trước nghi vấn mang bầu lần hai?

( PHUNUTODAY ) - Diễm Hương đáp trả thắc mắc khi cư dân mạng nghi vấn cô mang bầu một cách gay gắt.

Mới đây, Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ việc có người "xin làm quen": "Ba Mẹ em nói với người vào xin làm quen em: Thôi con ah! Con gái Bác, nó không như người ta. Để 2 Bác nuôi! Nói ra thế để các Anh, Em biết chỉ có Ba Má tôi chịu nổi tôi. Đừng tấn công Em dồn dập! Em sợ!"

Khi đăng bức ảnh diện váy dây gợi cảm với vạt váy phồng phần bụng cùng gương mặt mũm mĩm hơn trước nhiều người đặt nghi vấn cô đã mang bầu lần 2. Trước thắc mắc của dân mạng: ''Có bầu rồi hả, nhìn mặt đẹp tròn''. Ngay lập tức, cô đáp trả: ''Bầu là nhà bạn có đấy''.

diemhuong
diemhuong-ngosao1n-5-ngoisaovn-w824-h447

Diễm Hương đăng quang Hoa hậu thế giới người Việt năm 2010. Hiện tại, Diễm Hương tích cực chạy show, lo cho con trai và bỏ ngoài tai mọi lời đồn đoán.

Mới đây, Diễm Hương chia sẻ về những khó khăn trong việc nuôi con. Người đẹp tiết lộ cô trầm cảm suốt 10 năm qua. “Trước đây, tính tôi rất thẳng thắn. Tôi tư duy phụ nữ phải độc lập. Sau một quá trình tôi nhận ra mình sinh ra là phụ nữ, lại may mắn trở thành hoa hậu, vậy cứ cố để thành đàn ông làm gì. Sau này, tôi tập đi nhẹ nhàng và bớt nóng tính. Từ đó, tôi điềm tĩnh hơn và tình yêu không còn phiến diện nữa” , hoa hậu chia sẻ.

diemhuong

Diễm Hương nói thêm: “Nhiều khi tôi đứng dưới vòi sen để không ai thấy tôi khóc. Tôi có chứng bệnh trầm cảm . Tôi cố tỏ ra hài hước để giúp bản thân vượt qua căn bệnh. Tôi trải qua quá trình điều trị kéo dài 10 năm. Cách tốt cho người trầm cảm là chúng ta phải tự vượt qua, từ trong sâu thẳm bản thân”.

Khi được hỏi “Gặp khó khăn như thế nào khi phải một mình nuôi con?”, Diễm Hương trả lời: “Con tôi hiện tại có nhiều người nuôi, cha của em bé và ông bà ngoại cũng nuôi. Tôi thấy khó khăn nhất là việc sắp xếp thời gian cho con. Nhiều khi tôi phải cố nhớ xem hôm nay đã gặp con chưa. Có những ngày không được gặp con, tối hôm đó tôi ngủ không được. Hôm sau, bằng mọi cách, tôi phải gặp được con. Kể cả điều chỉnh thời gian họp hoặc xin nghỉ tôi cũng phải gặp con. Chỉ cần 40 phút thôi là tôi giải tỏa được căng thẳng. Vì tôi trầm cảm nên rất sợ con giống tôi. Tôi không muốn con tích tụ những điều không tốt.

“Cái khó của phụ nữ là phải làm sao cứng rắn với con, đặc biệt con trai. Đôi khi tôi buồn, áp lực và gồng với con. Vừa rồi, sinh nhật Noah, tôi tặng con căn nhà nghỉ dưỡng ở Bảo Lộc. Hỏi Noah thích không. Con trả lời: ‘Con thích lắm. Con sẽ trồng cây, nuôi cá và nấu cho mẹ ăn’. Tôi rất vui” , cô kể.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link