Hoa hậu Thu Hoài tiết lộ phản ứng của các con khi mẹ thông báo sẽ kết hôn

( PHUNUTODAY ) - Hoa hậu Thu Hoài thấy may mắn khi gặp được Trí Tống và cô chưa bao giờ có cảm giác anh nhỏ hơn mình 10 tuổi.

Mới đây, Hoa hậu Thu Hoài đã có những chia sẻ về việc kết hôn với tình trẻ. Khi được hỏi cảm xúc khi đăng ký kết hôn với ông xã Trí Tống ở Mỹ, Thu Hoài tiết lộ: "Việc đăng ký kết hôn của vợ chồng tôi diễn ra bất ngờ tới mức chính cả hai chưa tin nổi. Tôi không kịp chuẩn bị bất cứ điều gì, từ xem ngày, tháng cho tới trang phục, hoa cưới. Mọi thứ đến nhanh, tôi chỉ kịp nhắn tin cho vài người bạn: "Tôi đang chuẩn bị đăng ký kết hôn!".

Chúng tôi đã yêu và sống bên nhau suốt nhiều năm nhưng tôi không nghĩ việc chính thức trở thành vợ chồng lại mang đến nhiều cảm xúc như thế. Thật sự cảm xúc lúc ấy rất lạ, hoàn toàn khác so với những gì tôi tưởng tượng. Nói thế nào nhỉ, là hạnh phúc thì trừu tượng quá. Nhưng buổi sáng khi tỉnh dậy, nghĩ tới việc mình đã chính thức kết hôn, tôi lại nở một nụ cười. Là cảm giác ngọt ngào, xen lẫn chút tự hào, bởi chặng hành trình 7 năm của chúng tôi cuối cùng đã khép lại trọn vẹn và đúng nghĩa.

Tôi cũng chưa hình dung ra cuộc sống sẽ thay đổi như thế nào. Nhưng hiện tại thì chưa có đổi thay quá nhiều, trừ một điều duy nhất: Mình đã có chồng rồi".

collage-4821-1625111250

Nói về việc người thân và các con của chị chia sẻ gì trước quyết định kết hôn của mẹ, Thu Hoài tiết lộ: "Trí đã là thành viên trong gia đình tôi từ rất lâu rồi. Việc đăng ký kết hôn như một thủ tục cuối cùng hợp thức hoá mối quan hệ. Có lẽ nó có ý nghĩa quan trọng đối với hai vợ chồng hơn là đám trẻ. Nhưng khi nhìn thấy tôi thật sự hạnh phúc trong ngày đặc biệt của mình, tất cả những người thân yêu của tôi đều rất mừng vui.

Chúng tôi đã suy tính nhiều kế hoạch nhưng rốt cuộc thì lễ kết hôn lại diễn ra một cách... đơn giản, bình thường tới khó tin. Trước đó, hai vợ chồng tổ chức một hôn lễ ấm cúng, giản dị với sự chứng kiến của ba con. Đã có lúc tôi hơi nuối tiếc vì không thể mời tất cả người thân, bạn bè đến với mình trong ngày trọng đại này.

Nhưng rồi tôi mỉm cười và tự nghĩ rằng: Biết đâu đấy lại là một sự lựa chọn của số phận dành tặng cho tôi? Hôn lễ vốn là câu chuyện của chỉ hai người và chỉ cần cả hai thấy hài lòng là đủ. Sẽ còn có một quãng thời gian đủ dài thực hiện mọi ước mơ, chứ không phải một vài dự định. Miễn là vợ chồng còn yêu thương và muốn đi tiếp cùng nhau, cả cuộc sống còn lại sẽ là tuần trăng mật".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link