Karik lên tiếng về tin đồn chia tay: "Có những cuộc gọi chửi rủa, uy hiếp nhưng cô ấy vẫn gượng cười"

( PHUNUTODAY ) - "Thật sự đối với 1 cô gái chưa từng đối mặt với áp lực dư luận thì việc phải chịu những điều như thế thật quá khắc nghiệt", Karik viết.

Karik và Bella khiến nhiều người lo lắng khi bất ngờ chia sẻ đầy ẩn ý về việc chia tay như xóa ảnh chụp chung, bỏ theo dõi. Dù có nhiều đồn đoán nhưng Karik vẫn quyết im lặng trước sự việc.

Cách đây vài giờ anh mới chính thức viết 1 tâm thư khá dài trên trang cá nhân, lên tiếng bảo vệ bạn gái sau loạt ồn ào vừa qua. Anh chia sẻ bạn gái đã phải nhận nhiều cuộc chửi rửa, uy hiếp nhưng vẫn cố lạc quan. Anh nhận thấy mình phải bảo phụ nữ mình yêu và hy vọng khán giả đừng đẩy câu chuyện đi xa theo cách họ tưởng tượng. 

Nguyên văn đoạn chia sẻ của Karik:

Ở thời đại nào đi nữa sinh ra là phụ nữ đã là 1 thiệt thòi, đã vậy phải bên cạnh 1 người làm nghệ thuật có thể điều đó càng rõ ràng hơn. Nhưng có thế nào bạn ấy vẫn luôn nhường nhịn, thức cả đêm chờ mình về, lo cho tâm lý của mình những lúc áp lực công việc, tạo thêm nhiều sự kết nối mình với FC, hướng mình đến suy nghĩ tích cực từ âm nhạc đến cuộc sống, mọi thứ bạn ấy cứ lẳng lặng làm mà không hề nà gì, thậm chí khi có những cuộc gọi chửi rủa, uy hiếp bạn ấy vẫn im lặng mỉm cười khi mình hỏi.

annotation-2020-09-09-140328-15996350196511159883577

Thật sự đối với 1 cô gái chưa từng đối mặt với áp lực dư luận thì việc phải chịu những điều như thế thật quá khắc nghiệt! Dù không giỏi ăn nói và tất cả chỉ thể hiện qua âm nhạc nhưng lúc này mình nghĩ mình phải làm điều đúng đắn là nói ra những điều này vì mình nghĩ tất cả người phụ nữ dù là ai cũng đều cần được bảo vệ, huống hồ đây còn là người mình đang gắn bó thì mình càng phải làm điều đó hơn bao giờ hết.

Sau những gì mình chia sẻ ở trên, mình chỉ muốn nói là nếu các bạn, những người quan tâm, có quý mến mình hay bạn ấy mình xin ghi nhận và vô cùng cảm kích trước những tình cảm ấy, nhưng mong một số ít các bạn khác xin đừng buông những lời xúc phạm hay tổn thương cô ấy nữa, xin đừng đẩy câu chuyện đi xa theo cách mọi người tự suy đoán hay tưởng tượng.

Lên sân khấu có thể mình là 1 nghệ sỹ nhưng bước ra khỏi ánh đèn thì mình cũng chỉ là người bình thường và mong muốn có 1 câu chuyện tình cảm bình yên như tất cả mọi người thôi, mong các bạn hiểu cho chúng mình. Hãy luôn mang những điều tích cực đến với nhau như trước giờ nhé!

Rik xin cảm ơn tất cả nhiều lắm!

Theo:  khoevadep.com.vn copy link