Kim Tử Long ăn chay, làm từ thiện và nhận ra mình vô tâm với gia đình

( PHUNUTODAY ) - Cuộc sống của vợ chồng nghệ sĩ Kim Tử Long đầm ấm và quan tâm nhau hơn trong mùa dịch.

Trong hơn 3 tháng thực hiện giãn cách xã hội, NSƯT Kim Tử Long có nhiều góc nhìn khác về cuộc sống gia đình, con cái. Anh ành thời gian làm những công việc đơn giản thường ngày mà anh chưa từng nghĩ đến vì gánh nặng cơm áo gạo tiền. Anh còn cùng các con tập bơi tại bể bơi nhỏ ở nhà để tăng cường sức khoẻ, chiều cao cũng như sức đề kháng, còn cắt tóc cho con cháu trong nhà. Vào mỗi chiều tối, anh dành khoảng 2-3 tiếng để livestream.

cuoc-song-vo-chong-kim-tu-long-trong-mua-dich-56717aeb

Anh tâm sự: "Ngày thường, tôi dành hầu hết thời gian ở ngoài đường. Tôi từ quay show, thu âm, họp hành, tôi đến ngồi quán cafe, nhà hàng tiếp khách, có hôm đi từ sáng sớm đến 12 giờ đêm mới về nhà khi các con đã ngủ. Tôi nhận ra mình đã quá tất bật với công việc, các giấy tờ, hợp đồng đến nỗi con mình phải ước ao một điều đơn giản như vậy".

Anh chia sẻ bà xã kém tuổi đã lo lắng chu toàn cho cả nhà từ cái khẩu trang, xịt khuẩn đến nấu nước xông hơi cho con để giảm tối đa nguy cơ lây nhiễm. Hai người cùng nhau tổ chức các hoạt động từ thiện, gửi đồ ăn, lương thực đến các khu cách ly, phong toả trên thành phố.

cuoc-song-vo-chong-kim-tu-long-trong-mua-dich-3ca04f18

Cách đây vài hôm, Kim Tử Long đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đang ngồi ngâm chân trong nhà với vẻ mặt đầy đau đớn. Kim Tử Long nói: "Bây giờ đã khuya rồi nhưng tôi vẫn livestream cho đỡ buồn vì không ngủ được. Chân tôi đang đau buốt quá nên phải ngồi ngâm nước nóng. Có lẽ do mấy bữa nay tôi ăn bậy bạ nhiều quá nên chân bị gút, đau kinh khủng. Mấy hôm trước tôi ăn chay, đậu bắp chấm chao, rồi mấy hôm sau lại ăn nhiều thịt bò. Chao với thịt bò làm bệnh gút lên cao quá.

Bây giờ chân tôi đau tới mức đi không nổi, đau không chịu được. Tôi sẽ cho mọi người xem, chân tôi sưng vù lên, mấy hôm nay cứ đi cà nhắc. Tôi đang phải ngồi ngâm nước muối nóng nãy giờ cho chân dịu lại, chứ không thì đau lắm, chịu không được".

Con trai Kim Tử Long nghe vậy liền lên tiếng: "Mọi người đừng ăn nhiều quá vào buổi tối, không sẽ bị giống như ba con, đau chân rồi không đi được".

Kim Tử Long vội thanh minh: "Không phải tôi ăn tối mà ăn những món làm cho lượng axit uric trong máu tăng cao, dẫn đến bị gút. Bị đau như thế này tôi mới thương cậu năm Thanh Tòng hồi xưa bị gút, lên sân khấu đi không nổi. Lúc đó tôi không biết gì, cứ nghĩ bị gút có gì nghiêm trọng mà đi cũng không được, giờ mới biết nó đau thế nào. Bây giờ bị gút rồi tôi mới hiểu cho cậu Thanh Tòng, đi không nổi, muốn cũng không đi được.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link