Kỳ lạ: Bé gái có trái tim nằm ngoài lồng ngực

( PHUNUTODAY ) - Khác với những đứa trẻ bình thường, tim của em lại nằm ở phía dưới xương sườn và có chiều hướng nhô lên rõ rệt

Bé Virsaviya "Bathsheba" Borun-Goncharova, mắc bệnh "Ngũ chứng Cantell", khiến lúc sinh ra trái tim nằm trồi lên trên lồng ngực.

be gai co tim moc ngoi lo

Bé Virsaviya lúc nhỏ Ảnh: Mirror

Cuộc sống phức tạp đôi khi khiến con người ta chán nản và muốn từ bỏ mọi thứ. Thế nhưng, cô bé Virsaviya "Bathsheba" Borun-Goncharova người Nga lại là trường hợp ngoại lệ. Dù mắc phải hội chứng kỳ lạ khiến trái tim mọc ngoài lồng ngực, em vẫn sống lạc quan và quyết không đầu hàng số phận.

Khác với những đứa trẻ bình thường, tim của Virsaviya lại nằm ở phía dưới xương sườn và có chiều hướng nhô lên rõ rệt. Nếu nhìn kĩ, ta sẽ thấy chỉ có một lớp da rất mỏng phủ bên ngoài trái tim của em mà thôi.

be gai co tim moc ngoi lo

Tim của Virsaviya nằm ở phía dưới xương sườn và có chiều hướng nhô lên rõ rệt.

Theo chẩn đoán của các chuyên gia, Virsaviya đã mắc phải hội chứng hiếm gặp có tên là Ngũ chứng Cantrell (Pentalogy of Cantrell). Họ ước tính rằng tỉ lệ mắc bệnh chỉ là 1 trên 1 triệu. Trẻ mắc phải hội chứng này có khả năng sống sót rất thấp. Phần lớn chỉ sống được trong vài giờ, một số khác có thể sống trong 12 năm.

Mẹ của cô bé là Dari Borun đã từng đưa con gái tới Mỹ với hy vọng bé sẽ được phẫu thuật và chữa khỏi. Trước đó, vài bệnh viện lớn trên thế giới đã từ chối phẫu thuật cho Virsaviya vì lo ngại về độ khó và rủi ro của ca mổ này.

Cả hai mẹ con Darun đã bay tới Boston, bang Massachusetts, tuy nhiên Bệnh viện Nhi ở đây không thể tiến hành phẫu thuật do huyến áp của bé quá cao, sợ sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Hiện cả gia đình đã chuyển tới Hollywood với hy vọng sau một thời gian thuốc thang, huyết áp của cô bé sẽ hạ xuống để ca phẫu thuật được tiến hành.

be gai co tim moc ngoi lo

Virsaviya rất thích học múa ballet nhưng ko thể đến lớp học.

Mặc dù vậy, cô bé 7 tuổi vẫn quyết tâm chiến đấu tới cùng. Hàng ngày, Virsaviya vẫn vui vẻ đi dạo cùng mẹ hay tự học vẽ ở nhà. Ngoài ra, em cũng thích chạy và đăng kí lớp học nhảy nhưng tình trạng hiện tại của Virsaviya không cho phép em làm điều đó.

"Cháu thích vẽ chúa Jesus, ngựa pony và thiên thần", Virsaviya nói. "Cháu không đến trường và cũng không thể tới lớp học múa ballet nhưng cháu vẫn rất thích được làm những việc đó ở nhà. Trái tim cháu nằm ngoài lồng ngực và cháu rất yêu mẹ. Mẹ rất hay chạm vào tim cháu, vì mẹ thích như thế".

Những hình ảnh về cô bé vui vẻ, xinh xắn, yêu cá heo, chó, ngựa và thần tượng ca sĩ Beyonce từ khi mới sinh đến nay thường xuyên được mẹ chia sẻ và cập nhật trên tài khoản Instagram cá nhân.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn