Lật xuồng trên sông Ba, hai mẹ con chết đuối

20:30, Thứ sáu 09/05/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi bị lật xuồng trên sông Ba, mẹ con chị Cúc bị nước sông nhấn chìm khiến cả hai chết đuối.

Ngày 9/5, ông Đoàn Phi Công, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Sơn Hòa (Phú Yên) cho biết hai mẹ con ở khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, chết đuối chiều 8/5 là do lật xuồng, không phải thủy điện xả lũ cuốn trôi.

Vụ lật xuống khiến 2 mẹ con chết đuối thương tâm. Ảnh minh họa.

Theo đó, vào 16h30 ngày 8/5, hai mẹ con chị Lê Thị Cúc (38 tuổi) và Bạch Văn Thông (17 tuổi), cùng hai người hàng xóm đi làm rẫy về không may bị lật xuồng trên sông Ba.

Hai người hàng xóm bơi được vào bờ thoát chết, còn hai mẹ con chị Cúc bị nước sông nhấn chìm, đến 18h cùng ngày mới vớt được xác đưa về gia đình mai táng.

Sau vụ việc, UBND huyện Sơn Hòa đã đến thăm viếng, hỗ trợ cho gia đình 2 triệu đồng.

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại tỉnh Tây Ninh. Vào lúc 13h ngày 20/4/2014, trong lúc đi nhậu về, bốn người  là Trần Quốc Điền, Nguyễn Văn Phương (cùng ở ấp Tầm Long), Nguyễn Văn Phương (ở khu phố 2, thị trấn Châu Thành), và Trần Thị Thu Hà (ở khu phố 1, thị trấn Châu Thành) nhờ anh Nguyễn Hải Quang (ở ấp Xóm Mới 1) điều khiển xuồng máy đưa qua sông Vàm Cỏ Đông sang xã Hòa Hội, huyện Châu Thành.

Đi được 3/4 quãng đường, các nạn nhân đã trêu đùa nhau khiến chiếc xuồng bất ngờ bị lật, 4 người bị nước nhấn chìm. Riêng anh Quang do biết bơi đã vào bờ an toàn. Đến tối cùng ngày, các lực lượng chức năng của tỉnh Tây Ninh đã vớt được thi thể của 3 nạn nhân nam, chị Hà vẫn mất tích.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link