Lệ Quyên từng khẳng định bản thân rất hiền nhưng nay lại "quay xe" khiến dân tình hoang mang

( PHUNUTODAY ) - Phát ngôn bất nhất chỉ sau 3 tháng của Lệ Quyên khiến nhiều người khó hiểu.

Mới đây, Lệ Quyên gây chú ý khi đăng tải story: "Tớ chưa bao giờ nói tớ hiền, chỉ là rất biết điều thôi. Cà chớn với tớ thì sai á. Tớ như cái máy MRI, nhìn thấy từng tế bào nha, nên là ớn ăn khúc này chút thôi". Lúc này, dân mạng "đào" lại phát ngôn cách đây 3 tháng của Lệ Quyên khi cô thừa nhận mình rất hiền. Cô nói: "Chị cũng hiền, hồi bé chị hiền lắm nhưng chị không bị bắt nạt như thế". Thanh Ngọc ngồi kế bên hỏi bồi Lệ Quyên: "Hiền thiệt không chị?" và sau đó Lệ Quyên khẳng định: "Chị hiền lắm, chị nói thật, mẹ còn tưởng chị tự kỷ mà". Phát ngôn bất nhất chỉ sau 3 tháng của Lệ Quyên khiến nhiều người khó hiểu.

le-quyen

Trong năm 2023, Lệ Quyên gây bất ngờ khi đồng ý góp mặt trong Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng. Bên cạnh những phản hồi tích cực thì Lệ Quyên nhiều lần đăng đàn đầy ẩn ý.  Cô còn tố ai đó đang cố tình vùi dập sự nghiệp của mình. Trên trang cá nhân của mình, Lệ Quyên viết: "Lượng công việc dày đặc liên tiếp, di chuyển các nơi, thiếu ngủ, show thường hát rất nhiều, Quyên vẫn nghĩ trong thời buổi khó khăn này, Quyên quá may mắn khi được bận rộn như thế nên luôn cố gắng chạy, chạy và chạy. Nhưng lần đầu tiên, đêm qua, trước khi lên sân khấu, Quyên có cảm giác muốn ngất đi vì đuối quá... Chúng ta, suy cho cùng, ai cũng vì cuộc sống mà phải miệt mài cố gắng.

Lệ Quyên nhiều lần có những ẩn ý khó hiểu.

Lệ Quyên nhiều lần có những ẩn ý khó hiểu.

Lao động chân chính, lương thiện thì đi đôi với mồ hôi nước mắt, cũng phải. Chúng ta mong muốn, mưu cầu sự thành công cho bản thân để kiếm sống, để tạo dựng sự nghiệp thì người khác cũng thế. Nếu bạn chưa may mắn thành công, cứ đam mê và nỗ lực đi. Bạn vì bản thân thì tốt rồi, nhưng từ trong suy nghĩ, bạn đừng tổn hại đến người khác. Nguời ta cũng giống bạn, đang mỗi ngày cố gắng để mong đuợc may mắn thành công. Vô tình tổn hại đã tệ rồi, cố tình vùi dập thì nghiệp báo gánh sao cho hết? Người làm, Trời nhìn... Là ai đi chăng nữa cũng chỉ để cuộc sống bình an, hạnh phúc, có một giấc ngủ thật sâu sau mỗi lúc lao động mệt mỏi về nhà. Nếu không chỉ là tồn tại lay lắt, không phải sống!"

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link