Linh tính của người mẹ có con bị ném xác phi tang ở Hưng Yên

20:00, Thứ bảy 22/03/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vụ án anh Phan Văn Đạo, 31 tuổi (Yên Mỹ, Hưng Yên) bị giết chết dã man và vứt xuống sông phi tang đã nhiều ngày trôi qua nhưng vẫn chưa hết ám ảnh với người dân vùng quê nghèo.

Theo đó, vào tối ngày 12/2, anh Đạo cùng anh Phan Văn Điều (anh trai ruột), Đỗ Duy Công (em rể) và Trần Quốc Đạt đi bắt lươn ngoài đồng thì bị một người đàn ông tên Long cùng hai người con gây gổ và đuổi đánh. Nhóm người của anh Đạo đã bỏ chạy.

Tuy nhiên, đến khoảng 22h cùng ngày thì chỉ có 3 người anh có mặt ở nhà (Điều, Công, Đạt) mà không thấy anh Đạo đâu. Gia đình đã báo cáo với công an và đi tìm nhưng không thấy. Chỉ khi phát hiện được xác của anh Đạo bên bờ sông thì mới xác định được anh Đạo chết do bị bố con Long đánh và vứt xuống sông. Ngay sau khi biết vụ việc, lực lượng công an huyện Yên Mỹ đã bắt tạm giam Long cùng hai người con trai để tiến hành điều tra.

Anh Phan Văn Điều cho biết: “Tối ngày 12/2, 4 anh em tôi đang bắt lươn ngoài đồng thì bị Long cầm đèn pin soi vào mặt và dọa đánh. Chúng tôi không nói gì mà vẫn tiếp tục bắt lươn. Long liền nói “...Cả cái huyện Yên Mỹ này tao muốn giết thằng nào thì tao vào thẳng nhà tao giết…”. Lúc này, Đạo có nói “thế á” thì lập tức Long gọi hai người con ra và xông vào đánh hai anh em tôi. Đạo thì bị đánh ở dưới ruộng, tôi thì bị đánh ở trên bờ. Khi tôi bỏ chạy đến đống gạch bât ngờ bị Long cầm gạch ốp vào mặt. Tôi quay chạy lại chỗ Đạo thì đã thấy hai người ngồi xe máy đuổi. Đến 22h, tôi về nhà nhưng không thấy Đạo đâu, cả gia đình đã chia nhau đi tìm nhưng không thấy".

Anh Điều cũng cho biết thêm: “Trong quá trình đi tìm Đạo, gia đình được một người “nhập vong” nói Đạo đã bị đánh chết và chỉ chỗ xác của nó. Gia đình đã lập đàn cúng ngay tại ven sông và đúng như người đó nói, ở đúng vị trí này xác em tôi đã nổi lên”.

Linh cảm đặc biệt của người mẹ

Ngôi nhà nạn nhân trong những ngày này bao trùm bởi không khí lạnh lẽo và sự trống vắng đến lạnh người. Đứng gục đầu bên chiếc bàn vong của anh Đạo mới được lập cách đây ít ngày đang nghi ngút khói, ông Phan Thế Đệ (58 tuổi, bố của nạn nhân) cho biết: “Từ ngày thằng Đạo mất, vợ tôi là Trần Thị Giầu (57 tuổi) hôm nào cũng ra trông ảnh con rồi ôm mặt khóc nức nở. Khổ nhất là vợ nó, biết tin chồng qua đời, ngất lên ngất xuống rồi nằm bệt ôm con trong giường, không dậy nổi”.

vứt xác xuống sông, hưng yên, phan văn đạo

Bà Trần Thị Giầu nghẹn ngào kể lại sự việc với phóng viên. Ảnh TG

Khẽ gạt giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt gầy hốc hác, bà Giầu ngồi bên chiếc bàn uống nước nhìn chăm chăm về phía di ảnh con. Chia sẻ cùng phóng viên về cái chết và cuộc đời long đong, vất vả của anh Đạo, bà nghẹn ngào: “Khổ quá, từ bé đến giờ nó là thằng hiền lành tử tế, chẳng gây thù chuốc oán với ai. Bao nhiêu năm đi làm xa nhà, từ ngày lập gia đình, nó đi cùng nhà vợ sang tận Lạng Sơn làm ăn, buôn bán mà không hề xảy ra việc gì, vậy mà chỉ mấy ngày về quê thăm bố mẹ mà xảy ra chuyện đau lòng như thế”. Được biết, anh Đạo mở cửa hàng ăn ở chợ Tân Thanh, Lạng Sơn, không thường xuyên về nhà. Anh có một vợ và hai người con. Con trai đầu 2 tuổi và con trai thứ hai mới sinh được 20 ngày. Thời điểm bị giết là lúc anh về thăm nhà và chăm vợ sinh đẻ.

Nhớ lại đêm xảy ra sự việc, bà Giầu bảo đã hết lời khuyên ngăn con trai ở nhà không đi đánh cá nữa, nhưng anh Đạo không nghe. “Tối hôm thằng Đạo ra đồng, tôi cứ thấy trong lòng bất an, lo lắng, bụng dạ bồn chồn không yên. Thấy vậy, tôi bảo với nó thôi con ở nhà đi, đừng đi ra ngoài kích điện cá buổi tối nữa. Trời mưa lại lạnh, con ở nhà với bố mẹ, bế con nhỏ giúp vợ đi. Nhưng nó nói: “Con đi kiếm lấy con lươn con chạch về nấu cháo cho hai cháu mẹ ạ. Con đi với anh nữa, một lúc rồi con về ngay thôi...”. Thế nhưng, bà Giầu không nghĩ đây là cuộc nói chuyện cuối cùng của hai mẹ con bà. Bởi, từ lúc rời khỏi nhà đi kiếm thêm ít thức ăn cải thiện, anh Đạo bỗng dưng mất tích.

Những ngày chưa tìm thấy con cả gia đình bà Giầu ai cũng lo lắng, lòng nóng như lửa đốt. Thương con, nhiều đêm người mẹ bình thường dù rất nhát gan nhưng vẫn bất chấp đi ra ngoài vào buổi tối, đến các miếu, bờ mương hay trong nghĩa địa tìm kiếm. “Tìm nhiều ngày vẫn chưa thấy con nên trong lòng tôi luôn bất an, nghĩ điều không lành xảy ra với nó. Tôi qua nhà những người đánh nhau với con tôi hôm trước lạy lục van nài họ, nếu lỡ có đánh chết con tôi rồi thì chỉ chỗ cho gia đình tôi mang con về. Nhưng họ nhất quyết không nhận còn đe dọa và chửi bới tôi”, bà Giầu kể.

Suốt 7 ngày đi tìm con, bà Giầu cùng mọi người trong gia đình như kiệt quệ rệu rã và tinh thần xuống dốc. Đến ngày thứ 7, xác anh Đạo được người dân tại xã Tân Việt (Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) phát hiện nổi trên khúc sông Bắc Hưng Hải chảy qua địa bàn. Cơ quan chức năng tiến hành xét nghiệm tử thi thì xác định là nạn nhân bị đánh bầm tím và có nhiều thương tích trên người, quần áo rách tả tơi. Bà Giầu khóc nấc nghẹn: “Nhìn thấy con hôm vớt từ dưới sông lên mà tôi như phát điên phát dại. Không hiểu tại sao người ta có thể đánh đập rồi giết hại con tôi một cách dã man như vậy”.

Vợ góa con côi

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 3 anh em, anh Đạo là con trai thứ hai, bố mẹ đều làm cán bộ công chức nên anh được giáo dục và dạy dỗ từ nhỏ rất tử tế. Trong mắt của tất mọi người thì Đạo vốn rất ngoan ngoãn, hiền lành, biết nhường nhịn và luôn giành phần thiệt về mình. Tính anh tếu táo và hài hước nên lũ trẻ nhỏ trong thôn rất quý mến. Theo lời ông Đệ thì Đạo học hết cấp 3 thi không đỗ đại học nên anh theo một người bà con ra Hà Nội làm thuê làm mướn phụ giúp thêm cha mẹ. Mãi tới năm 2011, anh Đạo lấy vợ ở xóm bên rồi hai vợ chồng theo nhà vợ nên tận Lạng Sơn buôn bán, chỉ thi thoảng mới về thăm bố mẹ, thăm nhà.

vứt xác xuống sông, hưng yên, phan văn đạo

Ông Phan Thế Đệ. Ảnh TG

Ôm đứa con nhỏ trong lòng, chị Nguyễn Thị Yến - vợ nạn nhân đau đớn cho biết: “Hai vợ chồng tôi vốn đi làm thuê ở Lạng Sơn. Dịp Tết vừa rồi cả gia đình về quê và dự định đợi vài ngày nữa cho đứa con thứ 2 cứng cáp thì quay lại Lạng Sơn. Khi thấy con quấy khóc, chồng tôi muốn ra đồng định kiếm con lươn, con cá về nấu cháo cho con thì lại ra đi mãi mãi”, nói đến đây chị Yến nấc nghẹn.

Khi được hỏi về người con dâu, bà Giầu nghẹn ngào: “Khổ thân nó, thằng bé thứ 2 vừa mới sinh thì chồng mất, vậy là bao nhiêu vất vả nó thay chồng gánh cả rồi. Hiện tại gia đình tôi đang chăm sóc và động viên để Yến chóng khỏe mạnh và vững vàng tâm lý nuôi con. Còn nếu nó có muốn quay lại Lạng Sơn với bố mẹ đẻ để buôn bán thì gia đình tôi cũng chiều lòng để cho cháu đi. Lên đó để giúp nó phần nào nguôi ngoai đi nỗi đau tột cùng này. Gia đình tôi sẽ thay thằng Đạo chăm sóc vợ con nó chu tất, để vong linh cháu không phải hổ thẹn với vợ con nơi chín suối”.

Chia sẻ cùng phóng viên, ông Trần Văn Đại, 60 tuổi trưởng thôn Hoan Ái cho biết: Vụ án anh Đạo bị giết rồi vứt xác xuống sông khiến cho mọi người trong thôn bàng hoàng và phẫn nộ. Thương vợ chồng ông Đệ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, lại còn người vợ trẻ và hai đứa trẻ nhỏ. Gia đình ông Đệ rất gia giáo và nền nếp, được mọi người trong thôn kính trọng. Cả hai vợ chồng ông Đệ cùng tham gia và hoạt động trong hội cựu chiến binh của xã. Ông Đệ còn là cán bộ thú y của xã suốt nhiều năm nay”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link