MC Thảo Vân rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh của con trai chụp cùng bố Công Lý

( PHUNUTODAY ) - Thảo Vân đã chia sẻ về câu chuyện này sau hình ảnh này và bày tỏ sự xúc động. Cô cũng nói rằng mình đã rơi nước mắt .

MC Thảo Vân và NSND Công Lý có cuộc hôn nhân ngắn ngủi và có một con chung là Gia Bảo (tên gọi ở nhà là Tít). Dù đã ly hôn nhưng cả hai vẫn luôn có cách hành xử văn minh khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Mới đây, dù đang ôn thi nhưng Tít vẫn dành thời gian sang thăm bố. Thảo Vân đã chia sẻ về câu chuyện phía sau khoảnh khắc của con trai và bố, đồng thời tiết lộ mình đã rơi nước mắt vì khoảnh khắc này: "Tối qua đi làm về thấy chị kể hôm nay em sang ăn tối với bố. Xong mẹ hỏi có kế hoạch từ trước sao, Tít bảo không, muốn chạy qua ăn với bố thôi… Thật sự thấy thương quá, và vui, ấm áp…".

348549776_207329402138757_5186086482230174954_n-ngoisaovn-w720-h960
2-ngoisaovn-w529-h378

MC Thảo Vân từng có những trải lòng về cuộc hôn nhân đổ vỡ với NSND Công Lý và những khó khăn cô cùng chồng cũ đối diện hậu ly hôn. Nữ MC cho biết, mình không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện đã qua vì sợ nó gây xáo trộn đến cuộc sống hiện tại của cả hai. Cô không muốn nhắc đến chồng cũ quá nhiều vì sợ bị mọi người hiểu nhầm: “Có người sẽ nói rằng mình cứ nói mãi về tình cảm đó và bám vào nó. Lý do thứ hai là anh ấy đã có gia đình riêng nên mình không muốn động chạm đến để cho anh ấy được yên ổn... Tuy nhiên, tôi chỉ muốn nói để khán giả hiểu rằng không phải tôi cứ muốn dính vào anh ấy hay nhắc mãi về chuyện đó. Nhưng nếu khi cần, mình có thể nói chuyện để từ đó mọi người có thể hiểu hơn về tình cảm của chúng tôi”.

cong-ly-yeu-ban-gai-kem-15-tuoi-sau-ly-hon-thao-van-thi-sao-1

Thảo Vân ngạc nhiên khi mọi người vẫn gọi cô với danh xưng “vợ cũ Công Lý” và ngược lại đối phương cũng vậy. Cô sợ rằng vợ mới của anh sẽ suy nghĩ chạnh lòng. Cô thú nhận thời điểm đưa quyết định ly hôn cô cảm thấy khó khăn. Sau khi xong xuôi, dù cho cảm thấy khá nhẹ nhõm nhưng nữ MC không thật sự thoải mái, vẫn trăn trở vì ly hôn chắc chắn ảnh hưởng đến con cái, gia đình 2 bên.

Sau khi chia tay cả cô và Công Lý đều phải chấp nhận từ bỏ nhiều thứ, phương diện kinh tế cũng không còn được như trước nhưng cho đến nay cô vẫn không hối hận vì việc này. Giờ đây cả hai đều đã có cuộc sống tốt hơn, mọi sự đánh đổi đều là xứng đáng.

Cô nói rằng con trai gặp bố là chuyện tình cảm “nên cứ để mọi chuyện diễn ra đúng như tình cảm”. Cô bày tỏ: “Bố con muốn gặp nhau lúc nào cũng được. Tôi nghĩ Tít là con của anh ấy, mãi mãi là như thế thì sao phải khó khăn chuyện này chuyện khác làm gì cho mệt và tổn thương đứa trẻ. Chuyện tình cảm của con cái, chúng nó nhạy cảm lắm, và rất tinh nên chúng ta đối xử với con, với gia đình và mọi người thế nào con cái sẽ đối lại với chúng ta như thế”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link