Mỹ Tâm gây ngỡ ngàng khi thẳng thừng từ chối mũ và khăn từ fan vì lý do này

( PHUNUTODAY ) - Hành động tinh tế của Mỹ Tâm đã ghi điểm mạnh mẽ trong mắt của người hâm mộ.

Mới đây, cộng đồng mạng đã chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc của Mỹ Tâm và fan hâm mộ. Sau khi kết thúc màn trình diễn của mình tại Đà Lạt, Mỹ Tâm đã lên xe và chuẩn bị di chuyển ra về.

Fan của nữ ca sĩ đã đến và gửi tặng nón và khăn để Mỹ Tâm giữ ấm giữa tiết trời lạnh giá của Đà Lạt. Mỹ Tâm đã thẳng thắn từ chối món quà này từ fan: "No, chị có rồi, cầm đi, cầm đi". Có thể thấy, nữ ca sĩ đã kiên quyết từ chối món quà giữ ấm từ fan vì Mỹ Tâm đã có và nữ ca sĩ muốn các fan hãy giữ lấy vì cô cũng sẽ không ở Đà Lạt nữa. 

mtam

Hơn 20 năm hoạt động ca hát, cho đến nay Mỹ Tâm vẫn là cái tên hiếm hoi sở hữu sức nóng trong làng nhạc Việt. 

Ngày 5/11 vừa qua, Mỹ Tâm đã  tổ chức liveshow "Tri âm" cực hoành tráng tại sân vận động Mỹ Đình. Liveshow của Mỹ Tâm diễn ra trọn vẹn với nhiều cung bậc cảm xúc. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ cũng đăng tải bài viết dài gửi lời cảm ơn tới mọi người. Trong suốt đêm diễn, Mỹ Tâm đã nhiều lần không kìm được nước mắt. Như chính cô thú nhận với Hà Anh Tuấn, mỗi khi bước ra sân khấu, nước mắt cô đều trực trào rơi. 

Mỗi khi "họa mi tóc nâu" rơi nước mắt, khán giả có mặt tại Sân vận động Mỹ Đình đều dành rất nhiều tiếng cổ vũ và tràng pháo tay để động viên tinh thần cho cô. Nhờ đó, show diễn đã thành công tốt đẹp và trọn vẹn về mặt âm nhạc.

my-tam-duoc-nguoi-dan-ong-noi-tieng-cham-tung-chut-nu-ca-si-con-lam-hanh-dong-tu-te-nay-voi-fan-10-ngoisaovn-w1080-h1620

Mỹ Tâm bộc bạch: "Cũng hơn 20 năm rồi. Chưa một lần nào được ra Hà Nội mà không mang về lại cho mình những cảm xúc nồng nàn. Tâm đã đọc hết tất cả những chia sẻ, gởi gắm yêu thương của khán giả dành cho mình và Tri Âm, xúc động quá mà nước mắt rơi hoài luôn…

Chúng ta, những con người xa lạ, từ bao giờ lại trở thành thân thuộc và dành tình cảm cho nhau yêu thương nồng nàn như thế. Nhiều bạn lặn lội xa xôi khắp các nước các Tỉnh về chỉ để gặp Tâm vài tiếng đồng hồ rồi đi mà trong lòng hân hoan phấn khởi, xúc động, thật không thể diễn tả sao cho hết!

Tâm nợ khán giả của mình ân tình rất lớn! Tâm sẽ tiếp tục ngồi đọc hết những gởi gắm của khán giả dành cho mình, sẽ khắc mãi trong tim và trân trọng tình cảm đặc biệt này. Yêu và ôm tất cả khán giả - Tri Âm của Tâm - người thân thương của Tâm vào lòng!".

Theo:  xevathethao.vn copy link