Nam ca sĩ giết chết bạn gái vì nghĩ là “trăn tinh” lĩnh án tử

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Do sử dụng ma túy đá, nam ca sĩ nghĩ bạn gái là “trăn tinh” nên vung dao sát hại dã man.

Chiều 10/4, TAND T.P Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, quê xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) ra xét xử về tội “Giết người”. 

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Hữu Chính đến thuê trọ ở ngôi nhà ngõ 68, phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội từ ngày 25/4/2013 và làm MC trong các đám cưới, đi ca hát ở các phòng trà, quán cà phê, nhà hàng. Trong thời gian này, Chính quen rồi nảy sinh tình cảm với chị Đường Thị Hằng (SN 1985, quê huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang). 

Mô tả ảnh.
Nguyễn Hữu Chính tại phiên tòa xét xử. 

Đến ngày 14/12/2013, người trông coi phòng trọ phát hiện chị Đường Thị Hằng tử vong trang tình trạng có nhiều vết chém sâu nên trình báo cơ quan công an. 

Ngay sau đó, cơ quan chức năng địa phương đã khẩn trương xuống hiện trường điều tra, xử lý vụ việc. Ban đầu xác định nạn nhân là chị Đường Thị Hằng tử vong do bị sát hại bằng hơn 80 nhát dao trên khắp cơ thể. Đồng thời, cơ quan công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Chính để làm rõ hành vi “Giết người”. 

Tại trụ sở công an, bước đầu Chính khai nhận, vào đêm ngày 13/12, đã sử dụng ma túy đá, sau đó xảy ra mâu thuẫn với chị Hằng. Trong cơn ảo giác, Chính nghĩ người tình là “trăn tinh” định ăn thịt mình nên ra tay giết chết. 

Qua khám nghiệm tử thi, phát hiện trên người chị Hằng có nhiều vết đâm, cứa và dập nát phần mặt, đầu. Nạn nhân tử vong do bị chấn thương sọ não và mất máu nhiều. 

Tại phiên tòa, căn cứ vào hành vi sai phạm pháp luật, coi thường tính mạng của người khác, giết người quá dã man… của Nguyễn Hữu Chính nên HĐXX quyết định tuyên phạt y mức án tử hình về tội “Giết người”.

Vụ ca sỹ giết bạn gái: Kẻ sát nhân có tính trăng hoa và cuồng dâm
Vụ ca sỹ giết bạn gái: Kẻ sát nhân có tính trăng hoa và cuồng dâm
(Xã hội) - (Phunutoday) – “Có hôm tôi đang ở trong nhà, Chính bất ngờ xuất hiện và tự tụt quần, đòi tôi đáp ứng nhu cầu tình dục cho nó…”, chị Hoa kể lại.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn