Nếu sống lương thiện, càng có tuổi 3 phước này càng nhiều

10:44, Thứ năm 13/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Gia hòa vạn sự hưng, gia đình hòa thuận, yên ấm, chính là cái gốc làm nên phong thủy. Tuổi trung niên, nếu cha mẹ còn sống thì nên tận cái gọi là đạo hiếu. Đừng chỉ biết chú tâm vào sức khỏe, bận rộn quá mức mà lãng quên đi cha mẹ, đối xử với nhau lạnh nhạt, thậm chí là tệ bạc.

Khỏe mạnh chính là phúc

Khi về già nếu không có sức khỏe thì chúng ta làm sao hưởng tuổi già được, thậm chí còn trở thành gánh nặng cho con cái.

Thế nên đến tuổi trung niên đừng ham làm ông này bà nọ, chỉ cần có sức khỏe, sống an yên thế là đủ rồi.

Tuổi trẻ, hãy biết giữ gìn sức khỏe của mình, đừng lao vào kiếm tiền quá sức, cũng như nhấn chìm bản thân vào những cuộc vui vô bổ. Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe sẽ chẳng có gì cả.

Thế nên đến tuổi trung niên đừng ham làm ông này bà nọ, chỉ cần có sức khỏe, sống an yên thế là đủ rồi. (ảnh minh họa)

Thế nên đến tuổi trung niên đừng ham làm ông này bà nọ, chỉ cần có sức khỏe, sống an yên thế là đủ rồi. (ảnh minh họa)

Gia đình ổn định là phúc

Gia hòa vạn sự hưng, gia đình hòa thuận, yên ấm, chính là cái gốc làm nên phong thủy. Tuổi trung niên, nếu cha mẹ còn sống thì nên tận cái gọi là đạo hiếu. Đừng chỉ biết chú tâm vào sức khỏe, bận rộn quá mức mà lãng quên đi cha mẹ, đối xử với nhau lạnh nhạt, thậm chí là tệ bạc.

Tuổi trung niên, nếu cha mẹ còn sống thì nên tận cái gọi là đạo hiếu. (ảnh minh họa)

Tuổi trung niên, nếu cha mẹ còn sống thì nên tận cái gọi là đạo hiếu. (ảnh minh họa)

Hãy nhớ rằng: gieo nhân nào, gặt quả nấy. Hôm nay bạn đối xử với cha mẹ ra sao, sau này con cái sau này sẽ đối xử với bạn như vậy.

Bình yên là phúc

Tuổi trung niên cần nhớ, hạnh phúc thực sự luôn xuất phát từ sự bình yên ở trong tâm hồn. Gieo nghiệp ác, nói độc địa thì sẽ bị phiền não. Sống lương thiện, dù có vất vả như nào cũng sẽ cực kỳ đau khổ. Thế nên phúc hay họa của một người đều từ tâm mà sinh, đều từ tâm mà diệt.

Thế nên phúc hay họa của một người đều từ tâm mà sinh, đều từ tâm mà diệt. (ảnh minh họa)

Thế nên phúc hay họa của một người đều từ tâm mà sinh, đều từ tâm mà diệt. (ảnh minh họa)

Bữa cơm ngon ngọt, an lành với gia đình chính là điều bình yên nhất, gạt phăng đi mọi khó khăn trong cuộc sống.

Cuộc sống đáng lý ra đó phải là nơi yên bình, chỉ có cỏ cây hoa lá để ta hưởng thụ. Chứ nếu gieo sóng gió thì sao có thể bình yên.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt