Ngày cuối cùng của năm, thanh niên đâm chết bạn trên bàn nhậu

( PHUNUTODAY ) - Công hùng hổ chạy vào quán lấy 1 chiếc dao bầu mũi nhọn rồi đuổi theo đâm nhiều nhát liên tiếp, trong đó có 1 nhát trúng vào ngực trái khiến anh Bằng gục tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ ngày 30-12, Trần Hậu Công (SN 1982, trú tại thôn Quyết Tiến xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cùng với anh Bùi Văn Bằng (SN 1978, trú tại Thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và một số người bạn ngồi nhậu tại một quán ở xã Thạch Đài.

Trong lúc uống rượu giữa Công và anh Bằng xảy ra mâu thuẫn, cãi vã rồi xô xát. Thấy vậy, chủ quán cùng bạn nhậu khác đã can ngăn nên mọi người giải tán rời quán. Không dừng lại ở đó, Công vẫn hùng hổ chạy vào quán lấy 1 chiếc dao bầu mũi nhọn rồi đuổi theo đâm nhiều nhát liên tiếp, trong đó có 1 nhát trúng vào ngực trái khiến anh Bằng gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi đâm chết anh Bằng, Công nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

1

Đối tượng Trần Hậu Công tại cơ quan công an - Ảnh: Cơ quan công an cung cấp 

Nhận được thông tin về vụ án mạng đâm chết bạn nhậu, Công an huyện Thạch Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức lực lượng truy bắt. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày 30-12, lực lượng công an đã bắt được Trần Hậu Công khi nghi phạm này đang lẩn trốn tại xã Thạch Lưu, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Trước đó, một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra, theo đó, trưa 12/11, Nguyễn Thanh Liêm (25 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh).và người hàng xóm tên Cường đến nhà bà Nguyễn Thị Đối (ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Hạnh) ăn nhậu. Tại đây, anh Cường rót rượu khiến ly của Liêm bị đầy nên hai bên xảy ra cự cãi.

giet nguoi 2 - phunutoday

 Nguyễn Thanh Liêm tại cơ quan điều tra. Ảnh CAND. 

Thanh niên 25 tuổi bực tức, bỏ về nhà lấy dao rồi quay lại tìm Cường. Anh ta đến đường tránh quốc lộ 1, đoạn qua xã Tân Hạnh thì gặp Cường đang ngồi uống nước nên gọi ra "nói chuyện".

Khi xảy ra xô xát, Liêm dùng dao đâm liên tiếp vào người Cường làm nạn nhân gục xuống đường. Người này được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Gây án xong, Liêm về nhà rồi bỏ trốn. Đến tối cùng ngày, anh đến Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long đầu thú.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn