Những án mạng thương tâm ngày cận tết

12:45, Thứ tư 29/01/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trong những ngày cận tết, rất nhiều vụ án nghiêm trọng, thương tâm như con giết cha, chồng giết vợ… đã diễn ra khiến dư luận không khỏi xôn xao, lo lắng.

Xin tiền không được, "nghịch tử" chửi thề, bị cha đâm chết

Sau khi nhậu muốn chơi đá gà nhưng không có tiền, về xin cha ruột không được, Luân liền chửi lớn tiếng thì bị cha đâm tử vong.

Trưa ngày 28/1, cơ quan điều tra Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An quyết định bắt khẩn cấp, ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Hoàng, SN 1961, ngụ ấp 1, xã Tân Ân, huyện Cần Đước về hành vi giết người. Nạn nhân bị đâm chết chính là đứa con ruột của ông - Nguyễn Văn Luân, SN 1982.

Mô tả ảnh.
Xin tiền không được, "nghịch tử" chửi thề, bị cha đâm chết (Ảnh minh họa)

Khoảng 15 giờ ngày 27/1, đi nhậu với ở nhà bạn về, thấy có nhóm đá gà ở gần đó, Luân muốn vào chơi nhưng không có tiền.

Ngay sau đó, Luân chạy xe honda về nhà để xin tiền cha ruột. Lúc này ông Hoàng đang chăm sóc cây kiểng trước sân, Luân lại gần xin 500 ngàn đồng để chơi đá gà ăn tiền. Thấy con không phụ chăm sóc cây kiểng đem bán, ngược lại còn tìm để xin tiền, ông bực quá mắng con trai một lúc rồi tuyên bố không cho.

Đang có hơi men trong người, Luân liền văng tục, chửi thề với lời lẽ khó nghe, rồi nói ông “trùm sò” chết cũng không mang được đồng nào xuống mộ. Đang mệt nghe con trai dám chửi cha mẹ, ông Hoàng đuổi đi ra ngoài, nhưng Luân vẫn đứng chửi thề.

Lập tức, ông Hoàng cầm cây kéo cắt kiểng chạy tới nắm tay lại hỏi “mầy có đi không”. Luân trả lời không. Ông Hoàng liền đâm trúng vào bụng, ngực con trai 5 nhát làm nạn nhân gục xuống bất tỉnh. Mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng Luân thiệt mạng do thủng tim, chảy máu trong ruột.

Gây án xong, ông Hoàng cầm tang vật đến công an xã trình báo.

"Nghịch tử" uống rượu say, giết bố đẻ ngày giáp Tết

Đáng tiếc không kém, chỉ một ngày trước đó, một vụ án thương tâm khác cũng đã diễn ra khiến dư luận không khỏi xôn xao khi nghịch tử sau khi uống rượu say đã ra tay giết chính bố đẻ của mình. Theo thông tin từ Công an thành phố Lào Cai thì sự việc xảy ra vào tối 26 Tết (26/1 Dương lịch) tại nhà ông Nguyễn Văn Phúc, SN 1957 ở tổ 15, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.

Nguyên nhân vụ việc được xác định như sau: Những ngày giáp Tết, Nguyễn Xuân Hậu (SN 1992) không chịu giúp đỡ gia đình mà bỏ đi chơi, uống rượu nên tối 26/1, sau khi đi chơi về, Hậu bị bố đẻ mắng. Bực tức vì bị bố mắng lại sẵn ngà ngà hơi men, "nghịch tử" chạy xuống bếp cầm 1 con dao bầu lên dí vào cổ ông Phúc.

Ông Phúc thấy thế bèn thách thức: "Giỏi thì giết tao đi". Liền sau đó Hậu cầm dao đâm thẳng vào ngực trái bố đẻ mình. Sau đó Hậu cầm con dao gây án mang ra vườn vứt rồi bỏ trốn. Ông Phúc dù được gia đình đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vụ án mạng được báo lên cơ quan Công an thành phố Lào Cai. Cơ quan điều tra đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình để vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến gần 5h ngày 27/1, đối tượng Nguyễn Xuân Hậu đã đến cơ quan công an đầu thú và khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Người chồng nổi cơn ghen, 3 người thân nhập viện

Ngày 25/1, một vụ án nghiêm trọng đã diễn ra khi người chồng nổi cơn ghen với vợ. 

Mô tả ảnh.
Vì ghen tuông, Tín dùng dao đâm nhiều nhát vào chị Thảo (Ảnh minh họa)

Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai ngày 26/1,  cho biết đang tạm giữ hình sự Dương Thành Tín, 35 tuổi, ngụ ấp Ruộng Hồi, xã Bảo Vinh (thị xã Long Khánh, Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Do ghen với vợ là Hà Thị Thanh Thảo, 31 tuổi (ngụ quận 11, TP.HCM), Tín đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng mặt và đầu chị Thảo. Thấy vậy, mẹ ruột nạn nhân là bà Nguyễn Thị Trang, 59 tuổi, và con riêng của chị Thảo là Hà Nhật Phương, 12 tuổi, vào can ngăn thì bị Tín đâm nhiều nhát vào người.

Hậu quả là bà Trang, chị Thảo và cháu Phương bị thương nặng, đang được cấp cứu tại bệnh viện Thánh Tâm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Đông