Những ca khúc biệt ly khiến khán giả Việt rơi nước mắt

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - "Giọt nước mắt", "Cảm ơn"... là những nhạc phẩm làm người nghe xúc động khi gợi nhớ tới sự ra đi của Duy Nhân, Wanbi Tuấn Anh.

Giọt nước mắt - Minh Khang

Sự ra đi của diễn viên Duy Nhân ở tuổi 29 khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả bàng hoàng, xót xa. Trong niềm tiếc thương, cựu người mẫu Thúy Hạnh chia sẻ bài hát Giọt nước mắt do hoa hậu Hà Kiều Anh thể hiện trên trang cá nhân. Bên cạnh đó, Thúy Hạnh cũng gửi lời xin lỗi đến vợ chồng Duy Nhân vì chưa kịp gửi nhạc phẩm này đến cả hai.

nhung ca khuc biet ly 1

Mối tình giữa Duy Nhân và Kiều Oanh khiến nhiều người xúc động.

Ca khúc có giai điệu trầm buồn, do nhạc sĩ Minh Khang viết lời dựa trên những dòng tâm sự nhói lòng của Kiều Oanh - bà xã Duy Nhân - trên Facebook. Bài hát khiến người nghe xúc động bởi tình cảm mà cô gái trẻ dành cho người mình yêu.

Xen lẫn giữa hạnh phúc, ngọt ngào của tình yêu đôi lứa, là sự hy sinh và chấp nhận cùng nhau vượt qua sóng gió trong cuộc sống: ""Em đâu hay bao đau thương đã đến đây. Khi yêu rồi, em sẽ chấp nhận. Dù sóng gió hay yên bình, ta vẫn cười. Anh đã nói rằng đời này ta có nhau hoài. Anh bên em, thương em và yêu em".

Cảm ơn - Wanbi Tuấn Anh

Cảm ơn là ca khúc nằm trong album cuối cùng mang tên "Thăng" của Wanbi Tuấn Anh. Bài hát theo thể loại ballad, có giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng đã chạm đến trái tim nhiều khán giả.  

Cảm ơn cũng là nhạc phẩm đi theo nam ca sĩ suốt những tháng ngày chống chọi với bệnh tật. Hồ Ngọc Hà lấy ca khúc này làm chủ đề chính cho đêm nhạc gây quỹ ủng hộ Wanbi chữa trị căn bệnh hiểm nghèo.

Trong đêm nhạc, giọng ca sinh năm 1987 từng làm không ít người rơi lệ khi cất lên những câu hát: "Cảm ơn mẹ và ba, cảm ơn một gia đình. Đã cho niềm hạnh phúc ấm êm không những lo toan. Cảm ơn bạn bè tôi, cảm ơn người rất nhiều. Vẫn luôn ở bên tôi, dẫu khi tôi khóc tôi vui..."  

nhung ca khuc biet ly

Wanbi Tuấn Anh bên bạn bè, đồng nghiệp và người thân trong đêm nhạc diễn ra vào năm 2012.  

Sau khi Wanbi Tuấn Anh qua đời ở tuổi 26, tại đám tang của anh, ca khúc Cảm ơn cũng một lần nữa được vang lên như lời tiễn biệt.  

Một mình - Thanh Tùng

Ca khúc nổi tiếng của Thanh Tùng đã mang đến xúc động mạnh qua phần thể hiện thành công của nhiều ca sĩ như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Quang Dũng... Nhạc sĩ sáng tác ca khúc này dành riêng cho người vợ đã khuất của mình. 

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng từng nhận xét nhạc của Thanh Tùng chất chứa nỗi cô đơn. Qua ca khúc Một mình, khán giả càng thêm đồng cảm bởi những dòng tâm sự chân thành hòa trên nền giai điệu chầm chậm, réo rắt: "Vắng em đời còn ai với ai. Ngất ngây men rượu say. Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ. Cô đơn, cùng với tôi về”.

Hình ảnh "Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ. Nghiêng nghiêng bóng em gầy" đã in sâu trong tâm trí khán giả mỗi lần nhắc tới ca khúc này. Nó vừa gợi lên bóng dáng, thân phận của người phụ nữ, vừa ẩn chứa sự xót xa bao trùm toàn bộ tác phẩm.

Linh hồn đã mất - Bằng Kiều

Ít người biết rằng, ca khúc "tủ" của Bằng Kiều - Linh hồn đã mất - cũng là một sáng tác cựu thành viên Quả dưa hấu dành tặng cho La Sương Sương. Vì suy thận, nữ ca sĩ hải ngoại đã không qua khỏi. Cô qua đời ngày 24/1/2007 tại bệnh viện ở Mỹ và được an táng tại nghĩa trang Oak Hill, San Jose, ở tuổi 35.

Khi còn sống, La Sương Sương được nhiều ca sĩ cũng như khán giả khắp nơi yêu mến bởi tính cách hiền hòa, khéo ứng xử.

Trong đám tang của cô, Bằng Kiều đã hát lại ca khúc này khiến nhiều người xúc động, không kìm nén được nước mắt. Phần lời ca có những câu hát làm người nghe không khỏi nghẹn lòng: "Mình biệt ly rồi em, ta chia hai lối về. Cuộc đời anh giờ đây chỉ thấy nỗi cô đơn. Tại sao em bỏ đi, không nói câu giã từ. Đường tình ta ngày mai chỉ có anh với anh trong từng đêm vắng".

Mẹ và chị Duy Nhân ngất xỉu trong lễ hỏa táng
Mẹ và chị Duy Nhân ngất xỉu trong lễ hỏa táng
(Giải trí) - Người thân của nam diễn viên ngã quỵ trước khi thi hài anh được đưa xuống lò thiêu.

 

Mẹ vợ Duy Nhân: 'Tôi vô phúc khi mất đi người rể quý'
Mẹ vợ Duy Nhân: 'Tôi vô phúc khi mất đi người rể quý'
(Giải trí) - (Phunutoday) - Mẹ vợ Duy Nhân cảm thấy tiếc khi mất đi một người rể hiền lành, ngoan ngoãn chứ không hối hận về lựa chọn của con gái mình.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn