Ông xã Phan Như Thảo lên tiếng về tin đồn bị cô ép kiện vợ cũ chia tài sản

( PHUNUTODAY ) - Trước việc Phan Như Thảo bị cho là ép chồng kiện vợ cũ đòi phân chia tài sản, đại gia Đức An đã chính thức lên tiếng.

Ngày 26/10, Tòa án nhân dân TP.HCM đã tiếp tục xét xử sơ thẩm vụ án “Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (siêu mẫu Ngọc Thúy). Được biết, vụ kiện này đã kéo dài hơn 13 năm mà chưa có kết quả.

Trong những lần lên tòa xét xử, Phan Như Thảo đã đại diện chồng để tham gia. Tuy nhiên, người đẹp nhận về sự chỉ trích và bị cho là đã ép chồng kiện vợ cũ để đòi phân chia tài sản chung sau ly hôn. 

Chiều ngày 29/10, trên trang cá nhân của mình, đại gia Đức An đã lên tiếng phủ nhận. Nam doanh nhân cho biết không hề có chuyện Phan Như Thảo đòi hỏi hay dựa dẫm vào tài sản của chồng.

Trước những phán xét của một số người, đại gia Đức An lên tiếng bảo vệ vợ: "Trong mắt mọi người tôi là người đa đoan, nhưng thực ra tôi là người lận đận. Trong những đổ vỡ đã qua có lỗi của cả 2 bên, và có những tác động không nhỏ của sự khác biệt văn hóa, sự chi phối của điều kiện kinh tế... dẫn đến con người ta đến với nhau không chỉ vì tình. Tôi cũng nhận ra những lời hứa mật ngọt chỉ chết ruồi thôi, tôi thậm chí không dám tin vào phụ nữ.

Trong mắt mọi người đều cho rằng Thảo đến với tôi với công thức chân dài, đại gia, nhưng mọi người nếu thử đặt mình vào địa vị của tôi sẽ hiểu: Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân theo công thức đó, tôi đã nhận được một bài học vô cùng đắt giá về nhan sắc thần tiên đặt nhầm vào linh hồn quỷ dữ. Vì vậy, tự tôi sẽ rất cảnh giác với những cặp chân dài, và tôi chỉ đi lại, tìm hiểu người phụ nữ nào mà tôi biết họ hiền lương thục đức, ngoan ngoãn hiếu thuận, trung thực và đặc biệt là chịu được những áp lực vô cùng kinh khủng từ sai lầm của tôi trong quá khứ.

phan_nhu_thao

Người vợ thứ 3 của tôi không có cặp chân dài nhưng có văn hóa, cũng không cần cái danh "đại gia" của tôi vì gia thế của cô ấy cũng không kém phần danh giá, tiếc là cô ấy không chịu được áp lực của những cuộc tấn công vì tiền nên không thể cùng tôi đi tiếp. Rất may mắn cho tôi, đoạn cuối cuộc đời, tôi có thể gặp Thảo, là người tôi không chỉ yêu, thương, mà còn trân trọng, vì cô ấy đến với tôi khi tôi không còn tài sản, lại lắm thị phi, kèm theo vô vàn lời đe dọa từ sai lầm lớn nhất của đời tôi trong quá khứ.

Từ khi ở bên tôi, Thảo không ỷ lại vào tài sản của chồng mà luôn tự mày mò, học hỏi, bươn chải kinh doanh, kiếm và tiêu tiền do tự mình làm ra. Đó không phải sự khác biệt duy nhất của Thảo so với loại phụ nữ sống vì tiền chết vì tiền, sẵn sàng đạp lên tất cả cũng vì tiền... Nếu ai đó cứ dùng tâm địa của mình để đo lòng Thảo, thì một lần này tôi tiết lọ cho người đó biết: Kể từ khi về với tôi, Thảo đã gánh hết mọi vai trò trong gia đình, xã hội và cả tài chính. Hơn cả thế, Thảo biết tôi đã lớn tuổi và cần sự bình yên nên Thảo luôn bao dung với quá khứ của tôi, nhà của tôi và Thảo hiện tại vẫn treo những tấm ảnh hiếm hoi của Heo Sữa và Boba, Thảo vẫn dạy Bồ Câu rằng con có 2 chị gái, và Bồ Câu vẫn tin rằng, khi nào 2 chị về Việt Nam, sẽ ở chung cùng bé. Tôi biết, Thảo đã chịu tổn thương vì tôi, đã hy sinh vì tôi rất nhiều.

phan_nhu_thao2

Phiên tòa lần này, bản thân tôi không rõ tiếng Việt, không kịp hiểu nhanh, trả lời đúng ý mình muốn bằng tiếng Việt nên tôi phải nhờ cậy Thảo thay mặt tôi đến Tòa, làm phiên dịch giữa tôi và luật sư... Vì Thảo hiểu tôi muốn nói gì, làm gì, vì Thảo quan tâm đến tương lai của 2 con tôi, những đứa trẻ mà người ngoài vẫn tưởng rằng "sinh ra ở vạch đích", tưởng rằng có cuộc sống xa hoa nhung lụa, nhưng thực tế đang được sống bằng trợ cấp nghèo khó của chính phủ Mỹ... nên Thảo đã đồng ý giúp tôi.

Thế nên tôi buộc phải lên tiếng, khi những người ngoài cuộc lại để ai đó mượn danh "đòi tài sản cho con" để phán xét, chỉ trích Thảo. Mong các bạn hiểu rằng, không phải người già nào cũng đáng kính, không phải người phụ nữ nào sau ly hôn cũng đáng thương và không phải mẹ kế nào cũng đáng ghét. Nếu nói "sợ bị ai đó ăn hết tiền của con mình" thì tôi cần phải sợ hơn các bạn, và đương nhiên tôi hiểu người nào sẽ thực lòng lo cho tôi, con tôi hơn những người chỉ biết đến Thảo và mẹ của 2 con tôi qua những tấm poster quảng cáo. Tại sao Thảo quan tâm tới con tôi, thậm chí sẽ phải góp phần lo cho 2 cháu khi ai đó chiếm đoạt hết tài sản của chúng, lại không có quyền quan tâm đến kết quả phiên tòa giành lại quyền lợi cho các cháu? Vì vậy, xin mọi người nếu thực sự lo cho 2 con tôi nói riêng, những đứa trẻ nói chung, hãy chúc cho chúng có những người mẹ "thực sự" sống vì con, hãy chúc cho 2 con tôi giữ lại được nhiều nhất những gì tôi đã tâm nguyện dành cho chúng. Tôi xin vạn lần cảm ơn".

Được biết, Phan Như Thảo và chồng đã chung sống với nhau được gần 8 năm và có một cô con gái 7 tuổi. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link