Oscar 2014: Phim của Brad Pitt đoạt giải "Phim hay nhất"

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - “12 Years a Slave” giành giải “Phim hay nhất” trong khi “Gravity” đại thắng với 7 tượng vàng tại đêm hội điện ảnh lớn nhất hành tinh lần thứ 86 vừa diễn ra ở Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ).

Đúng như giới chuyên môn dự đoán, bộ phim đầy tính nhân văn về những thân phận nô lệ - 12 years a slave đã giành được giải Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar 2014 diễn ra sáng nay 3/3 (giờ Việt Nam).

Giải thưởng được mong chờ nhất - Phim hay nhất đã thuộc về 12 years a slave, đúng như nhiều dự đoán trước đó. Đoàn làm phim đã vô cùng vui mừng và xúc động ôm chầm lấy nhau trong khoảnh khắc được xướng tên.

Đạo diễn bộ phim là Steve McQueen dù trượt giải Đạo diễn xuất sắc nhất nhưng vẫn không giấu được niềm hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu phát biểu về đứa con tinh thần của mình.

12 Years a Slave tái hiện thời kỳ đen tối của nước Mỹ trong khoảng từ thế kỷ 17 đến 19 - thời gian mà nạn buôn bán nô lệ từng được coi là hợp pháp. Phim đem tới những góc nhìn trần trụi về số phận của những người không may mắn sinh ra trong thời kỳ này, đặc biệt là các nô lệ da đen. Ngoài danh hiệu “Phim hay nhất”, bộ phim do Brad Pitt sản xuất còn giành thêm hai tượng vàng Oscar gồm “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” (Lupita Nyong’o) và “Kịch bản chuyển thể hay nhất”.

Brad Pitt - nhà sản xuất của "12 years a slave" phát biểu trên sân khấu khi nhận giải Oscar "Phim hay nhất".

Trước thềm trao giải Oscar, bộ phim này đã càn quét nhiều giải thưởng lớn, trong đó có giải Quả cầu vàng dành cho "Phim chính kịch hay nhất".

Ngay trước lễ trao giải Oscar 1 ngày, bộ phim này còn giành được 5 trong tổng số 7 đề cử tại giải Independent Spirit Awards, bao gồm giải "Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất và Quay phim xuất sắc nhất".

Ở hạng mục diễn xuất, các giải thưởng đều được trao cho các nhân vật mà từ trước đêm trao giải, họ đã được dự đoán chiến thắng - Matthew McConaughey, Cate Blanchett, Jared Leto. Những nỗ lực và hy sinh của Matthew khi tham gia bộ phim Dallas Buyers Club đã được đền bù xứng đáng bằng tượng vàng cho “Nam diễn viên chính xuất sắc”. Để có thân hình tong teo khi vào vai một con nghiện bị nhiễm HIV giai đoạn cuối, tài tử điển trai này đã phải giảm tới 40kg trong gần 4 tháng.

Hạng mục diễn xuất khó đoán nhất là “Nữ diễn viên phụ xuất sắc” khi cả Jennifer Lawrence (phim American Hustle) và Lupita Nyong’o (phim 12 Years a Slave) đều là “kỳ phùng địch thủ” và chia nhau các giải thưởng tiền Oscar quan trọng. Cuối cùng, Jennifer mất cơ hội trở thành nữ diễn viên hai năm liên tiếp nhận tượng vàng khi Lupita lọt vào mắt xanh của Viện Hàn lâm.

Lupita Nyong'o giương cao tượng vàng chiến thắng.

Hai bộ phim The Great Gatsby và Frozen đều nhận được mỗi phim hai tượng vàng. Tác phẩm của Disney mới cán mốc doanh thu một tỷ USD được trao danh hiệu “Phim hoạt hình hay nhất” và “Bài hát trong phim hay nhất” (Let it Go) còn bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết vĩ đại của nhà văn F. Scott Fitzgerald thắng hai giải “Thiết kế mỹ thuật đẹp nhất” và “Thiết kế phục trang đẹp nhất”.

Các giải thưởng được trao của Oscar năm nay gần như không gây bất ngờ so với dự đoán nhưng vẫn hấp dẫn nhờ vào kịch bản chương trình và sự duyên dáng của ngôi sao truyền hình Ellen DeGeneres. Lần thứ hai đến với sân khấu Oscar, Ellen tung ra nhiều “chiêu trò” bất ngờ khiến khán giả xem truyền hình không thể rời khỏi màn hình dù là một giây còn các ngôi sao trong khán phòng Dolby thì “nơm nớp” hồi hộp.

Sân khấu Oscar lần thứ 86 được thiết kế với hình vòng cung và phông nền chủ đạo là hình ảnh những bóng đèn - mang ý nghĩa biểu tượng của hy vọng và sự tươi sáng. Trong khoảnh khắc tưởng nhớ những nhân vật hoạt động điện ảnh ra đi trong thời gian qua, tông màu trắng xuất hiện như một làn khói mờ ảo giữa các bức ảnh. Bốn bài hát trong phim được biểu diễn cũng mang những sắc thái khác nhau và gây ấn tượng mạnh mẽ cả về phần nghe và phần nhìn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn