Phạm Quỳnh Anh tiết lộ từng rất lụy tình, thừa nhận là người mù quáng khi yêu

( PHUNUTODAY ) - Để có được hạnh phúc như hiện tại, nữ ca sĩ thừa nhận trong quá khứ cô là người từng yêu mù quáng, luỵ tình.

Mói đây Phạm Quỳnh Anh thừa nhận để có được hạnh phúc như hiện tại, nữ ca sĩ thừa nhận trong quá khứ cô là người từng yêu mù quáng, luỵ tình. Phạm Quỳnh Anh kể: "Trước đây, mình cũng là cô gái yêu một cách mù quáng, luỵ tình cũng có. Mình đã yêu ai là yêu đến từng tế bào luôn. Và hình như hát bài gì thì nó vận vào người bài đấy. Nói đi là đi vậy sao? Em không tiếc bao năm đôi ta có nhau. Nói đi là đi vậy sao? Em không nhớ bao nhiêu yêu thương đã trao. Nếu anh đã sai điều gì xin em nói. Đừng cứ thế chia làm đôi. Hạnh phúc bao lâu mình giữ cho nhau. Giờ chôn vùi trong đớn đau....".

pham_quynh_anh2

Phạm Quỳnh Anh giờ đây là người phụ nữ hạnh phúc viên mãn trong âm nhạc lẫn cuộc sống hôn nhân.

Phạm Quỳnh Anh là một trong những nữ ca sĩ đình đám của showbiz. Cô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên ông bầu Quang Huy, tuy nhiên cả hai đã đường ai nấy đi. Giữa tháng 6/2022, nữ ca sĩ chính thức xác nhận niềm vui làm mẹ sau thời gian dài vướng tin đồn bầu bí lần 3. Được biết, Phạm Quỳnh Anh lâm bồn vào khoảng cuối tháng 6, thiên thần nhỏ là một tiểu công chúa.

Vừa qua, cô nói rằng có nhiều người vẫn nhầm lẫn cô mới ly hôn chưa lâu. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Ngày hôm nay khi tôi đã có thêm một em bé sau 5 năm, từ năm 2018 đến bây giờ nhưng nhiều người vẫn bảo rằng tôi mới ly hôn đây mà đã có con. Có những người họ quan tâm tôi kịp thời nhưng có những người chậm cập nhật".

Cô tiết lộ bị một số anti-fan gán ghép chung chồng: "Nói thật là có những người độc mồm độc miệng, nói tung chung chồng nên mới giấu như thế. Tuy nhiên tôi không sợ những điều này vì chuyện gì tôi làm tôi mới sợ, tôi không làm thì tôi không sợ, tôi chỉ cười với những người đã viết về mình như thế. Đôi lúc tôi tò mò nên nhấn vào xem họ là ai mà nói những lời cay nghiệt với mình như thế, thậm chí là còn cay nghiệt hơn câu nói trên. Tôi không buồn lòng vì sự đón nhận vấn đề, lựa chọn và nhận xét thuộc về văn hóa mỗi người, cho nên ai nói ra sao, nhận xét người ta thế nào tôi cũng không quan tâm".

Cô tâm sự: "Nói thật tôi không có số lấy đại gia đâu nên đừng tìm hiểu, tôi chẳng mong muốn điều gì cả, tôi chỉ muốn có một người yêu thương các con và cho mình sự bình yên là được".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn