Phẫn nộ: Bé gái 5 tuổi bị bạn nhậu của bố dâm ô

( PHUNUTODAY ) - Thấy anh Y. và anh C. vẫn ngủ, còn cháu L. đang ngồi chơi một mình. Lúc này, Ngọc nảy sinh ý định giao cấu với cháu L. nên giả vờ nói “để chú dẫn con về nhà”.

Ngày 24-4, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, đối tượng Đàm Phước Ngọc (40 tuổi, ngụ ấp Bình Hòa, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) vừa đến Công an huyện Châu Thành đầu thú về hành vi “Dâm ô đối với trẻ em”, xảy ra tại ấp Bình Phú I, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành.

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã Ngọc cũng về hành vi trên.

dam-o-tre-em-1

 Đối tượng Ngọc tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, lúc 1h sáng, ngày 18-12-2016, Ngọc cùng anh C. đến nhà anh Y. nhậu. Cả 3 nhậu đến khoảng 5h sáng cùng ngày thì nghỉ. Lúc này Ngọc rủ anh C. và anh Y. đi ăn cháo.

Khi đi, anh Y. có chở con gái của mình là cháu L. (5 tuổi) đi cùng. Ăn cháo xong, Ngọc rủ anh Y. đến nhà anh C. nhậu tiếp và anh Y. tiếp tục chở cháu L. đi cùng. Đến 11h cùng ngày, sau khi uống hết 1,5 lít rượu, anh Y. và anh C. gục tại bàn, còn Ngọc ra ngoài đường ngủ trên ghế đá.

Đến 14h cùng ngày, Ngọc quay lại thấy anh Y. và anh C. vẫn ngủ, còn cháu L. đang ngồi chơi một mình. Lúc này, Ngọc nảy sinh ý định giao cấu với cháu L. nên giả vờ nói “để chú dẫn con về nhà”.

Khi Ngọc dẫn cháu L. ra đến cửa thì anh C. thức dậy hỏi đi đâu, Ngọc trả lời dẫn cháu L. về nhà. Tuy nhiên, Ngọc không dân cháu dẫn cháu L. về nhà mà dẫn đến một khách sạn ở ấp Bình Phú, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, thuê phòng để thực hiện hành vi dâm ô với cháu L.

Đến khoảng 18h cùng ngày, Ngọc bỏ cháu L. một mình tại khách sạn rồi bỏ trốn.
Cũng trong ngày hôm nay (24/4), Phòng PC45 Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can, phát lệnh truy nã đối với Vũ Văn Nam về hành vi xâm hại tình dục, khiến nữ sinh đang học lớp 8 sinh con.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, tối ngày 23/4/2016, Vũ Văn Nam (SN 1988, ở thôn Thái Hòa, xã Hùng Thắng) sang nhà em V.T.Q.A (SN 2003, cùng huyện Tiên Lãng, TP.Hải Phòng) xin ngủ nhờ.

Lúc này, mẹ Q.A đi đám cưới ở tỉnh Quảng Ninh, còn bố em bị tai biến chỉ nằm bất động một chỗ. Mặc dù Q.A không đồng ý, nhưng Nam vẫn ở lại nhà em và ngủ ở giường cùng bố em.

Đến nửa đêm, khi Q.A đang ngủ say, Nam mò sang phòng đòi quan hệ tình dục. Bất chấp sự phản kháng quyết liệt của Q.A, Nam đã thực hiện đến cùng hành vi đồi bại của mình. Sau đó, Nam ép em Q.A phải theo hắn vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục thêm 4 lần nữa.

Q.A luôn cảm thấy tủi nhục, không dám nói với gia đình, thầy cô biết hành vi bỉ ổi của Nam bởi, nhiều lần hắn buông lời đe dọa sẽ giết em và đăng ảnh khỏa thân của em lên mạng xã hội.

Đến ngày 29/9/2016, thấy cơ thể bé Q.A có biểu hiện bất thường, mẹ Q.A đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Lãng kiểm tra. Sau khi thăm khám, các bác sĩ cho biết, bé Q.A đang mang thai tháng thứ 5. Lúc này, mẹ Q.A như chết lặng rồi gặng hỏi con gái, lúc này, Q.A mới kể lại toàn bộ sự việc.

Ngay sau đó, khi biết chuyện, gia đình Vũ Văn Nam đã đến nhận lỗi và xin cưới Q.A, tuy nhiên gia đình em không đồng ý.

Ngày 1/10/2016, gia đình em Q.A đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Tiên Lãng và Công an TP.Hải Phòng. Ngay lập tức, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, truy bắt nhưng tên Nam đã bỏ trốn khỏi địa phương từ đó đến nay.

Đến ngày 17/12/2016, bé Q.A sinh một bé gái nặng 2kg tại bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng. Sau khi sinh, Q.A phải bỏ dở việc học hành, ở nhà chăm sóc đứa con của mình.

Được biết, em Q.A hiện đang học lớp 8 tại Trường THCS Tiên Hưng. Gia đình em Q.A thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn