Phương Thanh sang Mỹ sau 10 năm, hào hứng khoe ảnh hội ngộ Đan Trường

( PHUNUTODAY ) - Cách đây vài giờ, Phương Thanh khoe loạt ảnh đã check-in tại Mỹ. Tại đây, cô hội ngộ Đan Trường.

Cách đây vài giờ, Phương Thanh khoe loạt ảnh đã check-in tại Mỹ. Tại đây, cô hội ngộ Đan Trường. "Gặp nhau rồi nha. Yêu thương ghê chưa nè. Chúc cả nhà vui vẻ như tui!" Chị Chanh trở lại Mỹ sau cả một thập kỷ khiến fans phấn khích.

dantruong
phuongthanh2

Trước đó, cô cũng hào hứng kheo được đi lưu diễn Mỹ trở lại sau 10 năm. Đăng ảnh bên mẹ, nữ ca sĩ xứ Thanh viết: "GIA ĐÌNH là nền tảng gốc phúc đức của chính ta. Gốc càng chắc, ta mới càng vững mạnh. Nấu cơm cho Mẹ truớc khi đi làm việc. Xong nhiệm vụ Gia đình là em bay show sang Mỹ nha. Gặp khán giả của em sau 10 năm nha!"

phuongthanh

Bên cạnh đó, chị Chanh cũng khoe đã có Visa Mỹ: "Em có rồi nha. Các bầu show và khán giả chờ em xíu, đừng ai đồn em không và chưa có visa nha. Em xong việc là em bay ngay nha. Chúc cả nhà bình an!".

Là một trong những ca sĩ đình đám trong showbiz suốt nhiều năm qua, dù không đi hát nhiều như trước nhưng mọi nhất cử nhất động của nữ ca sĩ đều nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, Phương Thanh đã có những chia sẻ về sự nghiệp cũng như cuộc sống hiện tại. Ca sĩ Phương Thanh tâm sự, cô hạn chế sử dụng mạng xã hội vì cô chỉ chia sẻ thẳng và vui thôi nhưng không hiểu mọi người truyền nhau thế nào mà đến cuối cùng cô vướng nhiều phiền phức. Cô nói: "Nghệ sĩ trên mạng rất nguy hiểm vì bỗng một ngày lại cãi nhau với cộng đồng mạng. Nên tốt nhất tôi giảm bớt mạng xã hội, chỉ chia sẻ bài hát của mình thôi".

Bên cạnh đó cô cũng cho biết, khi mới vào nghề, cô sở hữu phong cách nổi loạn khác biệt nên bị xếp vào hàng "sao xấu": "Khi gây ấn tượng tôi sẽ không đi theo cái đẹp mà đi theo lối khác. Ngày xưa gọi là ấn tượng bây giờ theo khuôn khổ khác thì họ gọi là sao xấu. Thứ nhất tôi có mặc đẹp cũng không đẹp hơn người ta, tôi có 1m56 nên để cho hoa hậu làm đẹp còn mình là ca sĩ, phong cách của mình phải theo giọng hát và dòng nhạc. Tôi hát nhạc rock nên phải vẽ mắt đen, nhưng mỗi lần chụp hình mọi người lại kêu xấu. May tính tôi không tự ái, có bữa tôi cố tình mặc đồ quái đản để vào sao xấu. Đối với tôi cái đẹp hình thức không quan trọng".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link