Quặn lòng trước tiếng khóc của cháu bé 2 tuổi bị ung thư võng mạc

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Dù đã từng gặp và viết nhiều hoàn cảnh bất hạnh cần giúp đỡ nhưng chúng tôi không khỏi thắt lòng trước tiếng khóc ngằn ngặt của bé trai 2 tuổi kháu khỉnh mắc bệnh ung thư võng mạc có đôi mắt như muốn “nổ tung” bất cứ lúc nào.

Hoàn cảnh đáng thương mà chúng tôi muốn nhắc đến là bé Hà Thiện Nhân (2 tuổi) con của vợ chồng chị Trần Thị Thương (30 tuổi) và anh Hà Văn Huy (38 tuổi, trú tại xóm 5, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An). Bé Thiện Nhân hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Thương quặn lòng cháu bị bị ung thư võng mạc ở nghệ an
Vợ chồng chị Thương đang cùng bé Thiện Nhân giành giật sự sống từng ngày vì căn bệnh hiểm nghèo.

Theo chỉ dẫn của các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, chúng tôi tìm đến giường bệnh bé Thiện Nhân khi bé mới nhập viện điều trị được ít ngày. Trong buồng bệnh ngột ngạt hơi người, chị Trần Thị Thương - mẹ bé Thiện Nhân vừa ôm chặt lấy đứa con trai khóc thét vì đau đớn vừa dỗ dành “con ngoan, mẹ ở đây mà. Con ơi, đừng khóc nữa”. 

Người bố đứng bên cạnh dù mạnh mẽ cũng ứa nước mắt mỗi khi nhìn thấy con mình vật vã, khuơ tay lên khoảng không vô định phía trước.

Nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân điều trị cùng phòng bệnh với bé Thiện Nhân đều chia sẻ sự xót xa và thương cảm cho căn bệnh quái ác đang hành hạ bé từng ngày, từng giờ. 

Thương quặn lòng cháu bị bị ung thư võng mạc ở nghệ an
Bé Hà Thiện Nhân được chẩn đoán mắc bệnh Ung thư võng mạc.

“Thương thằng bé lắm các anh à. Từ hôm nó nhập viện đến nay chúng tôi đều thấy nó khóc cả ngày. Nhìn căn bệnh chúng tôi cũng không cầm nổi lòng mình. Ông trời sao lại đày đọa gia đình họ khốn khổ thế”, bà Phạm Thị Nhung (56 tuổi) - bệnh nhân điều trị cùng phòng bé Nhân thở dài.

Gạt hai dòng nước mắt đang lăn dài trên má, chị Trần Thị Thương kể về quãng thời gian cả gia đình cùng “chiến đấu” để giành sự sống cho đứa con trai bé bỏng. Năm 2007, chị lập gia đình với anh Hà Văn Huy - người cùng làng. Nhà đông con lại khó khăn nên anh Huy về “ở rể” nhà thị Thương. 

Thương quặn lòng cháu bị bị ung thư võng mạc ở nghệ an
Căn bệnh quái ác đã phá hủy con mắt bên phải của bé Thiện Nhân. Mỗi ngày, Nhân ngủ rất ít và luôn khóc thét vì đau đớn.

Hạnh phúc đến với gia đình anh chị và họ hàng nội ngoại khi đứa con trai đầu lòng Hà Thư Quý ra đời. Thu nhập của gia đình anh Huy chủ yếu phụ thuộc vào 2 sào ruộng khoán mùa được mùa mất. Hết ngày mùa cấy hái, anh Huy lại tranh thủ đi xúc cát thuê tại các bến cát. Dù quần quật làm ăn quanh năm nhưng cuộc sống vợ chồng anh vẫn không khấm khá lên được.

Cuộc sống lo chạy ăn từng bữa chưa đủ thì khó khăn càng đè nặng lên vợ chồng trẻ khi bé Hà Thiện Nhân vừa sinh ra bị đau ốm liên miên, thường xuyên phải đi viện. Lúc Thiện Nhân lên 8 tháng tuổi, vợ chồng chị Thương phát hiện bé liên lục chảy nước mắt nên đưa đi bệnh viện khám và được các bác sĩ chẩn đoán bé bị tắc tuyến lệ. Sau một thời gian uống thuốc, bệnh tình Thiện Nhân không đỡ mà ngày càng một trầm trọng hơn. 

Cố gắng vay mượn hàng xóm, người thân chị Thương khăn gói đưa con ra bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị. Nghe tin bác sĩ chẩn đoán Thiện Nhân có 2 khối u ở cả hai mắt, phải cắt bỏ mới mong kéo dài sự sống cho con, vợ chồng chị Thương như rụng rời chân tay. “Nghĩ đến cảnh phải múc cả 2 con mắt của con, rồi tương lai cháu sẽ phải chịu cảnh mù lòa trong vĩnh viễn vợ chồng tôi như đau từng khúc ruột các anh à…”, chị Thương ngân ngấn nước mắt.

Thương quặn lòng cháu bị bị ung thư võng mạc ở nghệ an
"Con ngoan, giá như ông trời có thể bắt mẹ gánh nỗi đau này thay con. Con đừng bỏ mẹ mà đi nhé con…", chị Thương nức nở.

Số tiền vay mượn ít ỏi chẳng thấm vào đâu với chi phí điều trị đắt đỏ ở Hà Nội nên anh chị đành ngậm ngùi đưa bé Thiện Nhân về quê với niềm hy vọng mong manh có một phép nhiệm màu sẽ đến với con mình. Thế nhưng, cách đây 2 tuần khối u trong mắt phải bé Thiện Nhân lớn dần lên khiến con mắt bên phải sưng tấy, lồi bên ngoài, trông như một cục thịt thừa. 

Cơn đau kéo đến liên tục hành hạ khiến bé Thiện Nhân không ngủ được. Mỗi lúc nằm cạnh bé Thiện Nhân, vợ chồng chị Thương lại cố giữ cho con nằm ngửa bởi nếu chỉ cần bé quấy khóc sẽ khiến con mắt va chạm với đồ đạc xung quanh.

Bé Thiện Nhân được đưa xuống bệnh viện Ung bướu Nghệ An khi căn bệnh quái ác đã trầm trọng. Hiện tại, con mắt bên phải của bé Nhân đã lồi hẳn ra bên ngoài, mưng mủ kéo một nửa khuôn mặt bên phải méo xệch. Những người không yếu tim đối diện nhìn bé Nhân cũng phải “giật mình” và xót xa trước con mắt như muốn “nổ tung”. 

Thương quặn lòng cháu bị bị ung thư võng mạc ở nghệ an
Kết quả chụp cắt lớp của bé Thiện Nhân.

Kết quả chụp cắt lớp của bé Thiện Nhân cho thấy “Toàn bộ mắt phải bị chiếm bởi khối kích thước 58x41mm. Tỷ trọng hỗn hợp trong khối lòng nhãn cầu có đám vôi hóa bờ khối không đều. Khối u phá vỡ cấu trúc võng mạc xâm lấn ra trước và sau, xâm lấn vào thần kinh thị giác đến giao thoa thị giác, kích thước thần kinh thị giác đoạn ống thị giác 12mm gây giãn ống thị giác bên phải”.

Trao đổi với PV, bác sĩ Nguyễn Đình Tạo - trưởng phòng kế hoạch, tổng hợp bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết: “Bé Thiện Nhân bị ung thư võng mạc. Do gia đình đưa đến bệnh viện muộn nên việc chữa trị cho cháu ở giai đoạn này rất khó khăn. Mặc dù đã dùng các thiết bị, thuốc và phác đồ để chữa trị cho cháu nhưng khối u đã phá hủy một con mắt bên phải. Khối u võng mạc ở cả hai mắt nên con mắt bên trái của cháu cũng khó có khả năng cứu được. Hiện gia đình đã làm thủ tục chuyển bé lên tuyến trên tiếp tục điều trị mong kéo dài sự sống cho bé”.

Thương quặn lòng cháu bị bị ung thư võng mạc ở nghệ an
Nhìn bé Thiện Nhân hồn nhiên, vui đùa ai cũng rớt nước mắt thương cảm vì bé mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Nhìn bé Thiện Nhân vật vã vì đau đớn trong vòng tay của mình, chị Thương cũng òa khóc theo “Con ngoan, giá như ông trời có thể bắt mẹ gánh nỗi đau này thay con. Con đừng bỏ mẹ mà đi nhé con…Có cách nào cứu được con tôi không các anh?”. 

Tạm biệt bé Thiện Nhân, hình ảnh con mắt bên trái trong veo của bé ám ảnh chúng tôi suốt con đường về và chúng tôi mong sao qua trang báo sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ, chia sẻ bé vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. 

Bạn đọc hảo tâm xin liên hệ trực tiếp:

Chị Trần Thị Thương và anh Hà Văn Huy.

Địa chỉ: Xóm 5, xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

Số điện thoại của chị Thương: 01677.699.614

Theo:  khoevadep.com.vn copy link