Sập giàn giáo ở Sài Gòn qua lời kể của những người thoát chết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - “Bêtông từ trên ào ào đổ xu, tôi cuống cuồng bỏ chạy nhưng vấp ngã. Khi mở mắt tôi thấy giàn giáo bẹp dúm hết tôi tưởng mình chết rồi".

Sáng ngày 10/7, công trình xây dựng 17 tầng trên đường Nguyễn Văn Linh (quận 7, TP HCM) bất ngờ đổ sập, nhiều người bị chôn vùi trong đống bê tông, 2 nạn nhân đã tử vong. Nhà chức trách  vẫn chưa xác nhận  được số công nhân thương vong trong vụ sập giàn giáo nói trên.

Mô tả ảnh.
Công tác cứu hộ vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

 Đến chiều ngày 10/7 cảnh sát cứu hộ vẫn nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn kẹt trong đống giàn giáo khổng lồ bị sập.

Rời hiện trường sau khi thoát chết, công nhân Lê Văn Nhật (32 tuổi, điều trị tại Bệnh viện FV) kể, lúc anh đang đứng thì bêtông từ phía trên đổ ào ào xuống đầu. Nam công nhân cuống cuồng bỏ chạy nhưng không kịp, anh vấp ngã rồi ngất xỉu.

"Một lúc sau có người kéo lên, mở mắt tôi thấy giàn giáo bẹp dúm hết. Lúc đó tôi tưởng mình chết rồi", anh Nhật nói.

Anh  Ngô Văn Lâm (41 tuổi) bàng hoàng kể lại, sàn bêtông lầu một của công trình bắt đầu đổ từ tối hôm trước. Đầu giờ sáng nay, anh cùng hàng chục công nhân bắt đầu đổ tiếp, chỉ còn vài xe bêtông nữa là hoàn thành mặt sàn rộng hơn nghìn m2 thì sự cố xảy ra.

Mô tả ảnh.
Công nhân Ngô Văn Lâm thoát chết sau vụ sập giàn giáo.

"Sau tiếng động mạnh, giàn giáo đổ sập xuống. Tôi bám vào một thanh giàn giáo chưa đổ. Nhìn xuống dưới tôi thấy nhiều người nằm la liệt trong đống sắt thép ngổn ngang, kêu cứu thất thanh. Nhiều công nhân hoảng hốt bỏ chạy", anh kể.

Ngồi ủ rũ ở góc công trình, Đặng Thành Kha (29 tuổi) và em trai Đặng Thành Nghiệp (26 tuổi, quê Vĩnh Long) hướng ánh mắt đầy lo lắng về đống đổ nát, nơi người cha Đặng Văn Hai (59 tuổi) vẫn chưa được tìm thấy sau hơn 10 tiếng xảy ra sự cố. Không đứng vững như hai con trai, bà Dung (vợ ông Hai) gào khóc, vật vã. 

Ba cha con anh Kha đều làm công trình này, nhưng thời điểm xảy ra hai người con ở xa chỗ bị sập. "Cha tôi mới vào làm cốt pha cho công trình sáng nay. Khi giàn giáo sập, có thể ông đã trượt qua đống đổ nát, bị vùi lấp trong đống bêtông tươi vừa đổ", anh Khanh nghẹn giọng.

Tại Khoa Ngoại, Bệnh viện quận 7 (TP HCM) chị Trần Thị Mười Ba (43 tuổi), công nhân công trình xây dựng 17 tầng (đường Nguyễn Văn Linh, quận 7) dù chỉ bị thương nhẹ, nhưng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Mô tả ảnh.
Nữ công nhân Mười Ba đang được bác sĩ theo dõi khi bị rớt từ lầu 1 xuống đất.

Khoảng 8h sáng, khi chị đang đứng trên sàn bêtông lầu 1 chuẩn bị đưa cốt pha cho những công nhân ở bộ phận khác làm việc thì bất ngờ giàn giáo đổ sập. Ngay sau đó là cảnh náo loạn, rồi xe cấp cứu được đưa đến chở các công nhân bị thương.

“Lúc đó tôi bị rớt từ trên lầu xuống đất và được những người xung quanh đưa đi cấp cứu” chị Ba nhăn nhó kể.

 Được biết Công trình này có tên Sài Gòn South Office 1, cao 17 tầng, thuộc dự án SC VivoCity do Tập đoàn Mapletree Việt Nam làm chủ đầu tư. Ngày khởi công là 30/5, thời gian thi công hơn 400 ngày. Tổng giá trị đầu tư 440 tỷ đồng.

Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được tiến hành khẩn trương. Tuy nhiên sắt thép ngổn ngang, bêtông tươi vừa đổ đã khô khiến việc tìm kiếm nạn nhân vô cùng khó khăn.

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin về vụ việc này. 

Sập giàn giáo công trình ở TP HCM, nhiều người thương vong
Sáng nay, giàn giáo công trình tòa nhà 17 tầng ở quận 7 (TP HCM) bất ngờ đổ sập khiến ít nhất 7 người thương vong.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn