SỐC: Bé 3 tháng tuổi ch.ết thương tâm vì bị chuột cỡ lớn ăn thịt

( PHUNUTODAY ) - Theo tờ DailyMail, một bé gái 3 tháng tuổi tại thị trấn Katlehong, Johannesburg, Nam Phi đã bị những con chuột cỡ lớn tấn công và s.át h.ại. Sự việc xảy ra sau khi bé bị mẹ bỏ lại một mình​ trong nhà.

Tờ báo cho biết cô bé đáng thương đã bị lũ chuột tấn công khi nằm trên giường. Nạn nhân phải chịu một cái chết đau đớn bởi hàng xóm cho biết chuột đã ăn "lưỡi, mắt và các ngón tay" của em bé. Những phần còn lại trên thi thể bé cũng chi chít vết chuột cắn.

May mắn thay, người anh trai sinh đôi của bé đã thoát khỏi thảm kịch tương tự, bởi đã được người mẹ cùng đưa đi dự bữa tiệc xuyên đêm cùng cô ta.

tu-vong-1-phunutoday.vn

Bé gái đã chết thương tâm sau khi bị những con chuột cỡ lớn tấn công. (Nguồn: Dan Newling/Dailymail) 

Những người hàng xóm cho biết người mẹ 26 tuổi của cô bé là một phụ nữ ham mê tiệc tùng. Đây không phải là lần đầu tiên cô ta bỏ con ở lại nhà một mình.

Họ cho biết cô ta đã trở về nhà vào lúc sáng sớm cùng một người bạn trai mới. Họ cố gắng phá cửa vì bị mất chìa khóa. Khi phát hiện ra thi thể đứa trẻ, họ đã nói dối rằng bé bị chết cháy.

Hiện tại, đứa trẻ còn sống sót đã được người cha 28 tuổi cùng bạn gái mới của anh ta chăm sóc. Bà mẹ kể trên đã bị bắt giữ.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra cái chết thương tâm như thế nay. Vào tháng 1/2016, một người mẹ tại Mexico đang đi dự tiệc để con 4 tháng tuổi bị chuột cắn chết ở nhà.

Câu chuyện đau lòng này xảy ra vào sáng ngày 5/1 tại một ngôi nhà xuống cấp ở Acolman, gần thành phố Mexico. Theo như lời kể lại thì sau khi kết thúc buổi khiêu vũ, Lizbeth Jeronima Fuentes Munguia, mẹ của bé gái, 18 tuổi, trở về nhà vào rạng sáng ngày thứ 3 (5/1) và phát hiện ra con gái của mình đã nằm bất động trên giường với một phần khuôn mặt và các ngón tay bị lũ chuột cắn nát.

tu-vong-2-phunutoday.vn

 (Ảnh minh họa)

Mặc dù ngay sau khi phát hiện ra sự việc, các nhân viên y tế đã nhanh chóng đến nhà để cấp cứu nhưng đáng tiếc là bé đã tử vong trước đó. Những người hàng xóm cho biết Lizbeth là một bà mẹ đơn thân. Cô đã rời nhà vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày để tham gia một bữa tiệc gần thành phố Otumba.

Sau cái chết của con gái, Lizbeth Jeronima Fuentes Munguia và mẹ của cô đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát. Sự trông nom thiếu cẩn trọng của người bà đã dẫn đến vụ việc đau lòng này. Đây chính là bài học để cảnh tỉnh tất cả mọi người khi chăm sóc trẻ em.

Vào tháng 8 năm ngoái, một bé trai sơ sinh 10 ngày tuổi đã tử vong tại bệnh viện Guntur, tiểu bang Andra Pradesh, Ấn Độ sau khi bị lũ chuột cắn nát ngón tay và phần mặt trái. Được biết, cậu bé có mặt ở bệnh viện để điều trị một vấn đề về đường tiết niệu, nhưng không may bị những con chuột trong bệnh viện cắn chết.

Ba quan chức y tế tại bệnh viện đã bị đình chỉ. Về phía bố mẹ của đứa trẻ xấu số này, sau khi nhìn thấy những hình ảnh đau lòng của đứa con trai đang nằm trong đơn vị chăm sóc đặc biệt, họ tin rằng con trai mình không bị giết bởi lũ chuột mà chính bởi các bác sĩ và nhân viên tại bệnh viện đa khoa Guntur.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link