Thảm sát ở Nghệ An: Nghi phạm gây án bằng chiếc dao gọt chanh

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - sau khi giết 4 người, Mằn đã vứt con dao vào rừng khiến cơ quan điều tra phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được hung khí gây án.

Như thông tin đã  đưa trước đó vào khoảng 15 h ngày 2/7, ông Vi Văn Hoài (SN 1969) và con trai là Vi Văn Tuyên (SN 1991, cùng trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương) từ lán của mình đi đến gần khu vực lán trại của gia đình anh Lo Văn Thọ (SN 1987) ở cùng bản, để đánh bắt cá.

Khi đi dọc theo khe Cành Tạ, cha con ông Hoài phát hiện chị Lê Thị Yến (SN 1989, vợ anh Thọ) nằm chết bên bờ khe, trên lưng còn địu cháu Lo Việt Chung (sinh tháng 8/2014, con anh Thọ) cũng đã tử vong bởi vết cắt ở cổ. Quá hoảng sợ, hai cha con ông Hoài  tiếp tục chạy ngược khe Cành Tạ, cách đó chừng 10m lại phát hiện thêm thi thể bà Viêng Thị Dương (SN 1952, mẹ anh Thọ).

Mô tả ảnh.
CQĐT đi tìm dấu vết vụ thảm sát và nghi phạm Vi Văn Hai (ảnh nhỏ).

Nhận tin báo, Công an huyện Tương Dương đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an xã Tam Hợp có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường đồng thời điện báo lãnh đạo Công an tỉnh về nội dung vụ việc.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Bộ Công an đã cử một tổ công tác gồm những điều tra viên cao cấp đến hiện trường cùng phối hợp điều tra phá án.

Sau 18 ngày  điều tra, ngày 19/7, cơ quan điều tra cho biết đã bắt giữ Vi Văn Mằn (SN 1995) trú tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An), nghi phạm gây ra vụ thảm sát kinh hoàng trên.

Tại cơ quan điều tra Mằn khai nhận: Khoảng 12h30 ngày 2/7, Mằn đi bộ đến vườn chanh của ông Vi Văn Đoàn, gần lán trại của anh Lo Văn Thọ để hái quả chanh thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với anh Thọ. 

Sau đó, Mằn vào lán của anh Thọ xin muối để ăn chanh. Lúc này bà Viêng Thị Chương ra phía suối tắm, chị Yến bồng con sang lán hàng xóm chơi.

Tại lán, giữa Mằn và anh Thọ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Mằn vào lán của anh Thọ mượn con dao để gọt chanh ăn rồi lấy chính con dao chém anh Thọ 1 nhát vào lưng. Anh Thọ bỏ chạy và ngã từ sàn lán xuống đất. Mằn tiếp tục nhảy xuống chém vào người anh Thọ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

Lúc này, chị Yến phát hiện chồng bị chém nên cõng con chạy ra suối. Hai đuổi theo thì gặp bà Chương đang tắm ở bờ suối nên dùng dao giết bà Chương rồi tiếp tục đuổi theo chém chị Yến gục xuống mép bờ suối. Thấy chị Yến bất tỉnh, Mằn ra tay chị Yến và cháu Chung.

Gây án xong, Hai đến lán anh Thọ lấy chanh và châm lửa đốt lán của anh Thọ rồi bỏ về lán của mình (cách lán anh Thọ khoảng 15 phút đi bộ). Trên đường đi, Hai vứt con dao gây án vào rừng.

Theo đại tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Nghệ An sau khi gây án, nghi phạm Vi Văn Mằn đã vứt hung khí vào rừng nên trong quá trình đi thu thập vật chứng theo lời khai của đối tượng, ban chuyên án gặp rất nhiều khó khăn. Phải mất hơn một ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng mới tìm thấy hung khí và các tang vật liên quan.

 Hiện nay các tang vật đang được đưa từ huyện Tương Dương về Công an tỉnh Nghệ An để phục vụ công tác điều tra.

Thảm sát ở Nghệ An: Gia đình nghi can không tin con trai gây án
 Sau khi Vi Văn Mằn bị bắt người thân của nghi can vô cùng bất ngờ, không tin rằng con trai mình- một người vốn dĩ hiền lành lại là người gây án.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn