Thiếu nữ ra đòn đánh gục tên cướp bị truy nã

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thấy cô gái một mình trong quán cà phê, Hiển vờ mượn cây kéo cắt giấy rồi kề vào cổ nạn nhân khống chế, yêu cầu đưa tài sản nhưng không ngờ đụng phải con nhà võ nên bị đánh gục.

Ngày 29/3, UBND TP Pleiku (Gia Lai) tặng giấy khen cho Lê Thị Thảo Nguyên (20 tuổi, ngụ Bình Định) vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trước đó, trưa 26/12, Nguyễn Bá Hiển (27 tuổi, ngụ xã Lương Phú, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) vào quán cà phê Tâm Anh (P.Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) kêu nước uống và thuốc lá hút.

Trong quán lúc này chỉ có chị Lê Thị Thảo Nguyên (19 tuổi, ngụ xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, Bình Định), là em gái của chủ quán, đang nghe nhạc từ ĐTDĐ Samsung Galaxy, Hiển liền nảy sinh ý định cướp.

Sau khi giả vờ đi vệ sinh để... nghiên cứu địa hình, lúc trở ra Hiển mượn chiếc kéo để... cắt bì thư, chị Nguyên không nghi ngờ nên đưa cho gã.

Lợi dụng lúc chị Nguyên sơ hở, Hiển dùng chính cây kéo này lao vào khống chế rồi bóp cổ chị Nguyên để cướp ĐTDĐ và tiền bạc.

Cô gái giỏi võ đánh gục tên cướp.

Vốn sinh ra ở vùng đất võ Tây Sơn, sau giây lát bất ngờ, chị Nguyên lựa thế đi mấy đường quyền khiến tên cướp văng ra ngã xuống đất, sau đó hắn co giò bỏ chạy.

Nạn nhân tri hô, quần chúng phát hiện, đuổi theo, bắt gọn tên cướp... xui xẻo giao công an

Vụ việc tương tự đã từng xảy ra vào tháng 1/2014 khi một thiếu nữ hạ gục tên cướp iPhone bằng nón bảo hiểm.

Sáng 25/1, trên đường đi làm tại khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP.HCM), chị Ngô Thị Tố Như (SN 1991, ngụ Vũng Tàu, nhân viên công ty FPT) bất ngờ bị một thanh niên áp sát, thò tay móc điện thoại iPhone 4S trong túi quần jean.

Đối tượng bị bắt giữ.

Tưởng bạn bè đùa giỡn, Như quay sang nhìn thì thấy gương mặt lạ hoắc. Trong lúc cô gái đang ngỡ ngàng thì tên cướp đã lái xe bỏ chạy.

Biết bị cướp, Như vội vã tri hô và tăng ga đuổi theo. Nghe tiếng hô hoán, bảo vệ và nhiều người đi đường cũng hỗ trợ truy đuổi.

Đến đầu cổng khu chế xuất thì tên cướp bị người dân đạp ngã xuống đường. Không để tên cướp chạy thoát, Như dừng xe, dùng nón bảo hiểm tấn công tới tấp khiến tên cướp tối tăm mặt mũi.

Bị bắt quả tang nhưng tên cướp vẫn cố chống chế rằng chỉ đùa giỡn và lấy điện thoại trả lại cho chủ nhân. Tuy nhiên công an đã có mặt tại hiện trường và đưa tên cướp về trụ sở. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận tên Võ Văn Nghĩa (SN 1980, ngụ quận 7).

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn