Thoát bốc hỏa, ngại gần chồng nhờ “món quà” từ bà thông gia

08:00, Thứ sáu 21/04/2023

( PHUNUTODAY ) - Sau khi về hưu ở tuổi 55, thay vì có những ngày tháng an nhàn, cô Nguyễn Thị Tuyến (SN 1962, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) lại khổ sở “chiến đấu” với hàng loạt triệu chứng thời kỳ mãn kinh. Những cơn bốc hỏa bất kể đêm ngày, tình trạng mất ngủ, “khô hạn”… khiến cô thường xuyên mệt mỏi, cáu gắt.

Khốn khổ vì mãn kinh

Với nhiều người, nghỉ hưu là cột mốc đánh dấu giai đoạn gác lại công việc cũng như nỗi lo cơm áo gạo tiền, được tự do, an nhàn làm những điều mình thích. Thế nhưng, với cô Tuyến, giai đoạn về hưu lại không vui vẻ như vậy. “Thời kỳ mãn kinh và nghỉ hưu đến cùng lúc, những thay đổi về sức khỏe, ngoại hình, tâm sinh lý khiến tôi khổ sở trăm bề”, cô thở dài.

Trước đây, cô Tuyến công tác tại Trạm y tế xã Quảng Trường. Đặc thù công việc hay phát sinh tình huống đột xuất, nhiều khi giữa đêm đang ngủ, có người gọi cũng phải dậy đi ngay. Giai đoạn đó trẻ khỏe nên về đến nhà, đặt lưng lên giường là cô vào giấc rất nhanh. Ăn được ngủ được nên dù công việc vất vả, sức khỏe của cô vẫn rất tốt.

Đến khi bước sang tuổi ngũ tuần, cô Tuyến mới nhận thấy sự xuống dốc về sức khỏe, ngoại hình. Cân nặng tăng nhanh, da sạm, tóc bắt đầu điểm bạc, khớp đau, mất ngủ về đêm, sinh lý kém... Đến năm 55 tuổi, cô bước vào giai đoạn mãn kinh, các triệu chứng trên ngày càng trầm trọng hơn, tóc không chỉ bạc nhanh mà còn rụng nhiều. Da dẻ sạm nám, chảy xệ. Khốn khổ nhất là tình trạng bốc hỏa, mất ngủ và “khô hạn”.

Cô Tuyến tìm kiếm sản phẩm giúp cải thiện các triệu chứng khó chịu thời kỳ mãn kinh

Cô Tuyến tìm kiếm sản phẩm giúp cải thiện các triệu chứng khó chịu thời kỳ mãn kinh

Cô kể: “Mỗi lần bốc hỏa, mặt mũi tôi đỏ bừng bừng, vô cùng nóng bức, khó chịu trong người. Cơn bốc hỏa nhanh thì 5 phút, lâu thì 10 phút. Hôm nào tâm lý thoải mái, tôi chỉ bốc hỏa 1, 2 cơn nhưng có những hôm căng thẳng thì bốc hỏa rất nhiều lần. Lúc ấy, tôi thường khó kiềm chế, hay nổi nóng, quát tháo con cháu khiến không khí gia đình căng thẳng”.

Đặc biệt, có những cơn bốc hỏa vào ban đêm, người nóng như lửa đốt, mồ hôi vã ra đầm đìa. Tối nào cô cũng trằn trọc cả tiếng đồng hồ mới ngủ được nhưng những cơn bốc hỏa giữa đêm lại khiến cô tỉnh giấc, rồi thức từ đó cho tới sáng. Thường xuyên mất ngủ nên cơ thể cô lờ đờ, mệt mỏi, làm việc gì cũng không tập trung.

Chuyện sinh hoạt vợ chồng cũng gặp trục trặc do bị “khô hạn”. Mỗi lần chồng muốn gần gũi, cô đều sợ hãi đẩy ra xa. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà trở nên nguội lạnh.

Hành trình “hồi xuân” kỳ diệu

Do có kiến thức về ngành y, cô Tuyến hiểu rằng những triệu chứng mình gặp phải là do suy giảm nội tiết tố thời kỳ mãn kinh. Để cải thiện, cô đã mua một vài sản phẩm hỗ trợ bổ sung nội tiết tố về uống. Đáng buồn là các triệu chứng không thuyên giảm mà cân nặng lại tăng nhanh nên sau đó cô ngừng sử dụng.

Gần đây, cô Tuyến có dịp sang nhà bà thông gia chơi và tâm sự về tình trạng sức khỏe, tâm sinh lý của mình. Lúc về, cô được bà thông gia đưa cho 5 hộp Hồi xuân Tâm Bình với lời dặn dò: “Sản phẩm này tốt lắm, chị dùng thử xem sao”.

“Bà thông gia nhà tôi rất kỹ tính, thấy bà ấy khen sản phẩm như vậy nên tôi cũng yên tâm sử dụng. Mỗi ngày tôi uống 4 viên, chia 2 lần. Thú thực khi sử dụng tôi không dám hy vọng nhiều, nghĩ nó cũng giống các sản phẩm trước kia mình dùng thôi. Thế nhưng, hiệu quả sau đó khiến tôi vô cùng bất ngờ”, cô phấn khởi chia sẻ.

Sau 1 tháng sử dụng, cô Tuyến thấy tình trạng bốc hỏa giảm dần, ăn uống ngon miệng, dễ ngủ hơn, đỡ “khô hạn”, cân nặng ổn định. Sau 2 tháng, da cô đỡ sạm, giấc ngủ sâu hơn, những cơn bốc hỏa chỉ còn thưa thớt, sinh lý cũng cải thiện rõ rệt. Tinh thần cô thoải mái, không còn bực dọc, cáu gắt nên không khí gia đình vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Dùng Hồi xuân Tâm Bình, cô Tuyến đã thoát khỏi bốc hỏa, mất ngủ, cải thiện sinh lý

Dùng Hồi xuân Tâm Bình, cô Tuyến đã thoát khỏi bốc hỏa, mất ngủ, cải thiện sinh lý

Cô chia sẻ: “Tôi mãn kinh muộn, chứ xung quanh tôi nhiều người hơn 40 tuổi đã mãn kinh rồi. Bằng tuổi tôi nhưng trông họ già hơn, béo hơn, da sạm nám, rồi còn bị tiểu đường, mỡ máu… Vấn đề “khô hạn” cũng khiến họ khốn khổ, đêm hôm vợ chồng cãi cọ, đánh mắng nhau vì “chuyện ấy”. Đa phần họ nghĩ đó là quy luật tự nhiên nên cố gắng chịu đựng, không tìm giải pháp cải thiện. Khi nhận thấy những thay đổi tích cực của tôi, họ rất ngạc nhiên, hỏi bí quyết. Tôi liền chia sẻ thực tế của mình sau khi dùng Hồi xuân Tâm Bình. Sau đó, nhiều người đã nhờ tôi mua hộ sản phẩm.

Đẩy lui các triệu chứng mãn kinh đeo đuổi suốt 5 năm qua, giờ đây cô Tuyến đã có thể tận hưởng thú vui tuổi già. Từ câu chuyện của mình, cô khuyên chị em phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh nên sử dụng Hồi xuân Tâm Bình càng sớm càng tốt, bởi “hồi xuân” là một hành trình không nên chờ đợi.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Hoài Trang
Từ khóa:
Tin nên đọc