Thu Phương tiết lộ ông xã hỏi về đám cưới mỗi ngày, đã ấn định thời gian nhưng phải hoãn

( PHUNUTODAY ) - Được biết, cô được Dũng Taylor cầu hôn vào ngày 12/12/2012 và dự định kết hôn vào ngày 12/12/2023.

Vừa qua, khi xuất hiện tại một show diễn, Thu Phương cho biết khoảnh khắc khoe nhẫn đính hôn với Dũng Taylor là khi cả hai vừa rời khỏi nơi đăng ký kết hôn. Thu Phương cũng cho biết: "Đầu tiên, kế hoạch là ngày 12/12/2023, là 11 năm sau ngày đính hôn. Nó lẻ quá, chị bảo nếu không thì chờ hẳn đến năm 2024 để được 12 năm tròn trịa, mà ảnh nói là không thể chờ được nữa đâu. Nói chung đêm dài lắm mộng, suy nghĩ nhiều quá". Cả hai dự định kết hôn vào ngày 12/12/2023 nhưng vì phải tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng nên một lần nữa Thu Phương phải dời kế hoạch đám cưới.

thu_phuong1

Trong 10 năm sống chung, Dũng Taylor thường xuyên hỏi cô về việc tổ chức đám cưới, thậm chí việc này diễn ra từng ngày. 

Vừa qua Thu Phương gây chú ý khi thông báo đã chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp với Dũng Taylor sau 10 năm chung sống. Dũng Taylor tâm sự: "Không phải bạn không xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng hơn. Những ai quen biết, thân thiết với Dũng - Thu Phương, và gia đình thì rất vui mừng với tuyên bố kết hôn vừa qua của hai đứa. Những khán giả thiện chí hiếu kỳ thì hỏi tại sao đến bây giờ mới kết hôn chính thức? Tại sao phải sống thử, góp gạo nấu cơm chung lâu vậy?

dung-taylor-ngoisaovn-1-ngoisaovn-w1283-h1638

Khi mới quen Phương, trong lĩnh vực hôn nhân và giáo dục con cái thì Dũng không có kinh nghiệm bằng Phương, Dũng là gã độc thân trước khi đến với Phương. Lúc đấy, đối với Phương thì Dũng chưa đủ trải nghiệm, lòng nhẫn nại và sự bao dung để làm chồng, làm cha của những đứa con, vì thế tuy đính hôn với nhau hơn 10 năm, nhưng Phương vẫn thử thách mình. Ngược lại, Dũng cho rằng thời gian cũng là một điều tốt giúp Dũng khẳng định rằng khi lấy một người nổi tiếng, họ có thể sống cuộc đời bình dị, lo cho chồng con và gia đình như những người bình thường. Người càng nổi tiếng, càng thành công thì cái tôi của họ càng lớn. Cái tôi càng lớn thì sẽ càng chấp, nếu còn chấp thì còn khổ, và sẽ không giữ được hạnh phúc. Khi kết hôn thì không phải 1 + 1, mà là 1/2 +1/2, mỗi bên phải buông bỏ bớt cái tôi, nếu không thì 1 cái tôi + 1 cái tôi nữa thì những đứa trẻ vô tội sẽ phải trả giá.

Tình yêu của chúng tôi đủ lớn để có với nhau hai nhân chứng của tình yêu, cháu Barry và Hailey, nhưng vẫn phải trải qua bao thử thách để xây đắp mái ấm trọn đời với nhau. Sau bao sóng gió, thăng trầm, mâu thuẫn, chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung, và cảm thấy đã đúng lúc chúng tôi trở thành vợ chồng chính thức trong mắt luật pháp Hoa Kỳ. Nếu chúng tôi kết hôn 10 năm trước đây, có thể chúng tôi sẽ chủ quan và sẽ không cần phấn đấu để làm tốt bản thân hơn trong mắt của nhau vì còn quá nhiều hoài bão, đam mê và chưa chấp nhận buông bỏ, và cũng có thể vì thế mà chúng tôi đã trở thành nạn nhân của thống kê Hoa Kỳ: hơn 50% cặp vợ chồng kết hôn, sẽ ly dị trong 3 năm đầu, 70% trong thời gian 14 năm sau khi kết hôn, theo chu kỳ của quy định 7 năm ngứa ngáy (the seven year itch).

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link