Thùy Tiên tiết lộ lý do đằng sau gương mặt đầy lo lắng, hoảng hốt khi phải đột ngột xuống biển

( PHUNUTODAY ) - Cô chia sẻ rằng nếu có gì xảy ra với vương miện, ông Nawat sẽ "xử" cô. Đây chính là lý do Thùy Tiên cảm thấy bất ngờ và lo sợ dù bản thân đã được thông báo từ trước.

Vừa qua, Miss Grand International 2022 (MGI) tổ chức cuộc họp báo chào mừng các thí sinh. Sự kiện diễn ra tại một resort sát biển tại Bali, Indonesia. Dàn người đẹp đều diện váy dạ hội lộng lẫy, đeo sash và đội vương miện.

Sau đó, ông Nawat - chủ tịch MGI đột ngột kêu gọi thí sinh đi về phía biển. Khán giả đã bắt gặp được biểu cảm ngỡ ngàng, e dè của nàng Hậu. Fan sắc đẹp cũng lo sợ những chiếc váy dạ hội lung linh sẽ bị ướt và dính cát.

saostarttfkc4wt8ncdiz99-b0cbc856

Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về việc phải đột ngột xuống biển, Thùy Tiên cho biết: "Điều Tiên lo nhất không phải là váy dạ hội mà là vương miện". Cô chia sẻ rằng nếu có gì xảy ra với vương miện, ông Nawat sẽ "xử" cô.  Ngoài ra, Thùy Tiên cho rằng ý tưởng của ông Nawat rất táo bạo và cũng không kém phần mạo hiểm. Song, nàng hậu cảm thấy vui vì các thí sinh đều khá thích thú với hoạt động này.

du-an-moi-43-2420373f

Giữ chiếc vương miện trị giá 12 tỷ đồng, Thùy Tiên vô cùng cẩn trọng, hạn chế việc gặp sự cố không mong muốn. Thậm chí, Thùy Tiên từng ôm vương miện để ngủ. Dù vậy, điều nàng hậu lo sợ cũng từng diễn ra.

Từ khi đăng quang Miss Grand International 2021 vào tháng 12/2021, Thùy Tiên trở thành cái tên được nhiều người chú ý. Người đẹp tâm sự bản thân có nhiều dự định sau khi hết nhiệm kỳ. Tuy nhiên, cô lại sợ gặp phải trường hợp “nói trước bước không qua".

Trước đó, Thùy Tiên đã dành lời cảm ơn tới bạn bè, người thân xung quanh, nhất là những người luôn theo dõi, ủng hộ cô suốt thời gian đương nhiệm.

Cô nói: "Chín tháng vừa qua như một giấc mơ. Tôi từng là cô gái thấy mình là gánh nặng của gia đình, không muốn tổ chức sinh nhật, ghét bỏ bản thân vì được sinh ra. Ngày hôm nay tôi đứng đây, muốn nhắn tới những ai giống mình rằng: Chúng ta đều là món quà của tạo hóa, mọi việc diễn ra đều có lý do. Các bạn một khi đã đến với thế giới này đều có quyền lựa chọn cách sống của mình. Thất bại vài lần không có nghĩa bạn là kẻ thất bại, trừ khi bạn buông xuôi. Tôi không đăng quang trong nước nhưng có tận hai sân khấu 'final walk'. Tôi tin mỗi chúng ta đều có sân khấu của riêng mình".

-6343-1664677303

Nhìn lại chặng đường đương nhiệm, Thùy Tiên bật khóc nói mình đã làm hết sức vì muốn chứng tỏ bản thân xứng đáng với kỳ vọng từ mọi người. Cô cho biết: "301 ngày qua, tôi đã làm việc không ngừng nghỉ. Không phải tôi không biết mệt. Tôi biết rằng trong 12 đất nước mình đã đi qua, trước khi biết đến cô gái tên Nguyễn Thúc Thùy Tiên, người ta nhớ đến một Miss Grand International đến từ Việt Nam. Dù có đau chân, mệt mỏi vì thiếu ngủ, khi bước chân ra ngoài, tôi đều cố gắng mạnh mẽ. Đây là hình ảnh người phụ nữ Việt Nam tôi muốn mang đến thế giới. Tôi hy vọng mình đã không làm mọi người thất vọng".

Theo:  xevathethao.vn copy link