Tin phụ nữ 22/9: Hé lộ chân dung đại gia tố Hoa hậu Phương Nga lừa đảo hơn 16 tỷ đồng

( PHUNUTODAY ) - Đại gia tố Hoa hậu Phương Nga lừa đảo hơn 16 tỷ đồng là ai?; Hành khách đi trễ, hành hung nhân viên Vietnam Airlines.... là những tin nóng hôm nay.

 Đại gia tố Hoa hậu Phương Nga lừa đảo hơn 16 tỷ đồng là ai?

tin-phunu

 Hoa hậu Phương Nga trước tòa

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (29 tuổi) cùng Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi) “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hôm qua, đại gia M. - bị hại trong vụ án - đã lộ diện.

Theo tờ Công an Nhân dân, ông M. là một doanh nhân khá nổi tiếng, kinh doanh đa ngành nghề, có nhiều công ty ở TP HCM và một số tỉnh thành.

Ông M. kinh doanh nhiều lĩnh vực như quản lý, cung ứng lao động; công nghệ thông tin; dịch vụ kết bạn qua Internet; vận tải hành khách đường bộ; mua bán bất động sản; dịch vụ tuyển chọn người mẫu, diễn viên…

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, hoa hậu Trương Hồ Phương Nga về Việt Nam từ năm 2007 và quen biết ông M. vào năm 2009 thông qua mạng xã hội.

Đến năm 2012, Nga khoe với ông M. rằng mình có quan hệ tốt và uy tín với nhiều bạn bè trong giới địa ốc, và Nga có thể mua từ người quen một căn nhà mặt tiền đường Hùng Vương (Q.5, TP.HCM) với giá chỉ 6 tỉ đồng dù giá thị trường là 8 tỉ đồng.

Ông M. đồng ý mua căn nhà này và thanh toán trong thời gian 3 tháng. Nga kể lại sự việc cho Dung nghe và rủ Dung tham gia chiếm đoạt tiền của ông M.

Khi nhận được 6 tỉ đồng của ông M. chuyển mua nhà, Nga nói căn nhà trên đường Hùng Vương không mua được mà chuyển sang giới thiệu ông M. mua căn biệt thự khác tại đường Trần Não (Q.2, TP.HCM) giá 16,5 tỉ đồng.

Ông M. chần chừ chưa chuyển tiền nên Nga và Dung bàn với ông M. chuyển sang mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (Q.1, TP.HCM) có giấy tờ đầy đủ. Sau khi ông M. chuyển tiếp số tiền còn lại cho đủ 16,5 tỉ đồng, ngày 4.11.2013, hai bên viết biên nhận thể hiện bị cáo Nga nhận đủ tiền để mua nhà giá rẻ của một người bạn và hứa hoàn tất sang tên cho ông M. sau 30 ngày. Vì không nhận được nhà như lời Nga hứa nên ông M. gửi đơn tố cáo Nga.

Nổ lốp xe khách ở Bến xe Mỹ Đình, một người bị thương nặng

Khoảng 15h30 chiều nay (22/9), tại Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) đã xảy ra vụ nổ lớn khiến 1 người đàn ông bị thương nặng phải vào viện cấp cứu.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quốc Uy - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình cho biết, vào khoảng thời gian trên, một xe khách chạy tuyến Mỹ Đình - Lào Cai bị hỏng lốp đang đỗ trong bến xe, chủ xe đã gọi thợ bên ngoài vào thay lốp. Trong quá trình thay thì lốp xe bất ngờ nổ khiến người thợ ngã văng xuống đất, máu chảy ra nhiều ở vùng đầu và nằm ngất đi.

Ngay khi biết thông tin, lãnh đạo Bến xe Mỹ Đình đã có mặt và đưa người đàn ông bị thuơng nói trên đi Bệnh viện cấp cứu.

Hành khách đi trễ, hành hung nhân viên Vietnam Airlines

tin-phunu.01

 Chân dung nữ hành khách hành khách tại sân bay

Theo nguồn tin ban đầu, khoảng 18h30 ngày 20/9, hành khách Trương Thị Thiên Mai (36 tuổi, thường trú huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định) liên hệ khu vực quầy 14 sân bay Tân Sơn Nhất vì đi muộn và nhỡ thời gian làm thủ tục.

Theo đó, chuyến bay VN7392 bay từ TP.HCM đi Quy Nhơn khởi hành lúc 17h40. Chị Mai đến khu vực làm thủ tục lúc 17h3. Vì khách trễ 3 phút so với thời gian check in và vé của chị là vé không thể đổi lại được nên nhân viên hàng không đã giải thích cặn kẽ cho hành khách.

Nhân viên hàng không này đã hướng dẫn cụ thể cho khách hiểu với loại vé của khách thì khi đi trễ sẽ bị mất vé và hướng giải quyết là khách có thể mua vé mới để đi vào ngày mai.

Tuy nhiên, vị hành khách này đã nổi giận và chuyển sang thái độ mất lịch sự với nhân viên hàng không. Người này đã sử dụng những lời lẽ khiếm nhã, xưng hô “mày – tao” đe dọa nhân viên hàng không mặc cho nhân viên ôn tồn giải thích.

Đỉnh điểm, hành khách trên đã dùng tấm bảng nhựa đập vào đầu nhân viên hàng không. Vụ việc xảy ra dưới sự chứng kiến của nhiều nhân viên TOC và nhân viên dịch vụ mặt đất Viags.

Cứu sống bệnh nhân suýt chết vì 'hội chứng trái tim tan vỡ'

Ngày 22.9, bác sĩ Trần Thanh Linh (Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân H.T.Q.P (45 tuổi, An Giang) trong trình trạng hôn mê do uống quá liều thuốc ngủ, suy hô hấp.

Gia đình khai bà P. có tiền sử bị mất ngủ kéo dài, thần kinh suy nhược, buồn chuyện gia đình, buồn bệnh tật không khỏi.

Ngày 13.9, gia đình phát hiện bà có dấu hiệu ngủ sâu và có khoảng 7 viên thuốc ngủ ở cạnh đã được bóc vỏ. Gia đình lay gọi nhưng bà P. không tỉnh nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa An Giang cấp cứu và sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng hôn mê, mạch huyết áp vẫn ổn định nhưng suy hô hấp, thở qua ống nội khí quản.

Hoảng hốt người đàn ông chết dưới nền nhà có vết máu khô

tin-phunu.02

Hiện trường vụ tử vong

Theo tin tức ban đầu, lúc 7h ngày 22/9, anh Võ Huệ Trung (36 tuổi, ngụ khu phố Thạnh Phú, phường An Thạnh, thị xã Thuận An, Bình Dương) đến nhà anh Nguyễn Văn Tài (50 tuổi, ngụ khu phố Thạnh Quý, phường An Thạnh) chơi.

Tại đây, anh hoảng hốt phát hiện người bạn tên Nguyễn Minh Thành (33 tuổi, ngụ khu phố Thạnh Phú) nằm chết dưới nền nhà ở khu vực phòng khách. Trên người nạn nhân có vết máu đã khô cứng.

Được biết, anh Tài sống một mình tại căn nhà này từ lâu, thường tụ tập bạn bè ăn nhậu. Thời điểm phát hiện vụ việc, không có ai trong nhà.

Theo một số người dân, trước đó một ngày nạn nhân có đến nhà anh Tài ăn nhậu rồi ngủ lại, đến sáng 22/9 thì phát hiện vụ việc. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Giải cứu thành công nam thanh niên gặp tai nạn, kẹt dưới gốc cây

Khoảng 10h sáng 22/9, trên tuyến đường Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn hi hữu khi một nam thanh niên điều khiển xe máy bất ngờ mất lái đâm vào dải phân cách, "bay" lên vỉa hè và kẹt dưới gốc cây mới trồng...

Người dân trong khu vực cho biết, khoảng 10h sáng, một nam thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, phóng nhanh trên đường, bất ngờ đâm vào dải phân cách rồi lao lên thảm cỏ, mắc kẹt trong gốc cây mới được trồng ở đây.

Sau khi tai nạn xảy ra, có 1 xe của lực lượng Cảnh sát PCCC Hà Nội đi qua đã dừng lại giải cứu nam thanh niên trên.

Trao đổi với PV, một cán bộ của đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2 (Cảnh sát PCCC Hà Nội) cho biết chiếc xe chuyên dụng của phòng đang trên đường trở về đơn vị sau khi làm nhiệm vụ thì quan sát thấy người thanh niên bị nạn. Cán bộ chiến sĩ đi qua nhanh chóng giải thoát người thanh niên, sơ cứu và đưa người thanh niên đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đống Đa.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn