Tin phụ nữ 27/7: Hai vợ chồng t.ử v.ong với nhiều vết thương, có dấu hiệu bị chém đứt cổ

( PHUNUTODAY ) - Hai vợ chồng được phát hiện t.ử v.ong trong lán, trên người cố nhiều vết thương.

2 vợ chồng chết trong lán trại với nhiều vết thương

Công an tỉnh Hòa Bình đang điều tra làm rõ nguyên nhân ông Lò Văn T. (SN 1959, ở xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc) và vợ là bà Bùi Thị D. (SN 1963) chết bất thường ở trang trại của gia đình.

tin-phu-nu-2

Công an tỉnh Hòa Bình đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ án. Ảnh Vnmedia 

Phó Chủ tịch UBND xã Tân Pheo Đinh Văn Nhất cho biết, vụ việc được phát hiện vào tối muộn hôm qua. Thi thể hai vợ chồng đều có thương tích, trong đó ông T. có dấu hiệu bị chém đứt cổ.

Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Hòa Bình cho biết thêm có việc ông D. bị chém vào cổ nhưng bác bỏ thông tin chém lìa đầu. Hiện Công an tỉnh đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ án mạng.

Người thân nạn nhân cho biết, vào buổi chiều 25/7, gia đình chị Hường (con dâu của vợ chồng ông T.) có mời bố mẹ lên nhà dùng cơm.

Sau đó, chỉ có ông T. lên ăn cơm cùng gia đình con trai và cho biết bà bị ốm nằm ở lán, không lên được.

Ăn cơm xong, ông T. về lại lán. Hôm sau, do không thấy ông bà D. lên chơi như mọi hôm, gọi điện cũng không thấy ông bà nghe máy, 20h ngày 26/7, chị Hường đã nhờ anh Lò Văn Mơ (anh họ con nhà bác) lên lán kiểm tra thì phát hiện ông bà đã tử vong, trên người có rất nhiều vết chém.

Phụ xe chửi bới, đe dọa du khách Nga bị đình chỉ công tác

Nguyên nhân gây ra vụ việc đáng tiếc này một phần là do bất đồng ngôn ngữ, 2 vị khách nữ có biểu hiện say xỉn và nhổ nước bọt vào mặt phụ xe khiến anh này nổi nóng.

Sáng 27/7,trao đổi với Vnexpress, bà Lê Thị Mỹ Thảo, Giám đốc chi nhánh hãng xe chở khách du lịch ở Nha Trang, Khánh Hòa, cho biết đã đình chỉ công việc đối với phụ xe Đặng Mậu Thanh Bình (30 tuổi, nhân viên xếp chỗ) vì lớn tiếng la mắng, văng tục với nhóm du khách nước ngoài.

Làm việc trước đó với lãnh đạo hãng xe, nam nhân viên thừa nhận sai khi đã có hành động không đúng với khách. Bình trình bày, 2 hôm trước, anh sắp đặt chỗ ngồi cho khách trên ôtô giường nằm để chuẩn bị xuất bến từ Nha Trang đi TP.HCM, thì phát hiện 2 khách Nga theo dạng tour mở của một đại lý vé ở Hội An chuyển vào ngồi không đúng vị trí.

duoi-khach-4

 Phụ xe chửi bới, đe dọa du khách Nga bị đình chỉ công tác.

Nam nhân viên yêu cầu hai khách này ngồi vào vị trí mà hãng xe đã đưa ra nhưng họ không hiểu đã gây ra tranh cãi. Theo Bình, khi đang cố giải quyết, bất ngờ một trong 2 nữ du khách phun nước bọt vào mặt khiến anh không giữ được bình tĩnh nên có những lời nói văng tục, cử chỉ chưa đúng.

Về việc quăng túi xách của khách, nam nhân viên bảo phía dưới hơn 30 khách đang chờ hối thúc rất dữ. Hôm đấy, trời nắng khá gắt nên anh mới có tâm lý ức chế.

Với thái độ khá hung hăng, xô đẩy rồi cầm gậy có ý định đánh người đàn ông quốc tịch Nga đi cùng 2 du khách nữ, nhân viên nam phân trần với hãng xe đấy chỉ là hăm dọa rồi được mọi người can ngăn. Hơn 30 phút sau, sự việc được giải quyết, 3 khách này lên ôtô để đến TP.HCM.

“Nhân viên giao tiếp tiếng Anh không tốt, trong lúc không giữ được bình tĩnh đã có hành động, thái độ hung hăng làm mất hình ảnh công ty. Tuy nhiên, một phần cũng do các du khách người nước ngoài say xỉn, lên xe làm ồn ào, ảnh hưởng đến các hành khách khác. Sau đó nhóm khách đã xin lỗi và tiếp tục hành trình vào Sài Gòn. Sự việc kết thúc ở đó và không có bất cứ ồn ào nào khác”, bà Thảo nói thêm.

Thông tin với báo Zing.vn, ông Nguyễn Văn Dần, Phó giám đốc Sở GTVT Khánh Hòa, cho biết ông vừa gọi điện thông báo sự việc một nhân viên của nhà xe giường nằm (trụ sở tại TP.HCM) có hành vi ném túi xách, chửi bới, đuổi và đe dọa, hành hung khách nước ngoài, lên lãnh đạo Sở GTVT TP.HCM để có hình thức xử lý.

"Qua xác minh, chúng tôi biết được hãng xe hành xử với du khách như trong clip có chi nhánh ở TP Nha Trang, nhưng lại đăng ký kinh doanh ở TP.HCM, nên phía Khánh Hòa không thể xử phạt hay áp dụng các biện pháp hành chính được. Thẩm quyền thuộc về Sở GTVT TP.HCM, chúng tôi đã báo cáo cụ thể với phía lãnh đạo trong đó rồi”, ông Dần cho biết.

Tỷ phú xổ số độc đắc trăm tỷ: Ăn chơi cháy túi rồi tự tử

Trúng xổ số hàng chục tỷ đồng đã đổi đời không ít số phận. Tuy nhiên, với số tiền “khủng” trên trời rơi xuống đã đưa họ tới những bi kịch.

Theo một thống kê tại Mỹ, có tới 70% số người trúng xổ số đã tiêu tán tài sản của mình trong vòng 7 năm. Không chỉ vậy, họ nhận được những kết cục bi thảm, thậm chí có người đã chết. Các nhà tâm lý học cho rằng, khoản tiền lớn từ giải thưởng đã tạo ra cú sốc về thu nhập từ trên trời rơi xuống. Điều này đã làm thay đổi nhanh chóng cách sống của những người nhận giải.

Không chỉ vậy, họ còn bị làm phiền những người thân, bạn bè xung quanh. Tuy nhiên điều đó không phải là tất cả những điều tồi tệ sẽ xảy ra khi bạn trúng số.

Ronnie Music Jr trúng giải xổ số hơn 60 tỷ đồng tại Georgia. Thay vì nghỉ ngơi tiêu tiền thưởng, người đàn ông 44 tuổi này đã buôn bán ma túy. Ông ta bị cảnh sát bắt năm 2015 và kết án 21 năm tù.

Một trường hợp khác là Abraham Shakespeare trúng hơn 600 tỷ đồng vào năm 2006. Cuộc sống của ông đã bị đảo lộn bởi nhiều khoản vay của bạn bè không bao giờ được trả lại. Trong vòng một năm, ông đã tiêu tán hết 30 triệu USD. Chưa kể, ông còn bị một phụ nữ lừa tiền. Trước khi qua đời, ông đã tỏ ra hối tiếc nói với mẹ mình rằng: “Giá mà con không trúng xổ số”.

Cũng cùng một kết thúc bi thảm, Ibi Roncaioli đã có cuộc sống xa hoa sau khi trúng giải 5 triệu USD vào năm 1991. Tuy nhiên, người phụ nữ này đã giấu chồng khoản tiền lớn để chi tiêu cho cá nhân. Ibi Roncaioli đã dùng số tiền cho con riêng, ăn chơi cờ bạc. Sau đó, cô đã tử vong tại nhà riêng.

Xe công an bị tông mạnh chui vào gầm xe tải, 2 chiến sỹ tử vong

Theo báo cáo của Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), khoảng 21 giờ 45 phút ngày 26/7, xe ôtô 4 chỗ biển kiểm soát 86A-001.17 thuộc Phòng PH41 - Công an Bình Thuận lưu thông trên Quốc lộ 1A, khi đến địa bàn thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam thì dừng chờ lưu thông, do phía trước có sự cố tắc đường.

Bất ngờ xe tải biển kiểm soát 89C-133.68 do Đỗ Ngọc Chiến (sinh năm 1986, trú tại Hà Nam) điều khiển đã từ phía sau tông mạnh vào đuôi xe và đẩy xe này chui vào gầm xe tải phía trước.

Vụ tai nạn làm xe công an bị hư hỏng nặng; hai người ngồi trên xe tử vong là Thượng tá Nguyễn Viết Liên, Phó trưởng phòng PA88 Công an Bình Thuận và Thiếu tá Nguyễn Tiến Ích, Đội trưởng thuộc Phòng PA71 Công an Bình Thuận.

Hai người còn lại là Nguyễn Vũ Bình Nguyên, cán bộ Phòng PH41 Công an Bình Thuận, và Nguyễn Đình Hải, cán bộ Phòng PA88 Công an Bình Thuận, bị thương.

Cơ quan công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Sáng 27/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Nam cùng lãnh đạo Ban An toàn giao thông, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Bình Thuận đã đến Bệnh viện đa khoa tỉnh hăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã thăm hỏi động viên hai chiến sỹ công an bị thương và hỗ trợ với số tiền 4,2 triệu đồng/người, đồng thời hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân tử vong 9,4 triệu đồng. Ông Phạm Văn Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ nạn nhân điều trị.

Vụ hàng loạt bé trai bị sùi mào gà khi cắt bao quy đầu: Chủ phòng khám bị phạt 100 triệu

Y sĩ Hoàng Thị Hiền, chủ phòng khám được xác định có liên quan đến hàng loạt trẻ mắc bệnh sùi mào gà bị phạt tổng số tiền là 100 triệu đồng.

1501126263-hoang-thi-hien

Bà Hoàng Thị Hiền bị phạt 100 triệu đồng. 

Ngày 26/7 UBND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với y sĩ Hoàng Thị Hiền (ở thôn Yên Vĩnh, xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên), vì có liên quan đến việc hàng loạt trẻ em mắc sùi mào gà.

Theo quyết định này, bà Hiền bị phạt tổng cộng 100 triệu đồng. Riêng hành vi khám, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động bị phạt 50 triệu, còn việc bán thuốc cho người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh bị phạt 20 triệu, hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép bị phạt 30 triệu đồng.

Ngoài quyết định xử phạt hành chính, bà Hoàng Thị Hiền đã bị đình chỉ chuyên môn với thời hạn 15 ngày để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân khiến hàng loạt bé trai bị sùi mào gà ở địa phương này.

Trước đó, các gia đình của hơn 70 trẻ ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng, trong đó có Bộ Công an, Bộ Y tế, kêu cứu về việc con họ bị lây nhiễm bệnh sùi mào gà từ phòng khám "chui" của bà Hoàng Thị Hiền.

Theo phản ánh của các gia đình, hầu hết các gia đình có con bị sùi mào gà đều được bà Hoàng Thị Hiện thực hiện nong, tách bao quy đầu.

Sau khi nong tách bao quy đầu, các trẻ có biểu hiện sưng tấy ở bộ phận sinh dục, khi đưa đến phòng khám của vị y sĩ này, các trẻ tiếp tục được vệ sinh và bôi thuốc nhưng không có tiến triển.

Khi thấy có nhiều nốt bỏng nổi lên, gia đình đưa đến Bệnh viện Da liễu Trung ương thăm khám thì mới biết trẻ mắc sùi mào gà.

Bắt người đàn ông Trung Quốc trộm xe nhà báo tại khách sạn

Ngày 27/7, Công an tỉnh Hậu Giang trao đổi với báo chí cho biết, đơn vị vừa phối hợp với công an các tỉnh, thành truy bắt được nghi phạm quốc tịch Trung Quốc đã trộm ô tô của nhà báo Nguyễn Phấn Đấu – Trưởng VP đại diện báo Lao động tại khu vực ĐBSCL.

Theo thông tin từ khách sạn Nam Đô (TX Ngã Bảy, Hậu Giang), cách đây 3 ngày, có 2 thanh niên người Trung Quốc đến khách sạn này thuê phòng.

Tối 26/7, nhà báo Phấn Đấu đi công tác ở Hậu Giang và thuê phòng nghỉ tại đây. Đến rạng sáng 27/7, trong khi cả khách sạn đang say giấc thì bỗng nghe thấy tiếng động mạnh như có người tông cửa, mọi người chạy ra thì phát hiện cửa kéo bằng sắt của khách sạn bị tông bung khóa và chiếc xe ô tô Honda City của nhà báo Phấn Đấu đậu phía trong đã biến mất.

Sau khi nhận được tin báo, công an TX Ngã Bảy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tạm giữ người ở chung phòng với nghi phạm đã ra tay trộm xe ô tô để làm rõ. Tuy nhiên, do chưa có người phiên dịch, nên cơ quan chức năng chưa khai thác được gì.

Còn nghi can lấy trộm chiếc xe của nhà báo Phấn Đấu đã bỏ chạy theo hướng Cần Thơ và tông gãy thanh chắn của Trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp (đặt tại Cái Răng, TP Cần Thơ) rồi chạy tiếp.

Đến khoảng 8h sáng nay, trong lúc tổ tuần tra làm nhiệm vụ tại khu vực Bến phà Cầu Quan (Tiểu Cần, Trà Vinh) - Đại Ngãi (Cù Lao Dung, Sóc Trăng) đã phát hiện phương tiện có đặc điểm nghi vấn, trong vụ trộm cắp tại Hậu Giang.

Đại tá Hồ Văn Tâm - Trưởng Công an huyện Tiểu Cần trao đổi với báo chí cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ nghi phạm cùng tang vật là chiếc xe ôtô.

Theo Đại tá Tâm, sau khi nhận được thông báo từ Công an tỉnh Trà Vinh về việc phối hợp truy bắt nghi phạm trộm xe tại tỉnh Hậu Giang, công an huyện Tiểu Cần đã nhanh chóng thông báo cho các lực lượng đang tuần tra kiểm soát trên các tuyến địa bàn về đặc điểm phương tiện, đồng thời tăng cường bố trí lực lượng, kiểm tra trên các tuyến giao thông qua địa bàn, bến phà trong khu vực.

Đối tượng đã được đưa về trụ sở công an huyện làm việc, danh tính nghi phạm được xác định là Huỳnh Lương Hải, 33 tuổi, ngụ tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Công an huyện này đang làm thủ tục bàn giao đối tượng và tang vật cho Công an tỉnh Hậu Giang thụ lý theo thẩm quyền.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link