Tin phụ nữ 5/7: Mức án nào cho kẻ thủ ác chém lìa đầu thanh niên ở Vĩnh Phúc?

( PHUNUTODAY ) - Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, đối tượng có hành vi chém lìa đầu anh Nguyễn Minh T ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc có thể đối mặt với mức án tử hình.

Mức án nào cho kẻ thủ ác chém lìa đầu thanh niên ở Vĩnh Phúc?

Sáng (5.7), trao đổi với PV báo Lao Động, đại tá Đỗ Thái Học - Chánh văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Phúc (người phát ngôn của đơn vị này) cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội danh "Giết người" trong vụ thảm án kinh hoàng vào tối 3.7. Theo đó, hai đối tượng hiện đang bị bắt giữ là Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, được cho là người đã chém lìa đầu nạn nhân) và Trần Cao Thái (23 tuổi, ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên).

tin-phu-nu-1

Đối tượng có hành vi chém lìa đầu anh Nguyễn Minh T ở Bình Xuyên, Vĩnh Phúc có thể đối mặt với mức án tử hình.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, hành vi dùng phớ chém lìa đầu anh T là hành vi côn đồ, hung hãn, coi thường tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ. Hành vi của này có dấu hiệu của tội giết người được quy định tại điều 93 Bộ luật hình sự, tình tiết định khung được quy định tại khoản 1, điều 93 của BLHS là có tính chất côn đồ. Hình phạt mà đối tượng Nguyễn Văn Cường – người được cho là trực tiếp chém lìa đầu nạn nhân có thể phải đối mặt là tử hình.

Luật sư Thơm phân tích thêm, đây là một vụ án đồng phạm, có chủ mưu và người giúp sức. Trong tình huống này chủ tiệm cầm đồ cũng như các đối tượng liên quan phải chịu chung vai trò đồng phạm. Tuy nhiên khi đánh giá mức độ, tính chất hành vi phạm tội của các đối tượng cần thiết phải phân hóa vai trò, nguyên nhân, điều kiện hoàn cảnh cũng như mức độ lỗi của các bên để có một hình phạt nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Xem xét một cách khách quan vụ việc này thì bên phía người bị hại cũng có một phần lỗi vì trước đó anh T đã gây thương tích cho một nhân viên của tiệm cầm đồ này, khiến mâu thuẫn càng gia tăng và dẫn đến hành vi giết người. Do đó theo luật sư Thơm, khi phân tích đánh giá vụ việc để xử lý các đối tượng liên quan cũng cần xét đến phương diện này.

Bị bắt quả tang sàm sỡ con gái của bạn, kẻ đồi bại bị người cha đánh cho nhừ tử

Jayson Newlun, 26 tuổi, là một người bạn của gia đình và nhận trông con cho hai vợ chồng bạn mình đi mua sắm. Nhưng sau đó người vợ vì quên đồ nên đã quay về nhà và chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp.

420685F100000578-4665224-Jayson_Newlun_26_was_charged_with_statutory_sodomy_after_being_a-m-3_1499184387306

Jayson Newlun sau khi bị bắt. 

Bé gái, con của hai vợ chồng mới chỉ 1 tuổi, đang bị người bạn của gia đình chụp ảnh và sàm sỡ ở chỗ kín, cùng lúc đó người bạn này cũng đang tự thủ dâm. Người mẹ quá sợ hãi vội gọi chồng mình lại, người bố đã vô cùng giận dữ lao đến đánh tên đồi bại kia liên tiếp bằng một cái ngăn kéo.

Một người hàng xóm phải chạy đến ngăn người cha lại.

Được biết Newlun là một người bạn của gia đình và đã đến ở nhờ nhà bạn từ hôm 29 tháng 6.

Người mẹ kể lại rằng sau khi Newlun bị bắt, cô đã hỏi hắn tại sao lại làm thế, hắn ta trả lời là cũng không biết tại sao mình lại làm vậy. Cô nói rằng: “Rồi anh sẽ phải trả giá cho việc này”, hắn ta đáp lại: “Tôi cũng mong vậy”

Tòa án đang yêu cầu Newlun phải bồi thường cho gia đinh 250.000 USD.

Clip lời khai của kẻ giết vợ trước mặt hai con nhỏ ở TP.HCM

Hôm nay, ngày 5/7, công an quận 12, TP.HCM tiến hành tra hỏi nghi phạm của vụ án giết vợ trước mặt con gây rúng động dư luận.

Sơ lược thông tin trước đó về vụ việc giết vợ trước mặt con ở TP.HCM. Tối 2/7, chị Trinh (nạn nhân, vợ của đối tượng giết người) đến đón 2 con về nhà mẹ đẻ ở phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Khi đi làm về, biết vợ đã đón con, Tài (chồng chị Trinh, 28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) lấy dao bỏ vào cốp xe rồi đi tìm vợ.

Đến nhà mẹ vợ tìm không thấy Trinh, anh ta đi ra cổng chờ. Một lúc sau thấy Trinh chở 2 con về, người này đã tới chặn đầu xe nói chuyện. Trong lúc cãi vã, Tài dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến chị Trinh ngã gục.

Nghe tiếng kêu cứu của 2 con, người dân ở đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới Hiệp chạy tới khống chế bắt Tài giao cho công an. Nạn nhân được đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hôm nay (5/7), Công an quận 12, TP.HCM đã tạm giữ nghi phạm giết người Trần Phú Tài để tiến hành điều tra.

Người dân gần nơi bé trai 6 tuổi mất tích vây đánh 2 thanh niên lạ

Công an thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) khẳng định hai thanh niên lạ mặt bị vây đánh không liên quan tới vụ mất tích của bé Trần Trung Nghĩa.

Sáng 5/7, nhiều trang Facebook chia sẻ thông tin về 2 thanh niên bị người dân vây đánh do bị nghi là bắt cóc trẻ em tại phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình).

Thông tin được nhiều người chia sẻ bắt nguồn từ tài khoản cá nhân mang tên Hồ Hoàn khi người này đăng tải 2 đoạn video cùng một ảnh với nội dung: “Nóng…Bắt được 2 thằng nghi bắt cóc trẻ con...”

Sau khi những hình ảnh nói trên được đăng tải, có hơn 6.000 lượt chia sẻ cùng hàng nghìn lượt like, hàng trăm lượt bình luận với thái độ khác nhau.

Trước đó, khoảng 8h30 sáng 5/7, người dân ở tổ dân phố Tân Phong, (phường Quảng Phong) phát hiện 2 thanh niên lạ mặt xuất hiện khả nghi liền hô hoán, cho rằng đây là những kẻ bắt cóc trẻ em.

Liền sau đó, rất nhiều người dân lao ra đường, vây bắt 2 thanh niên lạ mặt. Hai thanh niên bị lôi vào một nhà dân để tra hỏi trong khi có hàng trăm người khác kéo đến. Nhiều người thiếu kiềm chế đã lao vào đấm đá, hành hung 2 thanh niên lạ mặt.

Sau khi nhận tin báo, cán bộ công an phường Quảng Phong đã đến hiện trường, giải cứu 2 người bị đánh để đưa về trụ sở công an thị xã Ba Đồn.

Thượng tá Lê Văn Hóa, Trưởng công an thị xã Ba Đồn, cho hay Công an thị xã Ba Đồn đang khẩn trương xác minh lý lịch của 2 thanh niên bị dân vây bắt. Tuy nhiên, ông khẳng định 2 người này không liên quan gì đến vụ bé trai 6 tuổi mất tích vừa xảy ra trên địa bàn.

“Bước đầu, chúng tôi xác định thông tin nói 2 thanh niên trên bắt cóc trẻ em là hoàn toàn bịa đặt và sai sự thật", thượng tá Hóa cho biết.

Chiều 3/7, gia đình anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo (trú phường Quảng Long, cách nơi 2 thanh niên bị đánh vài km) trình báo đến công an thị xã Ba Đồn về việc mất tích con trai 6 tuổi là cháu Trần Trung Nghĩa. Người dân địa phương phản ánh việc 2 phụ nữ đi xe máy, chở theo một cháu bé trùm kín đầu trùng với thời điểm cháu Nghĩa mất tích. Nhiều nghi vấn cho rằng cháu Nghĩa bị bắt cóc.

Công an thị xã Ba Đồn đã tung lực lượng vào cuộc điều tra đồng thời, gửi thông báo rộng rãi đến tất cả các kênh thông tin và địa phương để tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Bắt thanh niên 24 tuổi đập mũ bảo hiểm vào đầu cô gái sau va chạm xe

Sau khi xảy ra va chạm giao thông, thanh niên 24 tuổi chặn đầu ôtô rồi đập bể kính xe. Lúc cô gái trên ôtô xuống giải quyết vụ việc thì bị anh ta dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu.

19758304_1378706052215650_860544359_n

Ngô Trọng Tâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: L.V. 

Ngày 5/7, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết cơ quan đang tạm giữ Ngô Trọng Tâm (24 tuổi, ngụ xã Hóa An, TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Tâm được xác định là người đập bể kính xe ôtô rồi dùng mũ bảo hiểm đánh lên đầu cô gái sau khi xảy va chạm giao thông vào chiều 25/6.

Theo công an, chiều 25/6, Tâm lái xe máy biển số TP.HCM trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP Biên Hòa) thì xảy ra va chạm với ôtô biển số Bình Dương do ông Nguyễn Thế Khải (68 tuổi) cầm lái. Thấy tài xế không dừng xe để giải quyết, Tâm lái xe máy đuổi theo.

Khi đến khu vực giáp ranh giữa phường Hòa Bình và phường Quang Vinh (TP Biên Hòa) thì anh ta chặn đầu ôtô ông Khải, rồi lên tiếng chửi mắng. Lúc này, Tâm dùng mũ bảo hiểm đập vỡ kính xe ở phía ghế lái và yêu cầu ông Khải xuống “nói chuyện”.

Thấy vậy, chị Nguyễn Thị Thu Hà (27 tuổi, cháu ông Khải) bước ra khỏi ôtô để gặp Tâm giải quyết vụ việc. Khi chị Hà đến gần thì bị thanh niên 24 tuổi dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu gây thương tích.

Khi được can ngăn, Ngô Trọng Tâm lái xe máy rời khỏi hiện trường trong khi ông Khải và chị Hà đến cơ quan công an trình báo.

Buộc thôi việc cán bộ văn thư ở Đồng Tháp làm lộ đề kiểm tra học kỳ

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã có quyết định buộc thôi việc với ông A. – cán bộ văn thư Trường trung học phổ thông Cao Lãnh, do làm lộ đề kiểm tra.

Chiều ngày 5/7, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp đã xác nhận thông tin trên với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, hội đồng kỷ luật của ngành đã có họp, đi đến thống nhất quyết định buộc thôi việc đối với ông B.N.A., cán bộ văn thư của Trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, vì người này đã làm lộ đề thi kiểm tra học kỳ 2, môn Toán, Lịch sử, năm học 2016 – 2017.

Ông A. đã vi phạm việc “Không tuân thủ các quy định, quy trình nghiệp vụ, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Cùng với việc bị buộc thôi việc, ông A. còn phải bồi thường số tiền 87 triệu đồng, là chi phí khắc phục hậu quả, để in sao đề kiểm tra.

Ông B.N.A. cũng là thành viên của Ban sao in đề được đặt tại ngôi trường này.

Cùng với ông A., bà Võ Thị Tuyết Nhung – Hiệu trưởng của Trường Cao Lãnh cũng bị kỷ luật khiển trách, do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành, gây ra hậu quả nghiêm trọng là đề kiểm tra Toán, Lịch sử của học kỳ 2, khối 11 đã bị lộ.

Ngay sau khi có quyết định này, bà Nhung cũng đã đơn xin nghỉ việc, với lý do sức khỏe, và đã được cơ quan cấp trên đồng ý.

Theo giải trình của ông A., ngày 6/5, ông mang đề kiểm tra này về nhà, đưa cho phụ huynh của một học sinh lớp 11 cùng trường biết, là do gia đình này đã giúp đỡ ông A. rất nhiều, nên muốn trả ơn.

Khi mang về nhà, chưa kịp đưa cho gia đình kia, thì con gái của thầy giáo này thấy đề, đưa cho một học sinh khác cũng khối lớp 11, qua mạng xã hội.

Lúc 21h ngày 8/5, một học sinh đã chia sẻ đề này lên mạng xã hội facebook. Sự việc đã ngay lập tức được các giáo viên, học sinh của tỉnh phát hiện được, báo về cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp.

Đáng lý ra, ngày hôm sau, học sinh khối 11 của tỉnh sẽ kiểm tra 2 môn này, nhưng do phát hiện từ sớm, kỳ thi này đã phải dừng lại, chuyển qua ngày khác thích hợp hơn.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cũng đã có thư xin lỗi các trường, các giáo viên, phụ huynh và cả học sinh về sự cố đáng tiếc này.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn