Tin phụ nữ 7/5: Tai nạn xe khách thảm khốc ở Gia Lai khiến 12 người tử vong

( PHUNUTODAY ) - Khoảng 4 giờ ngày 7-5, trên quốc lộ 14 – đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Chư Sê) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc giữa xe khách và xe tải khiến hàng chục người thương vong.

Tai nạn xe khách thảm khốc ở Gia Lai: 12 chết, 34 người bị thương

Đến trưa 7-5, thi thể nạn nhân thứ 12 trong vụ tai nạn kinh hoàng tại Chư Sê đã được tìm thấy sau khi văng trong hiên nhà dân.

l30

Đầu chiếc xe khách dập nát sau cú va chạm. Ảnh nguồn: Internet.

Trước đó, vào hồi 8h40’ ngày 7-5, ông Nguyễn Hồng Linh, Chủ tịch UBND huyện Chư Sê cho biết, đã có thêm một nạn nhân của vụ tai nạn tử vong, nâng tổng số người chết trong vụ tai nạn này là 11 người, số người bị thương là 33 người. Các nạn nhân bị thương nặng vẫn đang được các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tích cực cấp cứu. Tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 10 triệu đồng, người bị thương 5 triệu đồng. 

Địa điểm xảy ra vụ tai nạn thảm khốc trên cách TP Pleiku (Gia Lai) khoảng 40km về hướng Bắc. Vị trí xảy ra tai nạn là đường Hùng Vương, thị trấn Chư Sê. Đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thị trấn này đã được chia thành hai chiều bởi một con lươn ở giữa. Chiếc xe tải đã chạy vào đường ngược chiều với tốc độ hơn 100km/h.

Trước đó, có mặt tại hiện trường, ông Nguyễn Hữu Quế - Giám đốc Sở GTVT Gia Lai cho biết: đã có 12 người chết và 34 người khác được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Các đơn vị vẫn đang tích cực cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng xe khách Đức Hà BKS 18B01832 đi hướng từ Tp. HCM ra Hà Nội, khi đến thị trấn Chư Sê thì xảy ra tai nạn, bị xe tải BKS 77C13937 đi ngược chiều tông trực diện. 

Hiện trường vụ tai nạn, đầu chiếc xe khách bị dập nát, thân xe bị biến dạng. Cách đó 20 mét là chiếc xe tải bị lật úp bên đường, chiếc xe bị biến dạng hoàn toàn.

Từ điểm xảy ra va chạm ban đầu, hai chiếc xe bị cuốn vào nhau trượt dài trên đường gần 100 mét. Cú va chạm mạnh khiến xe khách quay đầu hướng ngược lại.

Một số người dân sinh sống gần hiện trường bàng hoàng cho biết, vào thời điểm trên, sau tiếng va chạm lớn như một tiếng nổ của trái bom, họ chạy ra ngoài thì chứng kiến cảnh tượng vô cùng thảm khốc. Cả xe khách và xe tải đều nát bét, biến dạng hoàn toàn phần đầu. Nhiều hành khách bị hất văng xuống đường, một số người bị thương mắc kẹt trong xe kêu cứu thảm thiết. 

Người dân đã tìm cách giải cứu những nạn nhân còn sống ra khỏi hiện trường rồi chuyển đi cấp cứu. 30 nạn nhân bị thương nặng hiện đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, 4 người bị thương nhẹ được điều trị tại Bệnh viện huyện Chư Sê.

Hà Nội: Gần 20 thanh niên xông vào bệnh viện khống chế bác sĩ, tấn công bệnh nhân

Trưa 7/5, ông Lê Thăng Đức, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, khoảng 4h sáng nay (7/5), khi một bệnh nhân nam được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện thì một lúc sau, nhóm gần 20 thanh niên cầm theo hung khí xông vào bệnh viện khống chế nhân viên bảo vệ và bác sĩ để hành hung một nam bệnh nhân.

l27

 Nơi xảy ra sự việc tại Bệnh viện đại học y Hà Nội. Ảnh nguồn: Internet.

Cũng theo ông Đức, hiện tại nam bệnh nhân bị tấn công vẫn đang được điều trị tích tại bệnh viện. Ngay sau khi nắm được vụ việc, phía bệnh viện đã nhanh chóng báo cáo lên cơ quan chức năng.

Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan Công an phường Trung Tự cũng xác nhận sự việc và cho biết, hiện đơn vị này đang vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Nghi phạm cướp ngân hàng chỉ mất 8 phút để “biến hình“

Sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp lấy đi gần 1,6 tỉ đồng và 35.900 USD tại Ngân hàng Vietcombank, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh thì Hưng chỉ mất thời gian khoảng 8 phút để thay đổi đặc điểm nhận dạng và trở về công trường nơi làm việc. Số tiền trên dùng để trả cá độ bóng đá, cờ bạc.

Về cái áo mặc trong lúc đi cướp và cái túi đựng tiền, Hưng xé nhỏ từng mảnh bỏ ở nhiều thùng rác trong khu nhiệt điện nhằm phi tang mọi vật chứng có liên quan. Đôi giày vẫn còn sử dụng, không thay đổi như mọi ngày đi làm.

Được biết Hưng học kỹ sư điện tại miền Bắc trước khi về làm kỹ sư tại Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3, mức lương mỗi tháng khoảng 10 triệu đồng. Ngoài ra, cây súng mà Hưng đi cướp chỉ là súng giả. Thực hiện xong, Hưng vứt cây súng ở cầu tàu, cách hiện trường vụ cướp khoảng 8 km, gần nơi làm việc.

Theo người dân địa phương, Hưng có một vợ và hai con, đang thuê nhà sống tại thị xã Duyên Hải, Trà Vinh, chỉ cách hiện trường vụ cướp khoảng 400 m, vì vậy rất rành đường đi nước bước cũng như là hoạt động của ngân hàng. Vợ Hưng không hề hay biết hành vi cướp của chồng.

Gã hàng xóm dụ dỗ cho bé gái điện thoại iPhone 5 để làm bậy

l37

 Bị cáo Vũ Ngọc Tuyến. Ảnh nguồn: Internet

Mới đây, TAND tỉnh Hà Nam đã mở phiên toà xét xử phúc thẩm đối với Vũ Ngọc Tuyến, (SN 1983, trú tại xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) về tội “Dâm ô với trẻ em”.

Trước đó, bị cáo Vũ Ngọc Tuyến đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử và tuyên phạt 42 tháng tù về tội “Dâm ô với trẻ em”. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm hình phạt.

Theo cáo trạng, cuối tháng 2/2016, biết cháu V ở nhà một mình, Vũ Ngọc Tuyến cầm chiếc điện thoại di động iPhone 5 sang chơi. Tại đây, Tuyến đã dụ dỗ cho cháu V điện thoại để gần gũi rồi làm bậy với bé gái.

Những lần sau đó, lợi dụng sự non nót của bé gái hàng xóm, Tuyến đã nhiều lần nhắn tin rủ cháu V về nhà bố đẻ ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng chơi. Khi cháu V đến thì Tuyến dẫn vào phòng ngủ rồi gạ gẫm để thực hiện hành vi dâm ô.

Thấy con gái có những biểu hiện bất thường, gia đình cháu V đã gặng hỏi và nghe cháu V kể lại sự việc. Sau đó gia đình đã làm đơn tố cáo Tuyến tới cơ quan Công an.

Tại phiên xử phúc thẩm, Tuyến không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX đã bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án 42 tháng tù đối với Vũ Ngọc Tuyến.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn