Tóm sống người tình của vợ trốn dưới gầm giường

06:32, Chủ nhật 06/05/2012

( PHUNUTODAY ) - Đi làm về giữa đêm, Tuấn Anh bắt gặp người tình của vợ trốn trong gầm giường, trên tay là bộ quần áo dài còn chưa kịp mặc vào người.

Có với nhau hai mặt con, nhìn bề ngoài, gia đình Tuấn Anh có vẻ êm ấm lắm, cho đến một ngày, đi làm về giữa đêm, Tuấn Anh bắt gặp người tình của vợ trốn trong gầm giường, trên tay là bộ quần áo dài còn chưa kịp mặc vào người.

 Trong cơn ghen, nổi cơn thịnh nộ, Tuấn Anh lôi gã nhân tình của vợ ra nện cho một trận, gọi vợ hắn ta đến và đòi được bồi thường danh dự cho mình...

Chuyện ngoại tình bị bại lộ trong đêm

Câu chuyện tưởng như không có thật trên xảy ra ở xã Vân Trục, Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Cũng như bao chàng trai nông thôn khác, đến tuổi yêu đương, Nguyễn Tuấn Anh (SN 1976, ở xã Vân Trục, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) gặp và cảm mến chị Trần Thị Vân.

Bắt được người tình của vợ dưới gầm giường
Bắt được người tình của vợ dưới gầm giường


 Hai người nên duyên vợ chồng và lần lượt vào các năm 2000 và 2007, vợ chồng Tuấn Anh chào đón hai đứa con ra đời trong niềm hân hoan, hạnh phúc.

 Để đảm bảo cho vợ con có được cuộc sống đủ đầy, Tuấn Anh phải đi làm ăn xa nhà, thỉnh thoảng mới về quê thăm vợ con.

Trong thời gian xa mặt, cách lòng, ở nhà, chị Vân, vợ Tuấn Anh bắt đầu có tình cảm yêu đương với người đàn ông khác.

Dù thỉnh thoảng mới ghé về thăm nhà, nhưng mỗi lần về nhà, thấy thái độ lạnh nhạt của vợ, Tuấn Anh đã có những hoài nghi. Và anh bí mật tìm hiểu xem vợ mình đã có quan hệ bất chính với ai.

Người tình bí mật của chị Vân là anh Phan Vũ Anh, ở thôn Đồng Vẫn, xã Vân Trục, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, một người đàn ông cũng đã yên bề gia thất.

 Khoảng thời gian chồng đi làm xa nhà là thời gian lý tưởng để chị Vân và Vũ Anh có những hẹn hò bí mật.

Biết chồng chị Vân đi làm xa nhà, khoảng 22 giờ ngày 6/4/2011, Vũ Anh điện thoại hẹn chị Vân đến nhà chị để hai người quan hệ tình cảm.

Và đêm hôm đó, khi các con đã ngon giấc, vừa nghe tiếng xe đạp lạch cạch của người tình bên ngoài cửa, chị Vân nhẹ nhàng đi ra đón người tình, đưa Vũ Anh vào phòng ngủ của hai vợ chồng Vân.

Người đàn bà khát tình đã cùng tình nhân say sưa trong men tình đến tận 1 giờ sáng hôm sau, ngày 7/4/2011.

Và khi đang cùng tình nhân ngây ngất trong men yêu đương, bất ngờ hôm đó, Nguyễn Tuấn Anh từ nơi xa trở về nhà. Không mảy may hay biết vợ mình đang làm chuyện đáng xấu hổ, sau khi gọi cửa, Tuấn Anh phải chờ rất lâu mới thấy vợ ra mở cửa.

Về phần chị Vân, đang trong vòng tay của nhân tình, nghe tiếng chồng gọi cửa thì chị hốt hoảng không biết phải giấu nhân tình vào đâu để chồng không phát hiện được.

Cả hai cuống cuồng mặc quần áo. Vũ Anh chỉ kịp mặc vội chiếc  quần lót, áo may ô rồi ôm vội quần áo dài, sợ hãi chui vào gầm giường nhà chị Vân để trốn.

Ngay lúc đó, người chồng bị cắm sừng ngỡ vợ đang ngủ say nên vui vẻ chờ đợi. Sau quãng đường dài mệt mỏi, Tuấn Anh bước vào phòng ngủ, leo lên giường định đánh một giấc.

Nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì Tuấn Anh phát hiện bồ của vợ là Vũ Anh đang trốn dưới gầm giường.

 Nhòm xuống gầm giường, thấy nhân tình của vợ nằm co ro, hai tay ôm khư khư bộ quần áo, Tuấn Anh đánh tiếng: “Lại là mày hả Anh”. Nói đoạn, Tuấn Anh bắt Vũ Anh bò ra ngoài để nói chuyện phải quấy.

Qúa sợ hãi, Vũ Anh vẫn nằm yên, trên tay là bộ quần áo và anh ta không dám bò ra khỏi gầm giường. Lúc đó, Tuấn Anh gọi các con mình dậy, bảo con lên nhà ông bà ngoại, gọi ông bà xuống cho bố nói chuyện.

Đồng thời, Tuấn Anh gọi cho anh trai mình là anh Nguyễn Trọng Bút bảo đến nhà để giải quyết vụ việc.

Trong khi đó, Vũ Anh vẫn nhất định không chịu chui ra khỏi gầm giường, khiến Tuấn Anh phải lật chiếc dát giường, định lôi Vũ Anh ra khỏi nơi ẩn nấp.

 Vũ Anh đứng lên, định chạy ra cửa thì bị Tuấn Anh đá một cái vào mặt, bắt phải ngồi xuống viết bản tường trình với nội dung đã đến nhà Tuấn Anh quan hệ tình dục với vợ Tuấn Anh.

Gã nhân tình của chị Vân đành ngoan ngoãn ngồi viết bản tường trình, ghi rõ anh ta đã đến nhà và quan hệ tình dục với chị Vân như thế nào.

Vũ Anh vừa ký tên vào tờ giấy, Tuấn Anh giật phắt lại phía mình, cất tờ giấy vào túi.

Cùng lúc đó, bố mẹ vợ và hai anh trai của Tuấn Anh tới nhà. Sẵn cơn bực tức, Tuấn Anh lấy chân tay đấm đá kẻ đã dám vào nhà mình ngủ với vợ mình trong đêm vắng, rồi lấy sợi dây điện quất vào người tình địch, lấy dao lam trong túi rạch nhiều nhát vào mặt, vào tai của Vũ Anh.  

Sau khi lưỡi dao rơi mất, Tuấn Anh lại lấy dao phay chém về phía Vũ Anh, nhưng được mọi người can ngăn, giằng lấy dao.

Chuyện ồn áo kéo dài đến tận sáng hôm sau vẫn chưa được giải quyết êm đẹp. Chị Vân ngồi trong góc nhà chỉ biết im lặng, sợ hãi nhìn chồng đầy lo lắng và hổ thẹn.

Lĩnh án vì đòn ghen quá đà

Nghe tin có vụ việc bắt quả tang chuyện ngoại tình ở nhà Tuấn Anh, công an xã Vân Trục đã cử anh Nguyễn Đức Sơn, là công an viên đến hiện trường.

Tại đây, anh Sơn yêu cầu Tuấn Anh không được đánh Vũ Anh nữa và tiến hành lập biên bản vụ việc. Tuấn Anh đã gọi điện cho vợ của Vũ Anh là chị Hoàng Thị Hằng đến nhà mình.

Tất tả chạy đến nhà Tuấn Anh, chị Hằng cay đắng đưa mắt về phía chồng mà nước mắt chỉ chực trào ra.

 Tuấn Anh yêu cầu chị Hằng phải bồi thường danh dự cho mình 30 triệu đồng vì chồng chị đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mình.

Khi đó, thấy chồng bị thương nặng, chị Hằng đã gọi taxi đưa chồng đi viện, nhưng Tuấn Anh không đồng ý cho đi.

Nghe chị Hằng nói hiện tại chị không có tiền để bồi thường cho Tuấn Anh, người đàn ông bị vợ cắm sừng bảo: Nếu không có ngay thì phải viết giấy biên nhận bồi thường danh dự.

Tuấn Anh lấy giấy đưa chị Hằng viết giấy bồi thường danh dự với số tiền là 30 triệu đồng, hẹn 9/4/2011 phải nộp. Nghe Tuấn Anh yêu cầu, chị Hằng đồng ý viết giấy với nội dung: “Chồng tôi là Phan Vũ Anh, có quan hệ bất chính với chị Trần Thị Vân là vợ anh Nguyễn Tuấn Anh.

 Nay tôi làm biên bản này cam kết bồi thường danh dự cho anh Nguyễn Tuấn Anh với lý do làm tan vỡ hạnh phúc gia đình với số tiền 30 triệu đồng, hẹn đến ngày 9/4/2011…”

Anh Sơn, công an viên có ký tên vào giấy biên nhận. Sau khi anh Sơn ký vào tờ giấy đó, Tuấn Anh mới cho chị Hằng đưa Vũ Anh ra khỏi nhà mình đi bệnh viện.

Anh Vũ Anh được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu và điều trị từ ngày 7/4/2011, đến ngày 13/4/2011 thì được xuất viện.

Bệnh án của Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc xác định anh Vũ Anh bị các vết thương ở vành tai phải dài 6cm, sâu xát xương; vết thương thái dương trái dài 5 cm; vết thương trên mi mắt trái và phải, mỗi bên dài 5 cm; vết thương mi dưới mắt trái và phải mỗi bên dài 4 cm; vết thương má trái dài 4 cm; vết thương cằm và má phải dài 3cm, các vết thương chảy nhiều máu...

Ngày 8/4/2022, Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Phúc đã giám định và kết luận thương tích của Vũ Anh: Nhiều vết thương phần mềm vùng mặt, ảnh hưởng thẩm mỹ, xếp 18%, tổn hại 19% sức khỏe.

Sau khi gây thương tích cho tình địch, Tuấn Anh bị bắt và bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích và Cưỡng đoạt tài sản.

Nạn nhân là anh Vũ Anh không có đề nghị bồi thường gì về dân sự và đã có đơn xin giảm nhẹ tội cho Tuấn Anh.

Ngày 28/12/2011, TAND huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc đưa bị cáo Tuấn Anh ra xét xử.

Phiên tòa hôm đó, anh Vũ Anh đã vắng mặt dù được tòa triệu tập đến với tư cách là người bị hại.

Sau khi xem xét, nhận thấy bị cáo có nhân thân tốt, bị hại cũng có phần lỗi, bị cáo phạm tội trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh nên Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt Tuấn Anh mức án 1 năm, 6 tháng tù giam về tội Cố ý gây thương tích; 1 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung cho cả hai tội là 2 năm, 6 tháng tù giam.

Ngay sau đó, bị cáo có đơn kháng án, đến tháng 4/2012. TAND tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo giữ nguyên mức án 2 năm 6 tháng tù giam đối với Tuấn Anh.

Đau đớn nhận mức án tù cho hành động thiếu suy nghĩ khi nóng giận, Tuấn Anh lủi thủi bước ra xe bít bùng để về trại giam, trong lòng không khỏi khắc khoải về hai đứa con sẽ bẵng đi một thời gian thiếu đi hơi ấm của người cha.

Còn chị Vân, người gây ra bi kịch đau lòng này hẳn cũng đã tự nhận cho mình một bản án lương tâm khi vì thiếu chung thủy, chị đã vô tình đẩy cha của hai con mình vào con đường tù tội, bản thân lại phải gánh chịu miệng tiếng thế gian khó lòng gột sạch.

Xuân Bách
 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc