Trường Giang làm đồ ăn cho Nhã Phương kèm lời nhắn gửi "yêu em hơn cả thế giới này"

( PHUNUTODAY ) - Trường Giang chu đáo chuẩn bị đồ ăn cho vợ trước khi lên đường sang Hàn Quốc thực hiện chương trình.

Mới đây, Trường Giang vừa đăng tải một video nấu ăn mùa dịch. Điều đặc biệt là những thực phẩm mà anh chuẩn bị đều dùng để gửi bà xã thưởng thức là món khô cá đù và tôm một nắng. Anh lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất, vừa làm vừa thuyết minh tỉ mỉ quy trình chế biến với khán giả.

Vì thực hiện bởi người giàu kinh nghiệm bếp núc nên các món ăn đã thành công như mong đợi. Trường Giang vui vẻ khi cầm thành quả trên tay: "Chiều nay tới công chuyện với vợ tôi nữa. Tại vì bả yêu cầu hút chân không, bọc đông lạnh rồi gửi chứ không được ăn. Số phận làm cực mà người khác hưởng. Cuộc đời mà, đâu phải như mình mong muốn" - nam diễn viên nói.

truonggiang

Anh còn tự tay cầm bút viết những dòng chan chứa yêu thương gửi đến vợ. Nam danh hài hết viết "yêu em hơn cả thế giới này" lại đến "ăn ngon ngủ yên mẹ nhé, i love you", "trong tôm này không có gia vị gì ngoài tình yêu của anh".

truonggiang2

Trường Giang hiện đang ở quê, còn Nhã Phương và con gái ở TP. HCM do dịch bệnh nên chưa thể gặp nahau. Điều này khiến nữ diễn viên nhớ đến những lúc mình và ông xã thoải mái, tung tăng đi khắp nơi. Cho nên mới đây, cô đã hình ảnh bày tỏ nỗi nhớ đến Trường Giang, cô viết: "Những ngày trước khi bà Covid đến. Dịch ơi mau qua cho tui được ổng chở xe máy đi tung tăng nữa nhen".

Ngoài ra, trên fanpage của nam danh hài đã đăng tải khoảnh khắc bé Destiny nằm chăm chú xem clip nấu ăn của bố. Trường Giang khoe" "Khán giả trung thành nhất luôn xem mấy món ba Tí nấu".

truonggiang

Suốt 5 năm bên nhau, Trường Giang và Nhã Phương luôn khiến nhiều người phải ghen tỵ bởi những câu chuyện ngôn tình không hề màu mè. Không chỉ biết đến là một danh hài, MC đa tài, Trường Giang còn từng nổi tiếng khiến người hâm mộ ghen tỵ khi tiết lộ sự nhớ nhung Nhã Phương khi công tác xa. Anh bày tỏ: "Tôi phải tâm sự thật, trong thời gian còn yêu Nhã Phương, tôi phải đi Mỹ diễn suốt một tháng trời. Vì yêu xa nên dễ bị nổi nóng, giận dỗi lắm. Chúng tôi cứ giận nhau xong lại làm hòa, rồi lại giận, giận vì những lí do không đâu.

Đã vậy, ở bên Mỹ chỉ diễn cuối tuần chứ đầu tuần không có show, thành ra thời gian đó tôi nhớ Nhã Phương đến phát điên. 3, 4 giờ sáng tôi đập đầu vào tường liên tục vì nhớ quá, nhớ không chịu nổi. Nhưng nếu ở cùng Sài Gòn, lúc nào nhớ quá tôi chạy ngay sang nhà Nhã Phương nắm tay nhau là đỡ nhớ liền, mọi thứ bức xúc đều được giải tỏa. Bởi vậy, tôi nghĩ yêu xa khổ lắm".

TAGS:
Theo:  khoevadep.com.vn copy link