Viết ‘xin lỗi cha’ trên tường rồi tự thiêu

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một thanh niên ở Hà Tĩnh đã dùng xăng tự thiêu trong nhà mình sau khi viết lời xin lỗi cha lên tường.

Vào khoảng 15h30 ngày 20/2, Khoa hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận bệnh nhân Hồ Quốc H. (SN 1984, trú xã Thạch Đồng) trong tình trạng toàn thân cháy đen.

Nạn nhân đã được cấp cứu ngay lập tức, nhưng do tình trạng quá nghiêm trọng, y bác sỹ đã thông báo với người thân khả năng sống sót của H. rất thấp.

tự thiêu
Căn nhà của gia đình ông V., nơi H. đóng cửa đổ xăng tự thiêu.

Ông Hồ Phúc V., bố nạn nhân cho biết, khoảng 15h, ông đang đi làm đồng thì nhận được hung tin.

Tức tốc chạy về, ông thấy nhà dưới nghi ngút khói. Đạp cửa xông vào, ông thấy người con trai đang bốc cháy. Những vật dụng gần đó đều cháy đen.

Một người hàng xóm cho biết, khi vào dập lửa để đưa H. đi viện thì phát hiện trên tường nhà có dòng chữ do H. viết: Con khổ lắm, con xin lỗi cha. Con sống làm khổ cha nhiều.

 tự thiêu

H. bị cháy toàn thân. Bác sỹ tiên lượng khả năng sống sót là rất thấp.

Hàng xóm xác nhận, mối quan hệ trong gia đình ông V. lâu nay vẫn bình thường. H chưa lập gia đình, trước Tết có đi miền Nam làm thuê.

Công an TP. Hà Tĩnh cũng đã có mặt và điều tra sự việc.

Trước đó chỉ vì say rượu và mâu thuẫn với gia đình, Huỳnh Hải Trọng (SN 1993, ngụ xã An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi), đã tự thiêu bằng xăng.

cấp cứu

Theo thông tin người nhà cho biết, khoảng 16 giờ chiều 2-10, sau khi đã nhậu xỉn cùng hàng xóm Huỳnh Hải Trọng về nhà lấy xe đi nhậu tiếp "tăng" hai. Thấy con đã say, ông Huỳnh Nhất (50 tuổi), đã thuyết phục và ngăn cản nên xảy ra mâu thuẫn.

Trọng lớn tiếng cãi lại đồng thời lấy chai xăng tưới lên đồ dùng trong nhà, dọa đốt. Vì không làm chủ bản thân nên Trọng đã  bật lửa tự thiêu. Người dân sống gần đó đã kịp thời dập lửa, đưa Trọng đi cấp cứu.

Vụ cháy đã làm hư hại đồ đạc trong nhà và làm Trọng bị bỏng nặng ở ngực và chân.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn