Vợ cũ Bằng Kiều bật khóc nói về Phi Nhung: "Tôi thương em nhiều lắm, đáng lẽ em phải có mặt ở đây"

( PHUNUTODAY ) - "Đáng lẽ ngày hôm nay Phi Nhung phải có mặt ở đây” – vợ cũ Bằng Kiều xúc động nói.

Mới đây, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã tổ chức tiệc sinh nhật để quyên góp tiền gửi về ủng hộ người dân Việt Nam chống dịch. Bạn thân của cô là ca sĩ Lâm Thúy Vân phát biểu tại buổi tiệc: "Đáng lẽ Trizzie không làm tiệc sinh nhật này đâu, nhưng trong tình hình dịch bệnh khó khăn nên chị vẫn quyết định làm. Điều đặc biệt là Trizzie không yêu cầu ai tặng quà hết. Món quà quý giá nhất mà Trizzie mong muốn là mọi người hãy đóng góp để chia sẻ cùng người dân Việt Nam vượt qua dịch bệnh".

Trizzie Phương Trinh thấy vậy liền bật khóc nhắc đến Phi Nhung: "Tôi không biết phải mở lời như thế nào, tôi đang vô cùng xúc động. Năm vừa qua thực sự đau buồn khi tất cả chúng ta ở đây đều có những người bạn đã ra đi vì dịch bệnh, trong đó có nhiều anh chị em nghệ sĩ.

phinhung2

Bởi vậy nên sau nhiều lần đắn đo, ngày hôm nay tôi quyết định làm một buổi tiệc sinh nhật để chúng ta cùng nhau ôn lại kỷ niệm với những người đã mất và có thêm những kỷ niệm nữa với nhau.

Ngày sinh nhật nên tôi không muốn nói quá nhiều lời đau buồn, nhưng tôi vẫn muốn nhắc đến một người em của tôi, ca sĩ Phi Nhung. Đáng lẽ ngày hôm nay Phi Nhung phải có mặt ở đây, nhưng vì bệnh dịch nên đã không thể qua được. Tôi rất thương Phi Nhung.

Ngay từ đầu, hai chị em tôi đã bàn nhau thực hiện một dự án thiện nguyện giúp Việt Nam có những máy thở, những bao gạo cứu đói trong mùa Covid. Chính vì thế nên tôi mới tổ chức buổi tiệc sinh nhật này, với sự xuất hiện của cả Phi Nhung nữa.

Nhưng thật không ngờ, cách đây vài ngày, tôi bất ngờ nghe tin Phi Nhung nhiễm Covid và đến giờ vẫn trong tình trạng không được khỏe cho lắm. Tôi thương em tôi Phi Nhung vô cùng, đáng lẽ em phải có mặt ở đây cùng tôi.

Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng xin cảm ơn các anh chị em nghệ sĩ và bạn bè đã đến đây với tôi ngày hôm nay và cùng tôi quyên góp tiền để mua máy thở cho người dân Việt Nam. Điều đó chứng tỏ rằng mọi người vẫn rất yêu tôi và Phi Nhung.

Tôi rất cảm động khi mọi người ngày mai vẫn phải đi làm, có người phải đi làm từ 4 giờ sáng nhưng vẫn đến đây tối nay.

Thậm chí, nhiều người chỉ kịp đi tới cửa, đưa cho tôi phong bì để bỏ vào hòm rồi phải về luôn cho kịp giờ. Tôi xúc động lắm.

Ở tuổi này rồi, tôi chẳng mong gì nữa, cái tôi cần nhất là cái tình. Đó mới là thứ quan trọng nhất. Tôi cảm ơn tất cả anh chị em đã đến đây mừng sinh nhật tôi".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link