Vụ bé gái 4 tuổi nghi bị xâm hại: Ông hàng xóm mất tích bí ẩn

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Đã 5 ngày sau khi xảy ra sự việc, ông hàng xóm 61 tuổi vẫn bặt vô âm tín, người nhà không hề hay biết tung tích gì của ông này...

Những ngày qua, thông tin về bé gái H. N. B.H (SN 2011) ở thôn Mạn Xuyên, xã Tứ Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên bị tình nghi xâm hại tình dục bởi ông hàng xóm Đ.V.Đ (61 tuổi) đang gây xôn xao dư luận.

Bà V.T.T (59 tuổi, vợ ông Đ) cho biết: "Từ hôm xảy ra sự việc đến nay, ông Đ không về nhà, gia đình cũng không biết ông ấy đi đâu, làm gì, liên lạc qua số điện thoại nhưng liên lạc được. Gia đình cũng không biết thực hư sự việc như thế nào, chỉ mong ông ấy về để giải quyết làm sáng tỏ".

Ông Đỗ Đức Đoàn - Trưởng thôn Mạn Xuyên (xã Tứ Dân) thừa nhận có sự việc cháu H con chị M nghi bị xâm hại tình dục xảy ra trưa 15/5. Tuy nhiên, bây giờ chưa thể xác định cụ ông Đ.V.Đ có phải là người xâm hại cháu hay không, vì sau khi xảy ra sự việc đến nay, ông Đ không có mặt tại gia đình và địa phương. 

Theo ông Lê Minh Tuấn - Trưởng công an xã Tứ Dân (huyện Khoái Châu): "Ban công an xã có nhận được đơn đề nghị của gia đình chị T.T.M trình báo về sự việc cháu H bị ông Đ.V.Đ là hàng xóm sàm sỡ, xâm hại tình dục. Xác định đây là vụ án nhạy cảm và nghiêm trọng, tôi đã cử đồng chí Phó trưởng công an xã báo cáo xuống công an huyện. Đồng thời tập trung lực lượng xuống gia đình cháu H để hỗ trợ công an huyện bảo vệ hiện trường

Sau khi không triệu tập được ông Đ. lên làm việc, chúng tôi nhận được tin ông này đã rời khỏi địa phương. Từ hôm xảy ra sự việc đến nay là 4 ngày, nhưng ngày nào chúng tôi cũng cử công an viên xuống nắm bắt tình hình, động viên gia đình nếu biết ông Đ ở đâu sớm về địa phương để giải quyết công việc".

Vụ bé gái 4 tuổi nghi bị xâm hại: Ông hàng xóm mất tích bí ẩn
Hiện trường vụ việc

Về phía cháu H., đến nay tình hình sức khỏe của cháu cũng không được tốt. 

"Buổi chiều xảy ra sự việc (15/5) đến tối cháu hay bị nôn và mệt mỏi. Khi lên cơ quan Công an huyện Khoái Châu nộp đơn trình báo, cháu cũng bị nôn mấy lần, về đến nhà cháu vẫn bị nôn. Có thể hôm đó do tôi đưa cháu đi nhiều nên mệt, nhưng cũng không ngoại trừ khả năng cháu bị cú sốc về tâm lý, chứ bình thường cháu khoẻ mạnh không việc gì”. - chị M cho biết.

Hai vợ chồng suốt ngày suy nghĩ, không ăn, không ngủ được, cứ nghĩ đến con mình mới tí tuổi đầu đã bị tổn thương về thân thể và tinh thần, không biết sau khi lớn lên cháu có bị ảnh hưởng gì không.

Chị M cho biết thêm, sáng 16/5 gia đình đã được cơ quan công an huyện đưa cháu H và tang vật có liên quan đến sự việc đi khám nghiệm pháp y tại Viện khoa học hình sự Bộ công an. Về thân thể cháu thì không việc gì, tôi chỉ sợ cháu bị “vùng kín” và trong tuần này sẽ có kết quả kết luận.

Ngày 15/05 cháu H. ở nhà chơi một mình trong lúc mẹ và em trai đi chợ. Cổng nhà đã được khóa cẩn thận, cháu được mẹ dặn ngồi trên giường chơi.

Khi người mẹ trở về thì phát hiện H. đứng khóc ngoài hiên, mặt tím tái, hoảng sợ, cổng nhà bị mở. Mẹ cháu cũng nhận thấy cháu mặc chiếc quần khác với lúc sáng.

Sau khi mẹ gặng hỏi, cháu H. nói: “Ông Đ mở cửa vào, con đang chơi điện thoại trên giường thì ông Đ đè con ra rồi "tè" vào quần con. Con thấy bị ướt quần nên bắt đền ông ý. Khi xong ông Đ bảo mua kẹo cho con nhưng không quay lại. Ông Đ còn bảo con lấy quần khác mặc vào rồi ông ý mang quần của con cho vào máy giặt”.

Người mẹ vội vàng chạy ra chỗ máy giặt thì phát hiện chiếc quần cũ có mùi lạ như mùi tinh dịch nên ngay lập tức đưa con đi tìm ông Đ nhưng không thấy.

Sau đó, gia đình đã làm đơn trình báo với cơ quan công an.

Người nhà vụ bố chém con rể rồi chở xác đi đầu thú lên tiếng
Người nhà vụ bố chém con rể rồi chở xác đi đầu thú lên tiếng
(Xã hội) - (Phunutoday) - Trước những thông tin được cho là một chiều từ phía dư luận, người thân của nạn nhân bị cha vợ sát hại đã lên tiếng bày tỏ quan điểm.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn