Vụ thảm sát kinh hoàng ngày 30 Tết: Nghi phạm đã cúi đầu nhận tội

( PHUNUTODAY ) - Bước đầu, Tình khai nhận đã s.át h.ại 5 thành viên trong gia đình ông Chinh lúc cận tết.

Sau hơn 1 ngày điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ được nghi phạm sát hại 5 người trong 1 gia đình ở quận Bình Tân, TP HCM.

Hiện trường vụ thảm sát 5 người trong gia đình ở quận Bình Tân

Hiện trường vụ thảm sát 5 người trong gia đình ở quận Bình Tân

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM xác nhận với VietNamNet, các đơn vị nghiệp vụ vừa bắt được nghi can giết 5 người trong 1 gia đình.

Theo Đại tá Quang, nghi can bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Hữu Tình (SN 2000, quê An Giang). Nghi can này bị bắt giữ khi lẩn trốn ở Long An và hiện Công an TP.HCM đang quá trình di lý về TP.HCM để mở rộng điều tra.

Bước đầu xác định, nghi can Tình chính là người làm công trong cơ sở gia công máng xối Inox ở gia đình ông Mai Xuân Chinh (SN 1972, quê Thanh Hóa) nằm trong hẻm 131 đường số 7, KP.8, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân.

Bước đầu, Tình khai nhận đã sát hại 5 thành viên trong gia đình ông Chinh lúc cận tết. Hiện Công an TP.HCM đang quá trình di lý Tình về TP.HCM để lấy lời khai.

Như chúng tôi đã đưa tin trước đó, trưa 14 -2 (tức 30 Tết), một người đàn ông đến nhà giao gà cúng Tết cho gia đình ông Chinh thì thấy nhà đóng cửa im ỉm. Người này nhìn qua khe cửa thì phát hiện bà Hồng nằm gục, người bê bết máu. Hốt hoảng người giao gà liền hô hoàn cùng người dân xung quanh đến hỗ trợ rồi điện thoại cấp báo công an địa phương.

Nhận được tin báo, Công an phường Bình Hưng Hòa có mặt tại hiện trường làm rõ vụ việc. Xác định đây là vụ án giết người có tính chất nghiêm trọng, công an phường đã cấp báo Công an quận Bình Tân và phòng nghiệp vụ Công an TP HCM. Ngay trong đêm, Bộ Công an cũng cử điều tra viên có kinh nghiệm phối hợp với Công an TP khám nghiệm hiện trường phục vụ quá trình điều tra.

Khi công an phá lớp cửa bên ngoài vào trong thì bị con chó béc-giê hung dữ của chú nhà chống trả dữ dội. Công an phải dùng biện pháp khống chế con chó béc-giê để vào bên trong căn nhà.

Vừa bước vào bên trong, công an phát hiện bà Hồng nằm gục ở cửa ra vào, trên người có nhiều vết thương. Riêng Chinh cùng 3 người con nằm gục chết ở 3 phòng ngủ khác nhau, khắp người dính đầy máu.

Bước đầu công an xác định, gia đình ông Chinh – bà Hồng bị sát hại, thi thể đã bốc mùi hôi.

Theo người dân địa phương, gia đình ông Chinh gia công cơ khí, kinh doanh máng xối inox. Chiều 12-2 (tức 27 Tết) gia đình ông Chinh có tổ chức tiệc Tết niên cuối năm cho nhân viên. Từ thời điểm đó, hàng xóm thấy ngôi nhà luôn đóng cửa, vợ chồng ông Chinh không còn đi tập thể dục như thường lệ. Chỉ đến khi có người đến giao gà cúng thì mới phát hiện sự việc đau lòng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link