Vụ thi thể bị rạch bụng, cắt bộ phận sinh dục ở Hưng Yên: Nghi án hợp đồng giết người?

( PHUNUTODAY ) - Theo lời khai của nghi phạm, một đối tượng khác đã thuê Tuấn giết anh Thao.

Liên quan đến vụ việc một thanh niên chết trôi sông trong tình trạng lõa thể ở Hưng Yên, cơ quan CSĐT tỉnh Hưng Yên cho biết đã bắt được nghi phạm giết người là Phan Văn Tuấn (33 tuổi, trú tại xã Lý Thường Kiệt, Yên Mỹ, Hưng Yên).

Kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là Nguyễn Văn Thao, 24 tuổi, trú tại xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên).

copy-of-tuan-hy-1495674869162-crop-1495674882366

 Đối tượng Tuấn tại cơ quan công an. 

Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai rằng nguyên nhân anh Thao bị giết không phải do mâu thuẫn cá nhân mà là do trước đó, nạn nhân có mâu thuẫn với một đối tượng khác nên đối tượng này đã thuê Tuấn giết anh Thao. Để thực hiện “giao dịch”, Tuấn đã lên sẵn một kế hoạch rất tỉ mỉ từ việc ra tay giết người đến việc phi tang, đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Liên quan đến lời khai có kẻ đứng sau chủ mưu vụ giết anh Thao, cơ quan công an tỉnh Hưng Yên đang đặc biệt lưu tâm. Để tránh bỏ lọt tội phạm, các trinh sát hình sự vẫn đang tiếp tục mở rộng, tích cực điều tra vụ trọng án này.

Trả lời báo Dân trí, Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng phòng PC 45, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, theo lời khai của Tuấn, đây là tình tiết mở rộng, khiến Ban chuyên án phải đặt câu hỏi liệu đây có phải là một vụ giết người có "đơn đặt hàng"?

Sau khi giết anh Thao, Tuấn đã tự tẩy rửa toàn bộ hiện trường. Toàn bộ quần áo và các vật dụng có vết máu của nạn nhân đã được Tuấn đốt để phi tang. Tuy nhiên công an vẫn thu thập được không ít bằng chứng tại hiện trường.

Trong ngôi nhà nơi Tuấn giết Thao, trinh sát hình sự đã thu được rất nhiều tang vật và dấu vết để lại. Các bộ phận thân thể còn lại của nạn nhân cũng đã được cơ quan chức năng tìm thấy ở khu vực gần nơi Tuấn ở.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 11 giờ ngày 22/5, trong lúc người dân đi qua khu vực cầu Thuần Xuyên, thôn Phần Hà, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (giáp ranh với xã Hưng Long, huyện Mỹ Hào), người dân đã phát hiện thi thể 1 nam thanh niên đang trong quá trình phân huỷ.

03bfbe7d-e186-40fd-b62b-4fb4acd40af2-183634-071637

Thi thể nam thanh niên được phát hiện trên sông Bắc Hưng Hải (Hưng Yên). 

Vụ việc sau đó được thông tin trên mạng khiến dư luận hoang mang bởi tin đồn thất thiệt rằng nạn nhân bị giết, mổ lấy nội tạng. Ngay sau đó, các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Đến 0h ngày 23/5, các trinh sát ập vào nhà bắt giữ, nghi phạm Phan Văn Tuấn đang chuẩn bị vượt biên trốn sang Trung Quốc.

Vụ án tiếp tục được Công an tỉnh Hưng Yên mở rộng điều tra.

Nghi phạm là đối tượng nghiện ngập

Theo cơ quan công an, Tuấn là đối tượng nghiện ma túy. Đối tượng này đã có vợ và một con nhưng đã ly dị cách đây 10 năm. Tuấn có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, đặc biệt với các đối tượng nghiện ngập. Tìm về căn nhà đối tượng Tuấn, chúng tôi được nghe nhiều câu chuyện về đối tượng này. Một người hàng xóm và chơi với Tuấn cho hay, do không có công ăn việc làm ổn định nên Tuấn thường xuyên tụ tập “chơi thuốc” và rượu chè. “Tối nào nhà Tuấn cũng đông người ra vào ầm ĩ. Chủ yếu là các đối tượng nghiện ma túy. Nhiều lần thấy nhà Tuấn đông người, bật nhạc cả đêm nên người dân ra nhắc nhở, lập tức Tuấn sừng cồ, chửi bới. Có một lần, một người hàng xóm nhắc Tuấn thì bị tên này dùng búa đuổi đánh”, người dân này chia sẻ.

Theo người dân nơi đây, Tuấn có hoàn cảnh khá đặc biệt nên mọi người nhiều khi “không chấp”. Tuy vậy, khi công an ập vào bắt giữ Tuấn thì mọi người đều sửng sốt trước hành vi giết người dã man của tên này. Nhiều người còn không dám tin hành vi tội ác ấy do Tuấn gây ra.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, sau khi xảy ra có nhiều tin đồn về việc giết người lấy nội tạng. Tuy nhiên cơ quan công an khẳng định không hề có chuyện đó. Hiện Công an Hưng Yên tiếp tục xác minh xem liệu Tuấn có đồng phạm trong vụ việc này hay không.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn