Câu chuyện xót xa của những người mẹ "khát con" giả vờ mang thai

19:02, Thứ bảy 05/03/2016

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Nỗi lòng khao khát đứa con của một người mẹ hiếm muộn không phải ai cũng có thể thấu hiểu. Họ phải chịu rất nhiều áp lực từ gia đình, xã hội...

Bà mẹ mang thai 42 tuần đi sinh mổ không thấy con

Ngày 3/3, một tài khoản facebook có tên H.A đăng tải câu chuyện hy hữu của chị gái mình. Theo H.A, chị gái của cô đã mất con trong phút chốc trước giờ sinh không rõ nguyên do. H.A cho biết, chị gái cô sau 5 năm chữa trị vô sinh đã mang bầu, nhưng khi được 42 tuần vẫn chưa có dấu hiệu trở dạ nên đưa vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chờ sinh mổ vào cuối tháng 1 vừa qua.

Bài viết được in đậm, gây chú ý: “Đau xót bị mất con trước giờ sinh tại bệnh viện phụ sản TƯ”. STT này được đăng trên một trang Fan page có đối tượng là những bà mẹ nuôi con nhỏ sau đó nhanh chóng lan truyền ra bên ngoài gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, H.A chia sẻ: “Chị mình có thai 42 tuần tuổi nhưng chưa có dấu hiệu trở dạ nên đưa đến BV Phụ sản TƯ để mổ sinh. Vì 5 năm mới có đứa con nên muốn TƯ cho an toàn…. Chị nằm viện 4 hôm thì có lịch mổ là chiều thứ 4, ngày 2/3. 

Tuy nhiên, sáng 2/3, chị được chuyển từ phòng chờ tầng 1 lên tầng 5 để chờ đẻ, nhưng người nhà không được vào cùng. Điều ly kỳ tưởng chỉ có trong phim, khi siêu âm không có bé nào trong bụng cả”. Tại đây, kết quả siêu âm cho thấy không có thai nhi, trong khi bệnh nhân đã mang thai hơn 9 tháng và theo lời người nhà thì đã siêu âm không dưới 10 lần cũng tại bệnh viện.

Vấn đề ở đây là: khi mang thai, bệnh nhân thường xuyên siêu âm. Lần gần nhất là 1/3/2016, được chẩn đoán thai nặng 4kg. Đó chính là nguyên nhân cả gia đình sản phụ cho rằng phía bệnh viện đã gây ra lỗi làm mất con. 

Nghi vấn này đã được giải đáp sau khi PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc BV Phụ sản TƯ làm rõ: Theo hồ sơ bệnh án, người phụ nữ ngoài 30 tuổi bị vô sinh đã 5 năm, điều trị nhiều nơi nhưng không có thai. Do sức ép gia đình, bệnh nhân đã giả vờ mang thai trong hơn 9 tháng qua. Ngày 2/3, các bác sĩ có thăm khám cho bệnh nhân này và không phát hiện có có thai. Thấy người phụ nữ này có biểu hiện bất thường, chiều cùng ngày, BV đã mời công an và gia đình đến để làm rõ sự việc. Lúc này, người phụ nữ này đã thừa nhận mang thai giả để đánh lừa gia đình do chịu sức ép “phải có con” từ gia đình suốt nhiều năm qua.

Câu chuyện xót xa của những người mẹ
 Ảnh minh họa

Nỗi khao khát con không phải ai cũng thấu

Đây không phải lần đầu tiên người phụ nữ phải mang thai giả để đối phó với áp lưc từ phía gia đình, xã hội. Những phụ nữ quá thèm khát, mong muốn có con, chạy chữa khắp nơi nhưng không hiệu quả phải giả mang thai để lừa gia đình; thậm chí tìm đến thầy lang rồi nuôi niềm hi vọng khi thấy trong mình có tất cả các triệu chứng như những người mang thai như tắt kinh, ốm nghén, ngực căng, bụng to, buồn nôn, thèm ăn chua… Những dấu hiệu trên có thể kéo dài 9 tháng, 1 năm hoặc lâu hơn. Suốt thời gian đó, thầy lang không cho người mẹ đi khám thai vì cho rằng nếu đi khám là sẽ không còn hiệu quả... Cuối cùng, giấc mộng tan biến khi "chửa trâu" mãi mà chưa thấy chuyển dạ. Lúc này đến bệnh viện thì mới vỡ lẽ là chẳng có em bé nào trong bụng.

Trong trường hợp này, có thể người mẹ đã đánh tráo kết quả siêu âm. Một bác sỹ chuyên khoa sản ở Hà Nội chia sẻ: rất nhiều trường hợp siêu âm có thai nhưng “không đẻ”, hoặc làm giấy kết quả siêu âm giả để lừa gia đình. Câu chuyện tưởng chừng không thể nhưng vẫn diễn ra thường ngày.

Một câu chuyện khác tương tự cũng được chia sẻ:

"Chị gái tôi (Yên Thành, Nghệ An) kết hôn năm 23 tuổi. Anh rể là mối tình thứ 2 của chị và hơn 1 tuổi. Cưới nhau ở quê xong anh chị dắt nhau vào Khu công nghiệp Việt Nam- Singapore (Bình Dương) làm công nhân may mặc. Cuộc sống đôi vợ chồng trẻ ngày đầu cũng ríu rít, hạnh phúc duy chỉ có điều làm phiền lòng anh chị và tất cả mọi người cả hai gia đình là sau ngày cưới 2 năm chị vẫn không có bầu. Anh chị đi khám hiếm muộn thì cả hai vợ chồng đều bình thường.

Bước sang năm thứ 3, anh chị mới bắt đầu tìm mọi cách để có con. Uống thuốc bắc thuốc nam đủ cả, lặn lội ra tận Hải Phòng để uống thuốc theo một ông thầy trị hiếm muộn có tiếng ngoài đó. Còn phía gia đình anh thì càng mong mỏi đứa cháu vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Ông bà thay nhau đi cúng bái, cầu tự khắp nơi.

Áp lực việc sinh con khiến chị tôi gầy sọp hẳn. Thỉnh thoảng tắt kinh chị tôi lại khấp khởi đi mua que thử thai về thử nhưng không có. Có lần chị thấy que thử thai hai vạch. Chị sung sướng gọi điện báo tin vui khắp nơi nhưng sau đó đi khám thì không có thai. Chị khóc nức nở giữa bệnh viện, một hai đòi bác sĩ khám lại...

Công cuộc tìm con khiến hai vợ chồng đều mệt mỏi. Rồi một ngày chị phát hiện anh rể tôi có qua lại với một người phụ nữ khác làm cùng công ty. Chị khóc nhiều hơn. Chị dằn vặt do mình không thể mang bầu nên mới sinh ra cơ sự này. Khát khao có một đứa con càng cháy bỏng trong chị. Uống thuốc chán, chị bắt đầu đi xem bói. Một bữa chị gọi điện cho tôi khoe đang theo một ông thầy nói đúng lắm, thầy nói là con chị đang bị một oan hồn giam giữ ở chỗ khác nên không tìm về được với cha mẹ. Rồi chị mời thầy về nhà làm lễ trừ tà, giải thoát cho con...

Rồi một thời gian sau, vợ chồng chị thông báo chị có bầu. Lần này không phải là hụt, bụng chị to ra, chị đi khám, mang về kết quả siêu âm có bầu hẳn hoi. Chồng chị quay về, thương yêu và chăm sóc chị chu đáo. Ai cũng vui mừng cho vợ chồng chị. Chị nghỉ hẳn ở nhà để dưỡng thai. Chị có tất cả mọi triệu chứng mang bầu: bụng to ra, tắt kinh, nghén và rất thèm ăn. Chị vui vẻ hẳn ra, ánh mắt chị luôn lấp lánh niềm vui. Chị rất khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn. Thời gian đó, anh rể tôi phải cố gắng tăng ca để có đủ tiền để giành đón đứa con đầu lòng nên mỗi khi đi khám thai chị đều gạt đi “anh cứ đi làm, em đi taxi được, có nguy hiểm gì đâu mà anh phải đi”.

Lần nào đi khám về, chị cùng nói con rất khỏe, lại siêu âm là một bé trai nên anh rể tôi càng vui mừng. Nhưng sự thật thì không như thế.

Đến tháng thứ 8, khi đang đi làm thì anh tôi nhận được điện thoại của chị tôi khóc nức nở. Chị thông báo rằng, chị thấy dấu hiệu chuyển dạ, sợ đẻ rớt nên bắt taxi từ Bình Dương đến BV Từ Dũ để nhập sinh, nhưng vào đến BV thì con mất rồi, bác sĩ đã chuyển đi đâu không rõ.

Anh rể tôi nghe rụng rời tay chân, bỏ việc cùng mọi người tức tốc đến BV Từ Dũ thì thấy chị tôi ngồi khóc ở ngay cổng. Gặng hỏi mãi chị chỉ nói là con đẻ ra bị chết rồi, rồi chị ôm mặt khóc. Chúng tôi đưa chị về nhà rồi quay lại BV hỏi bác sĩ tình hình cụ thể. Nhưng lạ thay, tra mãi không thấy tên chị nhập viện lúc nào. Trong dữ liệu của bệnh viện không có bất kì một thông tin nào của chị tôi.

Anh rể tôi như phát điên vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì có một bác sĩ ở BV kêu vào phòng hỏi chuyện. Bác sĩ nói có thể chị tôi bị hiện tượng mang bầu giả, mang bầu tưởng tượng. Hiện tượng này do sự khát khao có con quá nên mới sinh ra.

Được sự tư vấn của các bác sĩ, cả nhà tôi cùng động viên chị. Anh rể tôi đưa chị đến gặp bác sĩ tâm lí để điều trị. Khoảng thời gian sau đó, cả nhà tôi đã thống nhất không đả động gì đến việc mang bầu sinh con của chị nữa.

Chị lấy lại tinh thần. Sau đó 1 năm, vợ chồng chị tiếp tục điều trị hiếm muộn tại BV Từ Dũ và đạt được kết quả là chị mang bầu. Bây giờ chị đang có bé trai 16 tháng và đã thoát khỏi nỗi áp lực có con. Sau này bình tĩnh tìm hiểu lại chị cũng bắt đầu hiểu ra là mình đã mắc hiện tượng mang bầu giả".

Những người phụ nữ quá khao khát có con khi mắc hiện tượng này thường bị mọi người cười chê, trách móc vì mang tiếng dối trá. Áp lực từ xã hội, áp lực từ gia đình, từ những bà mẹ chồng khó đăm đăm, hay từ người chồng gia trưởng đã biến họ trở thành những phụ nữ liều lĩnh đến vậy. Không ai chấp nhận làm phụ nữ mà không sinh được con cho chồng, không sinh được cháu cho ông bà. Ra đường, xóm làng, xã hội cũng dị nghị, cũng tò mò, bao giờ mới đẻ. Nỗi đau thường trực và dai dẳng của những phụ nữ hiếm muộn, chắc chỉ người trong cuộc mới thấu.

Vụ taxi điên đâm chết 2 bà cháu: Lái xe có 5 tiền án tiền sự
Vụ taxi điên đâm chết 2 bà cháu: Lái xe có 5 tiền án tiền sự
(Xã hội) - (Phunutoday) - Theo điều tra ban đầu, cơ quan công an cho biết lái xe không có bằng lái và có đến 3 tiền án, 2 tiền sự...
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Vũ Trung Thành