Chém mẹ ruột tử vong rồi đến công an đầu thú

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi cầm dao đâm mẹ ruột đến tử vong, Sanh thay quần áo và đến công an đầu thú.

Một vụ án mạng khiến dư luận bàng hoàng vừa xảy ra tại xã Đôn Xuân, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Nạn nhân là bà Lưu Thị Dững (70 tuổi). Hung thủ là Lâm Văn Sanh (tự Vũ, 30 tuổi) con trai mẹ ruột của bà.

Ông Lâm Văn Cặng kể lại sự việc.

Theo đó khoảng 6h ngày 15/5, khi ông Lâm Văn Cặng (69 tuổi, chồng bà Dững) đang uống trà sau nhà bỗng nghe tiếng kêu cứu của vợ. Chạy vào nhà, ông kinh hãi phát hiện đứa con trai út đang cầm dao chém liên tiếp vào cơ thể bà Dững.

Sau khi bị chém nhiều nhát, bà Dững gục ngã trên vũng máu. Trong khi đó vì quá hoảng sợ ông Cặng chạy ra ngoài tri hô mong sự giúp đỡ của hàng xóm.

Cùng lúc đó Sanh ung dung thay quần áo rồi đi bộ đến trụ sở công an đầu thú. Cơ quan chức năng tiến hành bắt giữ Sanh, đồng thời đến hiện trường, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ.

Kết quả khám nghiệm cho thấy bà Dững bị hàng chục vết chém khắp cơ thể dẫn đến tử vong. Được biết là con út trong gia đình có 7 anh em, Sanh chưa lấy vợ và đang làm công nhân cầu đường ở Bến Tre, vừa về thăm nhà được hơn chục ngày thì gây ra tội ác.

Theo người nhà nạn nhân thời gian gần đây Sanh có biểu hiện tâm thần. Gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra, nhưng khi về nhà Sanh nhất quyết không chịu uống thuốc.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nam Định: Thiếu nữ bị bạn trai cũ sát hại trước ngày cưới
Nam Định: Thiếu nữ bị bạn trai cũ sát hại trước ngày cưới
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sát ngày cưới, cô gái 23 tuổi đã bất ngờ bị người yêu cũ sát hại tại nhà riêng khiến dư luận bàng hoàng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn