Cô giáo dùng thước gỗ "dạy" 4 học sinh đến bầm tím chân

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Do không chép bài, nô đùa trong giờ chào cờ, bốn nam sinh đã bị cô giáo dùng thước gỗ đánh vào bắp chân đến bầm tím.

Bốn nam sinh bị đánh là Thanh Tùng, Ngọc Đại, Bảo Toàn và Minh Phúc cùng học lớp 7/8 trường THCS Bùi Hữu Nghĩa, phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Mô tả ảnh.
Cô giáo dùng thước gỗ "dạy" 4 học sinh đến bầm tím chân.

Khi đi học về, gia đình phát hiện bắp chân dưới của các em có vết bầm tím. Tra hỏi thì các em nói bị cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Huệ dùng thước gỗ vụt mỗi em hai, ba cái do nô đùa trong giờ chào cờ, không chép bài, nhiều lần bị cô giáo bộ môn nhắc nhở.

Tuy nhiên, các phụ huynh vẫn vô cùng bức xúc với hành động dạy dỗ bạo lực trên. “Các em vi phạm cô giáo có thể dùng nhiều biện pháp để giáo dục chứ ai lại đánh các em như thế này. Cách dạy này phản giáo dục, ảnh hưởng đến tâm lý của các em...” - một phụ huynh bày tỏ quan điểm.

Trao đổi với Báo pháp luật chiều ngày 13/10, cô Nguyễn Thị Huệ xác nhận việc dùng thước gỗ đánh vào chân các em là do những em này vi phạm quy định của nhà trường. “Khi tôi đánh, có hỏi các em là bị đánh có oan không thì tất cả các em đều nói không oan. Qua đây, cho tôi gửi lời xin lỗi đến các phụ huynh của các em” - cô Huệ nói.

Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Trọng Long cho biết mới nghe thông tin về sự việc. Ban giám hiệu nhà trường sẽ làm việc với cô Huệ và bốn học sinh cùng phụ huynh để làm rõ. Sau đó sẽ có biện pháp xử lý cụ thể. Hiệu trưởng nhà trường cũng khẳng định nhà trường luôn nhắc nhở, cấm các giáo viên đánh học sinh.

Giới trẻ Việt và những "thú vui" quái đản bậc nhất
Đội đồ chip lên đầu, leo cột điện "tự sướng" hay khoe ảnh rạch mặt, rạch tay… là những "thú vui" quái đản bậc nhất của giới trẻ Việt hiện nay.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn