HS lớp 11 trộm đồ lót, đâm liên tiếp chị họ đang ngủ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Khi biết thông tin chính Tùng là đối tượng hãm hại mình, chị T. đã bất ngờ và không tin người em họ của mình lại là hung thủ.

Sáng nay (14/1), thượng tá Lê Văn Thái, trưởng Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1997, học sinh lớp 11A8, trường PTTH Lê Hồng Phong; trú tại xóm 1, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) về tội danh “giết người”.

Tại cơ quan điều tra, nghi can Tùng khai, vào khoảng 14h30 phút ngày 27/12, Tùng đi tắt qua nhà N.T.T (SN 1994, trú tại xóm 1, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên) thì thấy cửa sau nhà chị T. mở, Tùng lẻn vào cửa sau để trộm đồ lót thì phát hiện chị T. đang nằm ngủ một mình trên giường. Đang lần mò đường đi, Tùng va phải chân giường khiến chị T. tỉnh dậy, hoảng loạn kêu “cướp, cướp”.

Sợ bị bại lộ, Tùng vơ con dao gọt hoa quả trong nhà T. và đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu chị T. Khi đâm đến nhát thứ 3 thì dao bị gãy. Tùng tiếp tục đánh vào mặt, người khiến chị T. gãy 1 chiếc răng. Chưa dừng lại ở đó, Tùng đã dùng tay bóp cổ và lấy chiếc thắt lưng siết cổ chị T. làm chị T. bất tỉnh tại chỗ. Khi thấy chị T. bất tỉnh, Tùng thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi giở trò đồi bại, Tùng đem con dao, thắt lưng vứt xuống mương nước gần nhà để tẩu tán và về nhà tắm rửa coi như không có chuyện gì xảy ra.

Nghi can Tùng tại cơ quan công an.

Chiều cùng ngày, khi bà Toàn - mẹ chị T. đi làm về thì phát hiện con gái đang nằm bất tỉnh tại nền nhà, cạnh giường ngủ, trên người có nhiều vết đâm, xung quanh có nhiều vết máu. Khi đó, Tùng còn chạy sang đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhằm đánh lạc hướng của mọi người và cơ quan công an.

Chị T. được điều trị tại bệnh viện.

Ngay lập tức, chị T. được gia đình đưa đi bệnh viện để cấp cứu. Theo các bác sĩ tại bệnh viện Thái An (TP Vinh), chị Thương bị 1 vết đâm 3 cạnh sâu 2,5 cm ở đỉnh đầu. May mắn, vết thương đã không đi sâu vào não. Do bị đánh mạnh vào miệng, chị Thương bị gãy 1 chiếc răng. Hiện tại, chị Thương vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Vết thương ở đầu và cổ của chị T.

Nhận được trình báo của gia đình bà Toàn, công an huyện Hưng Nguyên đã lập chuyên án 114HG phối hợp với Đội trọng án Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm TTXH Công an tỉnh Nghệ An (PC45) nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ án. Từ một số thông tin từ bị hại cung cấp, cơ quan điều tra đã khoanh vùng các đối tượng nghi vấn.

Chiều ngày 13/1, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Tùng (SN 1997, học sinh lớp 11A8, trường PTTH Lê Hồng Phong; trú tại xóm 1, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên). Với những chứng cứ thuyết phục, cuối cùng Tùng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khi biết thông tin chính Tùng là đối tượng đã hãm hại mình, chị T. đã bất ngờ và không tin người em họ của mình lại là hung thủ.

Ngày 14/1, Công an huyện Hưng Nguyên đang tiến hành khám nghiệm lại hiện trường vụ án để tìm hung khí mà Tùng dùng để gây án.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn