Giọng hát Việt nhí: Lam Trường đóng vai ác

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Mặc dù rất thương học trò nhưng anh hai Lam Trường vẫn phải đóng vai ác để các thí sinh nhí tập luyện nghiêm túc hơn.

Ngồi vào chiếc ghế nóng của Thanh Bùi - vị huấn luyện viên đầy cá tính của Giọng hát Việt nhí mùa trước, anh hai Lam Trường không tránh khỏi bị so sánh. Vốn dĩ ít nói và hiền lành, Lam Trường nhận nhiều tiếng chê hơn lời khen bởi thiếu sự sắc sảo, phá phách như người tiền nhiệm. Nhưng sức mạnh ngầm là thứ sức mạnh luôn gây bất ngờ nhất. Báo Phunutoday đã có cuộc trò chuyện với Lam Trường xung quanh chiếc ghế nóng của anh.

lam trường đóng vai ác

Anh cảm thấy sao khi nhiều khán giả cho rằng, Giọng hát Việt Nhí năm nay chất lượng “trội” hơn là nằm ở đội của cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang?

Đa phần những thí sinh mà được cả 4 Huấn luyện viên cùng bấm nút chọn thì hầu hết các em đều chọn về đội của cặp đôi Giang – Hồ. Nhưng tôi nghĩ vai trò của Huấn luyện viên là đào tạo, huấn luyện những thí sinh còn nhiều khiếm khuyết để các em có thể khắc phục được những hạn chế của mình mà tốt hơn mỗi ngày, tiến bộ hơn mỗi ngày. Chứ không phải là việc tìm ra được thí sinh xuất sắc nhất và huấn luyện trên sự xuất sắc đó. Tôi sẽ thật sự cảm thấy vui và hạnh phúc khi thấy các em trưởng thành hơn qua từng vòng thi. Từ chưa trội làm cho trội lên mới chính là mục tiêu phấn đấu của tôi.

Ngồi ở vị trí ghế nóng của ca sỹ Thanh Bùi – người đã phát huy tốt vai trò Huấn luyện viên Giọng hát Việt mùa đầu tiên, anh có cảm thấy bị áp lực không?

Tôi rất thích Huấn luyện viên Thanh Bùi vì anh đã thể hiện được phong cách riêng của mình khi ngồi ở vị trí ghế nóng năm ngoái. Nhưng nói về áp lực thì không hề có. Bản thân tôi và Thanh Bùi mỗi người đều có phong cách và cá tính riêng không ai giống ai. Thay vì lo lắng, so sánh thì tôi nghĩ ra những chiến lược cần thực hiện để phát huy và làm tốt vai trò Huấn luyện viên năm nay của mình. Ở những tập đầu tôi chưa bắt nhịp kịp được nên có vẻ rụt rè, dè chừng và chưa thể hiện được cá tính của tôi nhiều. Nhưng càng về những tập sau tôi đã hòa nhịp được và ngày càng tiến bộ hơn trong các chiêu dụ dỗ các em đấy chứ (cười).

lam trường đóng vai ác

Thế anh dùng chiêu gì để có thể quản lý và dạy dỗ được các học trò đang ở tuổi "nhất quỳ nhì ma"?

Bình thường thì tính cách của tôi ít nói, trầm tính nhưng mà tôi cũng khá hài hước, hóm hỉnh. Các em thì trong sáng như tờ giấy trắng nên rất hiếu động. Nhưng tôi luôn muốn các em phân biệt rõ giữa vui đùa và tập luyện.Tôi không muốn đóng vai ác với các em nhưng lại thường xuyên phải đóng vai ác bởi tôi thích sự nghiêm túc khi tập luyện. Tôi chia ra từng nhóm nhỏ để các em có sự tập trung cao độ trong những buổi tập.

Có bao giờ anh hỏi các bé trong đội mình là vì sao chọn mình không?

Tôi chưa bao giờ hỏi các em lý do vì sao chọn về đội của mình bởi tôi nghĩ em nào chọn về đội của mình cũng đều có duyên riêng. Nhiều khi có vài em nịnh khéo tôi rằng “Con chọn chú Trường vì chú Trường đẹp trai” (Cười). Tôi nghe xong mà khoái lắm (Cười). Thú thật là tôi rất thương các em vì tôi cảm nhận được rằng mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng các em có niềm đam mê quá lớn với âm nhạc.

lam trường đóng vai ác

Người ta vẫn nói, nhìn vào trẻ con người lớn sẽ học được nhiều điều. Anh học được gì ở những tài năng nhí?

Nhiều lắm. Các em đến với niềm đam mê và hát bằng chính sự mộc mạc nhất, tự nhiên nhất. Có những lúc khi nghe các em hát xong tôi về nhà và cầm đàn và hát lại những ca khúc đó. Tôi cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu. Ngày xưa khi mới đi hát, giọng tôi có thể chưa tốt như bây giờ. Nó mỏng và trong như một thanh niên lãng tử mới vào đời. Còn bây giờ, giọng tôi nó dày hơn và điêu luyện hơn trước nhưng nhiều khi tôi lại ước ao hát được giọng mộc như thuở mới bước vào nghề. Khi lớn tuổi, bản thân người nghệ sỹ hát bằng sự trải nghiệm nhiều hơn.

Hẳn là anh thấy trẻ lại hơn nhiều so với cái tuổi U40 của mình?

Đúng thế đó. Tiếp xúc với các em mỗi ngày qua những buổi tập luyện tôi thấy tâm hồn mình trẻ lại rất nhiều. Được nhìn thấy các em đùa vui, nói cười vô tư hồn nhiên tôi thấy yêu đời lắm. Những câu chuyện tôi chia sẻ trong buổi ghi hình như chuyện hồi nhỏ hát được tặng một cây đèn cầy hay chuyện lúc hát vô tình bị nuốt con thiêu thân vào bụng…là những chuyện mà tôi chia sẻ để khơi dậy những ký ức thời trẻ của mình quay trở về.

lam trường đóng vai ác

Anh đánh giá như thế nào với 2 đội đối thủ của anh?

Hai đối thủ của mình quá đáng gờm.  Đội của Huấn luyện viên Cẩm Ly không phải mạnh đều giữa các thí sinh nhưng lại là đội có nhiều nhân tố đặc biệt. Còn đội Hồ Hoài Anh -  Lưu Hương Giang thì khỏi nói rồi. Tôi đánh giá cao tư duy cũng như chuyên môn âm nhạc của Hồ Hoài Anh. Các em nhí ở đội của cặp đôi Giang – Hồ sẽ được đào tạo rất chuyên nghiệp và kỹ lưỡng.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn