Nước mắt quân nhân trong phút giây vĩnh biệt 9 chiến sĩ CASA-212

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Dù cố gắng kìm nén, nhưng đến phút giây vĩnh biệt đồng đội, những người lính dù cứng rắn cũng không cầm nước mắt...

Hàng ngàn người đội mưa có mặt tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng vào sáng 30/6, để dự lễ truy điệu 9 chiến sỹ hy sinh trên máy bay CASA 212. Máy bay gặp nạn trong quá trình tìm kiếm cứu nạn tiêm kích Su-30MK2 vào trưa 16/6 vừa qua.

Mô tả ảnh.
Lễ truy điệu 9 chiến sỹ hy sinh trên máy bay CASA 212 bắt đầu lúc 10h30.

Trưởng ban lễ tang, Trung tướng Nguyễn Văn Thanh, Chính ủy quân chủng PK-KQ xúc động khi đọc điếu văn: "Máy bay CASA-212, số hiệu 8983 của Lữ đoàn Không quân 918 trong khi làm nhiệm vụ bay tìm kiếm - cứu hộ - cứu nạn Phi công và máy bay Su-30MK2 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371 đã không may gặp sự cố bất ngờ và xảy ra tai nạn lúc 13h30 ngày 16/6. 9 đồng chí Phi công và thành viên tổ bay thân yêu của chúng ta đã hy sinh. Đây là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân chủng PK-KQ, Lữ đoàn 918 và gia đình các đồng chí".

Trong những lời điếu văn cuối cùng, Chính uỷ Quân chủng PK-KQ nói: "Những hoài bão lớn lao còn dang dở các đồng chí để lại sẽ được gia đình, con cháu, họ hàng, bạn bè thân hữu, bà con làng xóm, khu phố, đồng chí, đồng đội - những người ở lại sẽ đoàn kết cùng nhau phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam, xây dựng Quân chủng Phòng không-Không quân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa".

Sau lời điếu văn, hàng ngàn người cúi đầu dành một phút mặc niệm 9 chiến sỹ anh hùng.

Rất đông người đến dự lễ truy điệu oà khóc trước di ảnh - là những gương mặt còn trẻ măng của những người lính. Rất đông người khóc khi thấy bố mẹ già, vợ trẻ, con thơ của các chiến sỹ đang lặng mình vì đau xót. Đến cả những quân nhân, là những người mạnh mẽ nhất, cũng không thể cầm được nước mắt trong giây phút phải vĩnh biệt đồng đội thân yêu của mình.

Mô tả ảnh.
Những cánh tay vĩnh biệt 9 người lính anh hùng
Mô tả ảnh.
 
Mô tả ảnh.
Những người vợ trẻ khóc hết nước mắt trong giờ phút tiễn đưa chồng
Mô tả ảnh.
Những gương mặt còn trẻ măng trên di ảnh...
Mô tả ảnh.
Người anh cả - Đại tá Lê Kiêm Toàn...
Mô tả ảnh.
Mồ hôi hoà với nước mắt người lính khi chuẩn bị tiễn đưa 9 chiến sỹ.
Mô tả ảnh.
Nỗi đau của thân nhân các chiến sĩ thật khó có thể diễn tả bằng lời.
Mô tả ảnh.
Những người lính bật khóc khi phải vĩnh biệt đồng đội
Mô tả ảnh.
Một nữ quân nhân khóc nức nở bên chiếc xe chở linh cữu của Thượng uý Nguyễn Văn Thái
Mô tả ảnh.
Người thân của Thượng uý Lê Đức Lam đứng khóc trong mưa
Mô tả ảnh.
Cô con gái nhỏ của Trung tá Lê Văn Đình chưa hề biết đến sự mất mát quá lớn lao
Mô tả ảnh.
 
Mô tả ảnh.
Vợ trẻ, con thơ khóc lặng người....
Mô tả ảnh.
Những cánh tay chào, những cánh tay vĩnh biệt 9 người đồng đội thân yêu...
Bé 14 tháng nặng 3,5 kg vì đói: Mẹ mất tích, 1 năm ăn bọt cơm
Bé 14 tháng nặng 3,5 kg vì đói: Mẹ mất tích, 1 năm ăn bọt cơm
(Xã hội) - (Phunutoday) - Khi Nhi được 4 tháng tuổi thì vợ và con gái lớn mất tích. Từ đó, anh Lư nuôi con một mình và chỉ biết lấy nước cơm cho con ăn qua ngày.
Thông tin mới nhất về Minh Béo sau phiên điều trần 29/6
Thông tin mới nhất về Minh Béo sau phiên điều trần 29/6
(Xã hội) - (Phunutoday) - Cũng như 3 phiên xử trước, Minh Béo chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian rất ngắn và trong anh gầy hơn khoảng 30kg.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn