Tin phụ nữ ngày 23/5: Dùng con gái 6 tuổi để mua ma túy

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Tin hôm nay có: Dùng con gái 6 tuổi để ngụy trang mua ma túy, Cặp vợ chồng trẻ chết bất thường, Bé sơ sinh nguy kịch…

Tin phụ nữ mới nhất ngày 23/5

Bé sơ sinh nguy kịch nghi do y tá dùng kéo cắt dây rốn?

Theo đơn trình bày của anh Nguyễn Thanh Xuân, vào lúc 19h40 ngày 17/4, vợ anh là chị Nguyễn Thị Yến Ly (27 tuổi) sinh một bé gái tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Đến ngày 19/4, bác sĩ khoa sản cho xuất viện.

Mô tả ảnh.
Bé sơ sinh hơn 1 tháng tuổi đang nguy kịch vì nhiễm trùng uốn ván nghi do y tá dùng kéo cắt dây rốn.

Trước khi xuất viện, cháu bé được một cô y tá tắm và cắt dây rốn. Lúc đó, bà ngoại cháu thấy cô y tá cắt rốn dài quá nên hỏi. Cô y tá trả lời: “Bà biết thì làm đi”. Anh Xuân đưa vợ con về nhà, 3 ngày sau thì cháu bé bị chảy máu rốn.

Ngày 24/4, gia đình lập tức đưa cháu xuống bệnh viện kiểm tra. Từ đó đến nay tình trạng cháu bé vẫn nguy kịch. Một bác sĩ tên Hiếu nói cháu bé sẽ không qua được vì nhiễm trùng.

Phát hiện cặp vợ chồng trẻ chết bất thường với vết cháy ở lưng

Vào lúc 11h30 trưa nay (22-5), tại thôn Trung Sơn, xã Tỉnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, người dân phát hiện thi thể cặp vợ chồng trẻ chết bất thường tại nhà riêng.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Công Xuân (SN 1988), và vợ là chị Lê Thị Linh (1995), đều trú thôn Trung Sơn.

Theo đó, anh Xuân được phát hiện chết trong tư thế nằm ở dưới nền nhà với vết cháy xém có màu đen ở lưng, còn chị Linh thì chết bất động trên giường. Được biết, chị Linh đang mang thai ở tháng thứ 4, hai vợ chồng trẻ mới cưới.

Qua khám nghiệm ban đầu cơ quan chức năng có phát hiện thấy mùi xăng trong nhà xong vẫn chưa thể xác định được là do tự thiêu hay bị hãm hại.

Đưa con gái 6 tuổi đi chơi để ngụy trang mua ma túy

Khoảng 23h đêm ngày 21/5, trong khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao Yên Phụ - Trần Nhật Duật (Hà Nội), tổ công tác Y11/141 do Đại úy Đặng Thành Trung (Đội phó Đội CSGT Số 6 - Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) làm tổ trưởng đã phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy mang BKS - 29Z1-020.15 đang chở theo một bé gái khoảng 6 tuổi không đội mũ bảo hiểm nên đã tiến hành dừng xe.

Khi bị dừng xe, hai thanh niên này xin xỏ các chiến sĩ CSGT bỏ qua vì đang "bận" đưa con gái đi chơi phố, tuy nhiên tổ công tác cương quyết yêu cầu hai người này hợp tác.

Mô tả ảnh.
Mua ma túy về sử dụng, đối tượng chở theo cả con gái nhỏ nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra tại chốt, tổ công tác phát hiện có nhiều gói nilon chứa các chất nghi làma túy đá và heroin giấu trong túi quần của hai nam thanh niên đồng thời kiểm tra số khung, số máy của chiếc xe cũng phát hiện ra bị đục phá, nghi xe ăn cắp.

Bước đầu hai đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Xuân Chính (SN 1982, trú tại Khoái Châu, Hưng Yên) và Nguyễn Quang Bằng (SN 1992, cùng ở Khoái Châu, Hưng Yên) đang trên đường mang số ma túy vừa mua trị giá 10 triệu đồng về sử dụng.

Tai nạn giao thông thảm khốc ở Bình Thuận, 12 người chết

Vào lúc 4h15 ngày 22/5, tại Km 1730+300, quốc lộ 1A thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe khách giường nằm. Xe khách mang biển kiểm soát 38N - 5577 chạy hướng Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh và xe khách 51B-112.24 chạy hướng ngược lại. Hậu quả làm 12 người chết, 21 người bị thương.

Vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

May mắn không bị bê tông 4 tấn đè chết vì... nghe lời vợ

chiều 21/5, một tấm bê tông nặng khoảng 4 tấnđã bất ngờ đổ sập tại một điểm kinh doanh internet trên đường Vũ Hồng Phô, số nhà 9/29, thuộc KP2, P.Bình Đa, TP. Biên Hòa (Đồng Nai).

Cũng theo báo Thanh Niên, tấm bê tông đã đè nát 5 xe máy và nhiều chiếc xe đạp khác, may mắn vào thời điểm trên không có ai đi qua nên không có thương vong về người.

Mô tả ảnh.
Hiện trường vụ việc.

Ông Nhâm Văn Củng chủ tòa nhà có tấm bê tông bị sập cho biết, mình suýt nữa đã bị thiệt mạng do trước đó định ra đúng khu vực tấm bê tông đổ sập để lấy xe đi công việc, may mắn là vợ ông đã gọi ông quay trở lại nên không việc gì.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đi du lịch với mẹ, bé trai 6 tuổi bị rơi xuống động sâu 60m

Sáng 22-5, chị Trần Thị Anh (trú xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP HCM) cùng hai con theo đoàn du lịch lên tham quan ngọn Thủy Sơn trên núi Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Khi đang ngắm cảnh, chị Anh phát hiện con trai Trần Công Luận (6 tuổi) bị thất lạc.

Gia đình vội đi tìm kiếm dọc các vách núi hiểm trở nhưng không có kết quả. Đến 10h45, du khách đang tham quan động Âm Phủ (phía dưới ngọn Thủy Sơn) nhìn thấy cháu Luận nằm bất động nên lập tức thông báo cho Ban Quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn.

Ban Quản lý đã phong tỏa toàn bộ động Âm Phủ, mời du khách ra ngoài đồng thời gọi ngay cấp cứu 115 nhưng khi các bác sĩ có mặt, cháu Luận được xác định tử vong do bị ngã. Công an và chính quyền cũng có mặt động viên gia đình và điều tra nguyên nhân.

Lời kể của hành khách trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận
Lời kể của hành khách trong vụ tai nạn kinh hoàng ở Bình Thuận
(Xã hội) - (Phunutoday) - Những hành khách còn sốt sốt sau vụ tai nạn nghiêm trọng tại Bình Thuận hết sức kinh hoàng vì sự việc diễn ra quá bất ngờ.
Bé gái lớp 3 mồ côi chết đuối thương tâm
Bé gái lớp 3 mồ côi chết đuối thương tâm
(Xã hội) - (Phunutoday) - Trong lúc tắm ở khu vực đập Khe Cà cùng 2 người bạn, một bé gái lớp 3 không may bị đuối nước thương tâm.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn