Bé trai 6 tuổi nghi bị cha đánh gãy xương đòn, dập gan

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Theo lời chú ruột nạn nhân kể, người cha thường xuyên đánh đập vợ con dã man. Lần này cháu bé sợ hãi trốn đi nhưng cũng bị cha bắt lại...

Ngày 16/3, bác sĩ Lê Minh Thể - trưởng khoa Ngoại tổng quát, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận một bệnh nhân 6 tuổi bị gãy xương đòn. Nguyên nhân được mô tả do bị chính cha nạn nhân bạo hành. 

Nạn nhân là em Võ Nguyễn Minh Sáng, 6 tuổi, ấp Thới Hòa 2, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Kết quả chụp X quang và siêu âm cho thấy, bé Sáng bị gãy xương đòn bên trái, xuất huyết nội do dập gan và xây xát nhiều chỗ trên cơ thể. Sau khi được các y, bác sĩ Khoa ngoại tổng quát tích cực điều trị và chăm sóc, hiện sức khỏe em Sáng đã khá hơn. Riêng vết thương gãy xương đòn phải dùng đai cố định.

Bé trai 6 tuổi nghi bị cha đánh gãy xương đòn, dập gan
 Bé Sáng được chăm sóc tại bệnh viện

Theo người nhà bé Sáng, ngày 14/3 cha bé là Võ Văn Khá, 28 tuổi chở con trai đi nơi khác một lúc rồi chở về cho nằm ở nhà. Một lúc sau, người thân trong gia đình thấy Sáng ói ra nước vàng nên đã chở đi bệnh viện cấp cứu.

Theo ông Võ Văn Dư (chú ruột bé Sáng), trước đó Khá đã nhiều lần đánh vợ và con trai. Thời gian gần đây, chị Thảo (mẹ bé Sáng), sau nhiều lần bị chồng hành hung tàn bạo (có khi dùng bằng búa, có khi dùng dây xích và có cả chích điện) đã bỏ trốn khỏi nhà. Riêng bé Sáng, do bị cha ruột nhiều lần hành hung, cháu rất sợ và thường xuyên trốn cha ruột mình. Ngày 14/3, bé Sáng cũng trốn cha nhưng bị bắt được và bị đánh phải nhập viện cấp cứu.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thới Thuận xác nhận đã nhận được báo cáo sơ bộ từ phía UBND xã về vụ việc này. Đồng thời đang chỉ đạo công an xã khẩn trương điều tra, hoàn tất hồ sơ để báo cáo về cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Được biết, Võ Văn Khá đã 2 lần bị đưa đi học tập cải tạo.

Cô giáo cắn bầm tím mông bé 4 tuổi
Cô giáo cắn bầm tím mông bé 4 tuổi
(Xã hội) - (Phunutoday) - Cô Thiên giải thích rằng, do cô cưng bé T. quá nên mới “nựng” bé như vậy, không ngờ để lại dấu vết khiến phụ huynh hiểu nhầm.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn