Bị từ chối hẹn hò, chàng trai tự cắt phăng "của quý" của mình

( PHUNUTODAY ) - Bị nhiều cô gái từ chối hẹn hò, một chàng trai đã dùng dao rọc giấy cắt phăng "của quý" của mình.

Một kẻ từng phạm tội giết hai người, sau khi được ra tù đã cắt dương vật của mình vì bị nhiều cô gái từ chối hẹn hò, tờ The Sun. 

Anh Reawat Petnui, 41 tuổi sống tại thành phố Nakhon Si Thammarat, miền nam Thái Lan, đã từng bị kết án 12 năm tù vì tội giết vợ. Nhờ cải tạo tốt nên sau 10 năm, anh đã được trở về với gia đình.

Sự việc xảy ra vào sáng 4/11, khi mở cửa vào phòng của Reawat, mẹ của anh ta, bà Somboon (71 tuổi) phát hiện con trai mình đang nằm trên một vũng máu dưới sàn nhà.

Ngay lập tức, bà gọi xe cứu thương và nhân viên y tế vội vã đưa con trai bà đến bệnh viện. 

Reawat Petnui được đưa tới bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Viral Press).

Reawat Petnui được đưa tới bệnh viện cấp cứu. (Ảnh: Viral Press).

Bà cho biết, sau khi được thả tự do vào năm 2016, Reawat đã về giúp gia đình làm việc trong một đồn điền cao su. Tuy nhiên những lỗi lầm trong quá khứ đã khiến cuộc sống tương lai của Reawat bị ảnh hưởng rất nhiều.

Muốn có được cuộc sống bình thường, Reawat liên lạc với hàng chục phụ nữ địa phương, dù cả với người phụ nữ đã có chồng để ngỏ lời muốn hẹn hò. Tuy nhiên, vì quá khứ của Reawat, các cô gái đều từ chối.

Reawat rất buồn sau khi bị từ chối. Vào sáng chủ nhật, bà phát hiện con trai mình nằm trong một vũng máu trong phòng. Sau khi được đưa đến bệnh viện, Reawat đã được ổn định dần.

Cảnh sát địa phương nhận định anh Reawat đã dùng dao rọc giấy để tự cắt "của quý" của mình.

Lý do khiến anh Reawat nghĩ quẩn tự cắt "của quý" được cho là bởi quá buồn vì bị nhiều người phụ nữ từ chối tình cảm.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link